My Opera is closing 3rd of March

Blog KNN - Khoa Ngoại ngữ

Đại học Hùng Vương TP.HCM --- Hung Vuong University-Ho Chi Minh City

Subscribe to RSS feed

LA THU MIEN XA

Nhân ngày 20-11, Blog KNN vừa nhận được lá thư của Huỳnh Quỳnh Như - cựu sinh viên lớp 05CDAV - hiện là du học sinh tại Khoa tiếng Đức, trường Volkshochschule Friedrichshafen, bang Baden Württemberg nước Đức. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn toàn văn bức thư này. Mến chúc Quỳnh Như nhiều sức khỏe, niềm vui và thành đạt!

Lindau-Germany, ngày 18-11-2008
Thầy cô kính yêu!
Hai ngày nữa mới đến ngày 20 thang 11 vậy mà lòng con cứ nao nao một cảm giác khó tả. Có lẽ thu là mùa của hoài niệm,cộng thêm tiết trời se lạnh và cảnh những chiếc lá vàng rơi khiến con dễ bồi hồi xúc động về những kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng về thầy cô, về thời sinh viên dưới mái trường mang tên Quốc tổ Hùng Vương.
Thấm thoát đã hai mùa Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam con không có mặt ở quê nhà để nói lời chúc mừng và vinh dự được đứng trên bục giảng đường hay hội trường hát ca khúc "Người Thầy" với tất cả tấm lòng của con dành cho thầy cô.
Con nhớ giọng nói, cách giảng bài, những câu nói đùa ý nhị mà mỗi thầy, cô hay nói để giảm căng thẳng cũng như sự lo âu của sinh viên trước những giờ "ra trận" cuối học kì.
Con nhớ dáng người gầy, nhỏ nhưng rất khỏe khoắn của thầy Biện trưởng khoa; nhớ ánh mắt sáng va mái tóc hoa râm của thầy Chiến; nhớ sự động viên, lòng nhiệt tình pha lẫn cái dí dỏm rất trẻ, rất sinh viên của thay Hiếu va nhớ cô chủ nhiệm Vân Hà luôn hay giúp đỡ và chia sẻ buồn vui với con và các bạn trong lớp 05CDAV nữa.Thầy cô ơi, càng xa nỗi nhớ trong con dường như càng tăng thêm chứ không giảm di một chút nào cả. Con nhớ rất rõ gương mặt từng thầy cô trường mình, những người con đã gặp trên lớp, những người con chỉ một lần chào hỏi hay ca những người con chưa một làn được gọi tiếng "thầy ơi" hoặc "Cô ơi".Thời sinh viên ba năm ở Hùng Vương chưa trọn vẹn nhưng con vẫn thấy hạnh phúc và may mắn vì con được dạy dỗ, tiếp nhận những kiến thức mới lạ, quý báu và quan trọng hơn là những giá trị đạo dức về bài học làm người tụi con học được từ thầy cô.
Với con thầy cô là những người đưa đò thầm lặng có tấm lòng vị tha cao cả là những người đưa đò tuyệt vời nhất trên thế gian này...Con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất của mình đến thầy cô nhân ngày lễ lớn, ngày tôn vinh sự cao đẹp, thanh trong của tất cả những người mang nghiệp "đưa đò". Chúc Thầy cô của con thật nhiều sức khỏe, luôn tìm thấy lửa nhiệt tâm va luôn tự hào về lớp trẻ ''sang sông'' trên con đường khai trí´ của mình.
Huỳnh Quỳnh Như







Posted by Nguyen Quang Hieu