GIOI THIEU SACH VAN HOC
Thursday, February 21, 2008 5:57:16 AM
Khoa Ngoại ngữ vừa nhận được một số sách do Thầy Nguyễn Minh Quang trao tặng (từ Chương trình Phát triển Văn học Nhật Bản - JLPP). Đây là các tác phẩm văn học Nhật Bản thời hiện đại được chọn lọc và dịch sang tiếng Anh. Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên có nhu cầu mượn về đọc và trau dồi tiếng Anh, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (Điện thoại: 854 8974 - Email: knn.dhv@gmail.com)
ĐỊA NGỤC
Sau vụ tai nạn giao thông, Takeshi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một quán rượu dưới... địa ngục trần gian! Tại đây, ông đã gặp lại những người bạn đã chết một cách thảm thương, bất đắc kỳ tử: đồng nghiệp, bạn thời thơ ấu,...Những cuộc hội ngộ kỳ lạ và rùng rợn diễn ra thế nào giữa chốn âm ty, nơi 3 ngày có thể kéo dài bằng 10 năm trên dương thế? Mời quí vị đón xem!

THỔ CẨM MÙA THU
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ rất mật thiết và cũng vô cùng phức tạp của hai nhân vật chính Aki và Yasuaki. Họ tình cờ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách từ cuộc ly hôn đầy kịch tính tại một khu nghỉ mát miền núi. Những bí mật của một thời quá khứ cứ tưởng như bị chôn vùi vĩnh viễn cùng lớp bụi thời gian bỗng hiện về qua những thăng trầm của cuộc sống hiện tại. Hãy đọc và suy ngẫm sự kỳ ảo và thánh thiện của cuộc đời!
DƯỚI DÒNG CHẢY
Bạn là một người có niềm đam mê phiêu lưu mạo hiểm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí và muôn màu của đại dương bao la? Đây chắc chắc là một quyển sách dành riêng cho bạn! Trí tưởng tượng của bạn sẽ có dịp thăng hoa! Hãy thử nhé!

THANH TRA HANSHICHI
Hồi hộp, mạo hiểm, ấn tượng, bất ngờ là những cụm từ có thể dùng để miêu tả quyển sách trinh thám mang đậm dấu ấn Nhật Bản này. Hàng loạt vụ án kỳ dị xảy ra tại thủ đô Shogun khiến thanh tra già Hanshichi mất ăn mất ngủ để điều tra phá án. Chánh sẽ thắng tà? Ai mà biết được!
NGƯỜI PHỤ NỮ PHÍA BỜ BÊN KIA
Hai thân phận xa lạ
Hai tầng lớp khác nhau
Hai người phụ nữ chẳng hề quen biết
Cùng độ tuổi 35:
Một Sayoko nội trợ nhút nhát
Một Aoi độc thân phóng khoáng
Họ hội ngộ một cách tình cờ để rồi...

CHỐN TỰ DO
Dựa trên bối cảnh thủ đô Tokyo những năm 1950 khi Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm đóng, tác giả Bunroku Shishi khắc họa bức tranh dân chủ và giá trị tự do của những kẻ bại trận sau Thế Chiến Thứ 2 qua một lăng kính, một góc nhìn hài hước. Một kết cục có hậu khiến người đọc đang cảm thấy đắng miệng khi hòa mình cùng các nhân vật lại chợt thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi khi lật đến trang cuối cùng.

TẢN MẠN TRÀ QUÁN TOKYO
Lữ khách đến
Lữ khách đi
Sẽ còn gì ở lại?
Oriku - một nữ doanh nhân nhạy cảm, mang trọn niềm đam mê âm nhạc, sân khấu, tràn đầy sức sống - trốn chạy khỏi chốn thành thị ồn ào náo nhiệt để thành nữ chủ trà quán ven đô với mong muốn có được cuộc sống bình lặng. Nhưng Trời không chìu lòng người! Thế thái nhân tình, hỉ nộ ái ố, quyền lực và mưu đồ cứ như một định mệnh bám lấy bà...[/FONT][/SIZE]
BÁM LẤY GIA DÌNH
Đây là một quyển tiểu thuyết phản ánh những xung đột thường thấy trong cuộc sống được đặt trong bối cảnh xã hội Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai: truyền thống và văn hóa Đông - Tây, vợ và chồng, ý tưởng và thực tế,... Cuộc hôn nhân đầy cạm bẫy và toan tính của nhân vật Miwa Shunsuke bị một sĩ quan Hoa Kỳ xen vào. Xung đột bắt đầu từ đây! Liệu bạn sẽ tìm được giải pháp tốt hơn Miwa?
CA SĨ GIÁ...100 YÊN
"Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui..." - lời hát não lòng của nữ ca sĩ hải ngoại chợt vang lên từ xe kẹo kéo đầu hẻm khiến người viết bùi ngùi cho thân phận những người đem lời ca tiếng hát cho đời khi trên tay đang đọc dở cuốn "The Hundred-Yen Singer" của Naomi Suenaga. Ừ nhỉ, ở đâu cũng vậy. Ca sĩ hát hay, được vỗ tay, tặng hoa, cho tiền,... nhưng liệu họ có được người đời thật sự coi trọng chăng hay chỉ được xem như "xướng ca vô loài"?
Đặt tựa và viết lời bình: Nguyễn Quang Hiếu (hieudian@yahoo.com)
ĐỊA NGỤC
Sau vụ tai nạn giao thông, Takeshi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một quán rượu dưới... địa ngục trần gian! Tại đây, ông đã gặp lại những người bạn đã chết một cách thảm thương, bất đắc kỳ tử: đồng nghiệp, bạn thời thơ ấu,...Những cuộc hội ngộ kỳ lạ và rùng rợn diễn ra thế nào giữa chốn âm ty, nơi 3 ngày có thể kéo dài bằng 10 năm trên dương thế? Mời quí vị đón xem!

