Tuesday, May 1, 2012 11:52:39 AM
Hà Tùng Linh
Tuần phim kỷ niệm các ngày lễ lớn đã khai mạc đồng loạt trên cả nước tối 24/4/2012.Vào thời điểm phim Mùi cỏ cháy khởi chiếu ở Thủ đô Hà nội,tại bên trong Thành cổ Quảng trị bộ phim về một lứa sinh viên Hà nội nhập ngũ 1971 và tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng trị cũng được công chiếu.Buổi chiếu phim diễn ra gây sự xúc động không chỉ vì nội dung bi hùng cùng các tình tiết hấp dẫn của Mùi cỏ cháy,mà bởi 5 hàng ghế trống với mũ tai bèo và những ngọn nến trên mỗi chiếc ghế đỏ tượng trưng cho vong linh các liệt sỹ.Cả ngàn khán giả thị xã Quảng trị ứa nước mắt trong lúc xem phim...
Có một phụ nữ tên là Mai Thị Nuôi đã bật khóc và khi tan buổi chiếu đã chặn xe của Điện ảnh Quảng trị.Bà xem phim thấy ngôi mộ được đánh dấu bằng hòn đá của nhân vật Long trong phim Mùi cỏ cháy giống như câu chuyện nấm mộ tại nhà mình.Bà nhờ đội chiếu bóng liên hệ cho gặp anh Hoàng trong phim "có vết sẹo trên mặt"-do đạo diễn Hữu Mười đóng để hỏi về một anh Long đã hy sinh tại vườn nhà mình.Đêm hôm đó bà về nhà vừa khóc vừa reo với con trai lớn:-Sương con ơi!Anh Long sẽ tìm được gia đình...
Ảnh:Đại diện Cục Điện ảnh và các nghệ sỹ đoàn phim Mùi cỏ cháy thả hoa thưởng niệm các liệt sỹ hi sinh tại dòng sông Thạch hãn.
Trên đường từ Hà nội vào Quảng trị các thành viên chủ yếu của đoàn phim Mùi cỏ cháy vừa nghe tin vừa xúc động vừa bối rối.Chàng Long trong phim Mùi cỏ cháy là nhân vật do đạo diễn Nguyễn Hữu Mười hư cấu khi phát triển kịch bản.Chi tiết hòn đá do trung đội trưởng đặt trên mộ Long cũng do Hữu Mười viết thêm,vì anh e rằng hình ảnh đạn pháo địch bắn vào mộ Long khi trên phim sẽ khó nhận ra nếu trên mộ không có hòn đá.
Ảnh:Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Câm,đạo diễn Hữu Mười và phó đạo diễn Vũ Đình Thân cùng gia đình bà Mai thị Nuôi trước nấm mộ.
Trưa 26/4 khi trao đổi trực tiếp với anh Sương con bà Mai Thị Nuôi chúng tôi nhận thấy đây là sự trùng khớp ngẫu nhiên,bởi lẽ anh Long mà bà Nuôi và gia đình đang thờ cúng là người Hà Tĩnh.Những câu chuyện về liệt sỹ Nguyễn Văn Long như gia đình kể là do anh nhập vào bà Hòa,hàng xóm của bà Nuôi.Bà Hòa bán bún ở thị xã,đã nhiều lần bị anh Long nhập vào và chỉ cho gia đình bà Nuôi biết chỗ anh nằm,dưới một hòn đá hình bầu dục,bị vẹt một đầu.Diễn viên Nguyễn Thanh Sơn đóng vai Long trong phim cũng rợn người khi nghe chuyện vì anh người Hà nội nhưng quê Hà tĩnh.
Ảnh:Hòn đá và tấm bia liệt sỹ Nguyễn Văn Long.Nhưng địa chỉ lại đề xã Xuân Lộc huyện Nghi Xuân chưa chính xác.
