My Opera is closing 3rd of March

Blog KNN - Khoa Ngoại ngữ

Đại học Hùng Vương TP.HCM --- Hung Vuong University-Ho Chi Minh City

Blog KNN - Một năm có 365 ngày...

(KNN) - Sau một năm ra đời và hoạt động (từ ngày 27.05.2007), Blog KNN của Khoa Ngoại ngữ đã từng bước tự khẳng định sự tồn tại của mình, mang đến cho các bạn sinh viên không chỉ của Khoa một kênh thông tin bổ ích, được cập nhật thường xuyên, đáp ứng đúng nhu cầu của sinh viên trên các lĩnh vực như:

- Học tập: MaxEnglish, Blog học tiếng Trung, EC - English Consolidation,...
- Tin tức – Sự kiện: các bài phóng sự, tin vắn,…
- Kế hoạch giảng dạy: của từng học kỳ
- Thông báo: các thông báo của nhà trường dành cho sinh viên
- Qui định - Qui chế: các văn bản pháp qui có liên quan
- Mẫu văn bản: các loại đơn, giấy xác nhận, phiếu các loại,…
- Thời khoá biểu, lịch thi, điểm thi,...
- Hình ảnh: các hoạt động của Khoa, logos, hình nền desktop, nhân sự Khoa,...
- Việc làm: thông tin, mẫu hồ sơ xin việc,…
- Việt sử - Hồn thiêng sông núi: các bài học, câu đố lịch sử,...
- Giải trí: Quán thơ - văn, Giới thiệu sách,...

Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng, khen, chê,... của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và các khoa khác trong trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất ấm lòng và vững bước đi tới khi nhận được điện thoại, email, thư động viên, cảm ơn của phụ huynh sinh viên từ mọi miền đất nước khi Blog KNN thật sự là chiếc cầu nối thân thương giúp quý phụ huynh dõi theo từng bước chân đi tìm tri thức của con em mình.

Điều đó càng khẳng định chủ trương “Nối kết thế giới – Link the World” của Ban lãnh đạo Khoa không chỉ là khẩu hiệu suông mà đã thật sự đi vào cuộc sống của thầy trò Khoa Ngoại ngữ trong đại gia đình Đại học Hùng Vương.

Hôm nay ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận sự đóng góp ban đầu vô cùng quý báu của cô Lê Thị Thu Hằng (Trưởng ngành tiếng Trung), người đã đặt viên đá đầu tiên, gieo mầm ý tưởng cho sự “khai sinh” Blog KNN.

Chúng tôi cũng không bao giờ quên những lời động viên “kịp lúc, kịp thời” của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc (Thư viện), những đêm trằn trọc suy tư và những giờ cặm cụi lặng thầm ngồi bên máy tính khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ để kịp thời cập nhật thông tin, bài vở, hình ảnh, để vượt qua những khó khăn, trở ngại ban đầu về “kỹ thuật” blog của Thầy Nguyễn Quang Hiếu, Thầy Nguyễn Minh Quang, cô Nguyễn Thảo Lan, cô Phan Bích Ngọc Hoạ Mi, cô Võ Thị Bạch Liên,… với một mong muốn duy nhất là xây dựng cho được chiếc cầu nối thông tin hữu hiệu giữa nhà trường và sinh viên.

Để đáp lại sự ủng hộ của mọi người, trong năm học mới 2008-2009, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động hiện có của Blog KNN cũng như mở thêm nhiều mục mới như:

- Khó nói – Ngại hỏi – Nên biết: giải đáp 1001 thắc mắc về giới tính, sức khoẻ, tâm lý,…
- Hẹn nhau trên đỉnh Phú Sĩ – Fuji: học tập tiếng Nhật
- Ét-vê cười: lượm lặt các mẫu chuyện vui, cười, hình ảnh ngộ nghĩnh,…
- Dr. Wiki: giải đáp các thắc mắc về học tập
- Yên bề gia thất: tin hôn nhân của sinh viên, cựu sinh viên Khoa
- Ngàn thu vĩnh biệt
- Tìm bạn ngày xưa: nhắn tìm bạn học cùng lớp
- Từ bàn phím đến… trái tim: giao lưu, kết bạn

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, cổ vũ của quý phụ huynh, quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên và nhất là các bạn sinh viên để Blog KNN ngày một phát triển nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo của Khoa Ngoại ngữ nói riêng và Đại học Hùng Vương nói chung.

Xin cảm ơn tất cả!

Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ, thành công và hạnh phúc!

Thư bất tận ngôn.

Ban biên tập Blog KNN
knn.dhv@gmail.com
27.05.2008

QUI DINH LIEN THONG CAO DANG - DAI HOCGIAO DUC QUOC PHONG