THỔ CẨM MÙA THU
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ rất mật thiết và cũng vô cùng phức tạp của hai nhân vật chính Aki và Yasuaki. Họ tình cờ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách từ cuộc ly hôn đầy kịch tính tại một khu nghỉ mát miền núi. Những bí mật của một thời quá khứ cứ tưởng như bị chôn vùi vĩnh viễn cùng lớp bụi thời gian bỗng hiện về qua những thăng trầm của cuộc sống hiện tại. Hãy đọc và suy ngẫm sự kỳ ảo và thánh thiện của cuộc đời!
DƯỚI DÒNG CHẢY
Bạn là một người có niềm đam mê phiêu lưu mạo hiểm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí và muôn màu của đại dương bao la? Đây chắc chắc là một quyển sách dành riêng cho bạn! Trí tưởng tượng của bạn sẽ có dịp thăng hoa! Hãy thử nhé!

THANH TRA HANSHICHI
Hồi hộp, mạo hiểm, ấn tượng, bất ngờ là những cụm từ có thể dùng để miêu tả quyển sách trinh thám mang đậm dấu ấn Nhật Bản này. Hàng loạt vụ án kỳ dị xảy ra tại thủ đô Shogun khiến thanh tra già Hanshichi mất ăn mất ngủ để điều tra phá án. Chánh sẽ thắng tà? Ai mà biết được!
NGƯỜI PHỤ NỮ PHÍA BỜ BÊN KIA
Hai thân phận xa lạ
Hai tầng lớp khác nhau
Hai người phụ nữ chẳng hề quen biết
Cùng độ tuổi 35:
Một Sayoko nội trợ nhút nhát
Một Aoi độc thân phóng khoáng
Họ hội ngộ một cách tình cờ để rồi...

CHỐN TỰ DO
Dựa trên bối cảnh thủ đô Tokyo những năm 1950 khi Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm đóng, tác giả Bunroku Shishi khắc họa bức tranh dân chủ và giá trị tự do của những kẻ bại trận sau Thế Chiến Thứ 2 qua một lăng kính, một góc nhìn hài hước. Một kết cục có hậu khiến người đọc đang cảm thấy đắng miệng khi hòa mình cùng các nhân vật lại chợt thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi khi lật đến trang cuối cùng.

TẢN MẠN TRÀ QUÁN TOKYO
Lữ khách đến
Lữ khách đi
Sẽ còn gì ở lại?
Oriku - một nữ doanh nhân nhạy cảm, mang trọn niềm đam mê âm nhạc, sân khấu, tràn đầy sức sống - trốn chạy khỏi chốn thành thị ồn ào náo nhiệt để thành nữ chủ trà quán ven đô với mong muốn có được cuộc sống bình lặng. Nhưng Trời không chìu lòng người! Thế thái nhân tình, hỉ nộ ái ố, quyền lực và mưu đồ cứ như một định mệnh bám lấy bà...[/FONT][/SIZE]
BÁM LẤY GIA DÌNH
Đây là một quyển tiểu thuyết phản ánh những xung đột thường thấy trong cuộc sống được đặt trong bối cảnh xã hội Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai: truyền thống và văn hóa Đông - Tây, vợ và chồng, ý tưởng và thực tế,... Cuộc hôn nhân đầy cạm bẫy và toan tính của nhân vật Miwa Shunsuke bị một sĩ quan Hoa Kỳ xen vào. Xung đột bắt đầu từ đây! Liệu bạn sẽ tìm được giải pháp tốt hơn Miwa?
CA SĨ GIÁ...100 YÊN
"Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui..." - lời hát não lòng của nữ ca sĩ hải ngoại chợt vang lên từ xe kẹo kéo đầu hẻm khiến người viết bùi ngùi cho thân phận những người đem lời ca tiếng hát cho đời khi trên tay đang đọc dở cuốn "The Hundred-Yen Singer" của Naomi Suenaga. Ừ nhỉ, ở đâu cũng vậy. Ca sĩ hát hay, được vỗ tay, tặng hoa, cho tiền,... nhưng liệu họ có được người đời thật sự coi trọng chăng hay chỉ được xem như "xướng ca vô loài"?
Đặt tựa và viết lời bình: Nguyễn Quang Hiếu (hieudian@yahoo.com)