Chiều 28/4 sau khi đến thăm Thành cổ,chúng tôi đến thăm nhà bà Mai Thị Nuôi.Gia đình dẫn chúng tôi ra vườn xem,quang cảnh là cây cối um tùm.Mặc dù từ 2009 hài cốt của anh đã được chuyển ra nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Quảng trị nhưng gia đình vẫn xây tại vườn một nấm mộ anh Long với một hòn đá đặt bên bát hương.Gia đình nói lại,hài cốt của liệt sỹ Long tại nghĩa trang thị xã Quảng trị với số mộ 506.Tuy nhiên anh vẫn nhập vào bà Hòa,đòi gia đình xây cho anh mộ tại vườn vì anh vẫn còn một phần máu thịt ở đó và chôn trong mộ chỗ đất cát bao bọc xương cốt anh.Tại nhà bà Nuôi còn có một bàn thờ nữa ngoài sân để thờ 9 chiến sỹ hy sinh tại đất của gia đình.7 người trong số đó đã có thân nhân đến nhận.Hàng xóm nhà bà Nuôi nói,trước đó mấy hôm bên nhà họ có 10 bộ hài cốt liệt sỹ đã được phát hiện và khai quật và chuyển đi.Khu vực xóm nhà bà Nuôi là một trong những nơi bộ đội ta năm xưa tập kết sau khi vượt sông.Nơi đây đạn bom địch ngày đêm trút xuống,rất nhiều chiến sỹ đã bỏ mình vì Tổ quốc.Hiện vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa được tìm thấy hài cột.Thời gian không cho phép chúng tôi gặp bà Hòa,người mà nghe nói do anh Long nhập và kể tung tích.Vả lại,chồng bà Hòa cũng không cho phép sang vì sợ bà bị nhập lại lần nữa.
Bà Nuôi muốn gặp anh Hoàng trong phim,anh Hoàng mang vết sẹo ở má.Tôi chỉ đạo diễn Hữu Mười:
-Anh ấy đóng vai anh Hoàng đấy!
Lúc ấy mọi người mới vỡ nhẽ ra là chuyện phim Mùi cỏ cháy là diễn lại.Các nhân vật trong phim và ngoài đời chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên.
Ảnh:Anh Sương con bà Nuôi đứng tại nơi anh Long được chôn cất.
Điều gia đình bà Nuôi ước muốn là làm sao báo tin cho gia đình anh Long biết được.Nhưng với địa chỉ ghi trên mộ chưa chính xác,huyện Nghi xuân không có xã Xuân Lộc như trên tấm bia.Một nhà báo trong đoàn đã xác minh và được biết tại huyện Can Lộc có xã Xuân Lộc.Trưa 30/4,trên đường về Hà nội,chúng tôi đã nhờ ông Thuyết Giám đốc Điện ảnh Hà tĩnh liên lạc với chủ tịch xã Xuân lộc để xác minh.Câu chuyện về liệt sỹ Long và mọi thông tin về anh đều thông qua bà Hòa nói lại với gia đình nhà bà Mai Thị Nuôi.Nhưng gia đình bà Nuôi vẫn luôn tin là thật và liệt sỹ Nguyễn Văn Long vẫn như một người thân trong gia đình đã khuât.Ai có dịp qua Xuân lộc Hà tĩnh hoặc nhà bà Nuôi ở 24/170 đường Trần Hưng Đạo Thị xã Quảng trị nếu thu thập được thêm tin tức gì hãy chia sẻ cùng những người làm phim Mùi cỏ cháy.Có thể biết thêm thông tin qua anh Sương,con trai bà Mai Thị Nuôi với số điện thoại 01247288656.
Biết đâu đây lại là sự linh ứng từ một tác phẩm điện ảnh(?)
HTL














HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Wednesday, May 2, 2012 1:47:31 AM
dich dendichden # Wednesday, May 2, 2012 11:26:40 AM
HTL đồng ý với suy nghĩ của các bạn.
dich dendichden # Thursday, May 24, 2012 4:06:38 PM
http://nguoibadon.blogspot.com/2012/05/se-tim-uoc-than-nhan-liet-sy-nguyen-van.html
Nguyen Dang Hahanoioi # Wednesday, May 30, 2012 9:12:28 AM
dich dendichden # Wednesday, May 30, 2012 2:17:31 PM
MCC sẽ tham dự một LHP QT nhưng chưa rõ LHP nào,khi nào ,bác ạ.
Nguyen Dang Hahanoioi # Wednesday, May 30, 2012 5:31:40 PM
dich dendichden # Friday, May 3, 2013 4:32:17 PM
https://www.youtube.com/channel/UCwXX1Z-nb7uLJmyLopgWIXA/videos