Quán Thơ - Văn: THẦY ỐM
Sunday, May 4, 2008 6:44:50 AM
THẦY ỐM
Tâm Khảm (*)
Hôm nay thầy bị ốm rồi
Tuy trông mỏi mệt nhưng cười vẫn tươi
Chẳng màng chi đến nghỉ ngơi
Vẫn gieo kiến thức không vơi chuyên cần
Công thầy thắp sáng xa gần
Đường đời em nhẹ bước chân vững vàng
Cầu cho thầy được an khang
Và đời sống được dễ dàng bớt lo.
(*): Tâm Khảm là bút danh của Cô Nguyễn Thị Tiến, Giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, ĐH Hùng Vương. Cô Tiến đã tham gia giảng dạy tại Trường từ năm 1997 đến nay.
Posted by Dĩ An[/FONT]
Tâm Khảm (*)
Hôm nay thầy bị ốm rồi
Tuy trông mỏi mệt nhưng cười vẫn tươi
Chẳng màng chi đến nghỉ ngơi
Vẫn gieo kiến thức không vơi chuyên cần
Công thầy thắp sáng xa gần
Đường đời em nhẹ bước chân vững vàng
Cầu cho thầy được an khang
Và đời sống được dễ dàng bớt lo.
(*): Tâm Khảm là bút danh của Cô Nguyễn Thị Tiến, Giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, ĐH Hùng Vương. Cô Tiến đã tham gia giảng dạy tại Trường từ năm 1997 đến nay.
Posted by Dĩ An[/FONT]
