My Opera is closing 1st of March

A Liverpudlian - YNWA

Love is the flower of life, and blossoms unexpectedly and without law, and must be plucked where it is found, and enjoyed for the brief hour of its duration.

Những ngày cuối tháng 12-2011: Giáng sinh vui vẻ

,

23/12: Hôm nay phát tất cả các bài kiểm tra HKI ra:
@ Môn Hoá: đề bài yêu cầu viết đồng phân loại ankađien mà mình lại viết loại anken nhưng may sao được cho 1đ
@ Vui nhất là vụ chấm điểm ở môn Toán, sis Thảo làm 1 bài 2 lần mà được chấm và tính điểm 2 lần [ức chế... ], câu người ta max là 1đ, chị ý làm được 1,25đ ở câu đó. [đúng bótay.com] .

24/12: Chúc mọi người có 1 kỳ giáng sinh vui vẻ bên người thân, gia đình, bạn bè. Cầu chúc cho những người nghèo khổ trên toàn thế giới có được những tấm chăn ấm áp trong những ngày cuối năm giá lạnh này.

@ bé Hương qua đèo(Thiện), Hùng Lờ – Nờ, thím Quỳnh, *nhà thơ* Thi, ngựa ở truồng chuồng (Bảo), Thị của tui (Phượng), chị gái Sài Thành (Khánh Linh), Cow-girl (Trân), chị Thảo khỉ , bà Ngô (Hạnh), và bé Tinh Tinh (Duy): tớ k có thiệp, hay quà gì để tặng mọi người cả, [tớ thật là đáng trách, muốn đập đầu vô gối tự tử quá], mong mọi người thông cảm nha!! Tớ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi có được những người bạn tốt như các cậu, những ngày tháng qua quả thật là rất đẹp. Tớ trân trọng tất cả: từ những hiểu lầm nho nhỏ [1 lần bị ăn tát từ sis, hihi] cho đến những tiếng cười, niềm vui [e.g: những lần nói xàm, hay những lần đi hát ka-ra-oke], tinh thần đồng đội [mỗi lần làm nhóm], tình bạn bè [1 lần hi sinh điểm cộng Sinh cho bé Hương, kakaka...v...v.] là những thứ tớ được NHẬN. Tớ sẽ không bao giờ quên những năm tháng này, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường với những người bạn hồn nhiên, vô tư, và trong sáng. Lại 1 mùa No-en nữa trôi qua, vậy là tớ chỉ còn lần nữa để nhận được thiệp Giáng sinh từ mọi người thôi.

Nhìn lại năm lớp 9Nhật ký : Sau một cơn ác mộng

Comments

Unregistered user Thursday, December 29, 2011 3:08:19 PM

Khánh Chi writes: ê lâu lắm òi mới qa đây đó ku Qân, mắc cười 1 thời ngây ngô =)) mà dạo này vui vẻ hp ghê ha, ráng vui hoài nhà ku :D thân!!!

Unregistered user Tuesday, January 3, 2012 1:43:11 PM

polarbear writes: hahaha! m van~ nhu xưa Q ha. ko thay đổi cái "sến" ji` hết!hjhj. hp là khi mình đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.bik chưa,baby!

Quan Nguyendiarylovely Tuesday, January 3, 2012 3:48:10 PM

Originally posted by anonymous:

polarbear writes:

hp là khi mình đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.bik chưa,baby!

:]] cái này thì bik nhưng mà thực sự là pó tay Nhi àh :]] hahaha, ủa mà sao bik blog của tui mà zô zậy

gautrucgautruc249 Wednesday, March 21, 2012 1:44:19 PM

bài viết dễ thương quá ! :X

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies