"Bao giờ Thầy trở lại?"
Monday, June 11, 2007 6:21:56 AM
(KNN)- Đó là thông điệp thân thương của sinh viên ngành Nhật ngữ, Khoa Ngoại ngữ muốn gởi gắm đến Thầy Mitsunori Koshi, giảng viên ngành tiếng Nhật. Sau hơn 5 năm gắn bó giảng dạy tại Khoa, Thầy đã tạm biệt chúng ta trở về xứ sở hoa anh đào với hành trang là bao tình thương, sự yêu mến của cán bộ, sinh viên - những người có dịp tiếp xúc, làm việc và học tập với Thầy.
Không chỉ được sinh viên ngành Nhật ngữ đánh giá cao về khả năng giảng dạy kỹ năng Viết, Thầy Koshi còn được biết đến như một giảng viên đầy trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn, chỉnh sửa từng câu chữ cho sinh viên.
Tạm biệt Thầy, chúng ta cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống gia đình. Mau trở lại Đại học Hùng Vương, Thầy nhé!

Thầy Võ Chính Trung (Trưởng ngành tiếng Nhật) và Thầy Mitsunori Koshi (phải) trong buổi tiệc chia tay

Thầy Hồ Liên Biện (Trưởng khoa Ngoại ngữ - trái) tặng quà lưu niệm cho Thầy Koshi
Tin và ảnh: Quảng Nguyên
Không chỉ được sinh viên ngành Nhật ngữ đánh giá cao về khả năng giảng dạy kỹ năng Viết, Thầy Koshi còn được biết đến như một giảng viên đầy trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn, chỉnh sửa từng câu chữ cho sinh viên.
Tạm biệt Thầy, chúng ta cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống gia đình. Mau trở lại Đại học Hùng Vương, Thầy nhé!

Thầy Võ Chính Trung (Trưởng ngành tiếng Nhật) và Thầy Mitsunori Koshi (phải) trong buổi tiệc chia tay

Thầy Hồ Liên Biện (Trưởng khoa Ngoại ngữ - trái) tặng quà lưu niệm cho Thầy Koshi
Tin và ảnh: Quảng Nguyên
