Skip navigation.

STICKY POST

hi everybody!!!!!!!

chào bạn, bạn là người thứ
web page tracking statistics
vào thăm blog

Cu chi' !

Quê hương anh thuốc phiện cần sa
Làng tui nghèo chỉ vài viên thuốc lắc
Tôi với anh đôi người buôn lậu
Ở trong tù ko hẹn lại quen nhau
Thuốc bên thuốc đầu lắc bên đầu
Hương thuốc phê ta là đôi tri kỉ
Đồng chí!
Người yêu anh gửi tạm tui xài
Gian nhà ko mặc kệ trộm ra tay
Uống thuốc lắc vô thấy người ra cớm
Tôi với anh nhớ từng nơi chém lộn
Máu tuôn trào bon cớm chết vài tên
Áo anh dính đao
Mình tôi có vài vệt máu
Mình đầy vết chém
Cưỡi @ Cùng nhau đi kiếm thêm vài em
Đêm nay lòng ta phơi phới
Đứng cạnh bên nhau tìm bồ mới
Đầu súng cong queo.

Quyen Tran, 10/12/09

lollipop_chipmunk version

,

Gve you hell

,

Dành cho người rảnh

PHƯỚC_dễ thương

Có nhiều thứ để một thằng người như Phước trở nên chảnh, điều đó có khối người biết nên tôi không cần chứng minh làm gì, nhưng làm cho nhiều nguời gai con mắt.

Read more...

Bài viết số 2

"Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai".
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà mười năm đã trôi qua. Bây giờ tôi mới có dịp thăm lại ngôi trường thị trấn Phước An. Nơi mà tôi đã có những phút giây hạnh phúc bên thầy cô và bạn bè. Đây là nơi cung cấp tri thức và ươm mầm ước mơ cho tôi. Nhờ vậy mà tôi đã trở thành một chủ tịch tập đoàn vận tải gồm 60 chiếc xe tải Hyundai và 40 chiếc xe khách Daewoo.
Bước tời trường, tôi thật sự choáng ngợp trước sự thay đổi quá nhanh của trường. Tuy vậy, tôi vẫ còn cảm giác như lúc trước. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ so với ngôi trường rất to lớn. Tôi muốn ngôi trường che trở ôm ấp cho tôi. Chợt, nước mắt tôi nhạt nhoà, hàng loạt kí ức trở lại trong tôi : những lúc trèo tường cúp tiết, hay những là kỉ niệm đá banh độ, những kỉ niệm đó là những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Trước mắt tôi là một ngôi trường hùng vĩ rất khác xưa. Bước đi trên sân trường thẳng tắp, lòng tôi lại rộ lên. Bây giờ là mùa hè, hoa phượng nở đỏ cả sân trường, ve kêu râm ran như muốn nói với tôi:
-"Anh Lộc về thăm trường đấy hả? Chào mừng anh đã trở về!"
Tôi nhìn quanh các lớp học đã được xây mới. Ngày xưa các dãy lớp học này đã rất cũ, mái ngói thì lụp xụp, rêu mọc xanh tươi, tường rất bẩn, cửa sổ thì có lớp có lớp không. Bây giờ đã được xây mới rất khang trang và sạch đẹp với dãy phòng học ba tầng cửa kính bóng lộn. Bước vào lớp học, nay đã có nhiều tiện nghi hơn trước : máy điều hoà, tủ lạnh đầu đĩa, TV.. chợt, có tiếng gọi:
-"Này cháu ơi! đi đâu vậy? "
Trời ơi! thì ra là bác Năm bảo vệ của trường. Bác đã thay đổi nhiều quá , tóc đã bạc trắng, trên mồm lún phún đầy râu là râu. Tôi vội vã trả lời ngay :
-"Cháu chào bác ạ! Hôm nay, cháu về thăm trường cũ, bác có nhận ra cháu không?"
Bác Năm cố nheo mắt lại để nhìn tôi cho rõ. Sau một hồi lâu, bác nói:
-"Có phải là Lộc, Birain của lớp C không?"
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sau mười năm vẫn có người nhận ra tôi. Tôi chạy tới ôm choàng lấy bác, trong lòng rất vui. Tôi hỏi thăm sức khoẻ của bác và các thầy cô giáo trong truờng, tại sao trường có sự thay đổi lớn đến như vậy. Ngược lại bác cũng hỏi thăm sức khoẻ gia đình và công việc chạy xe của tôi. Chợt, bác nói:
-"Hôm trước anh Bảo có dẫn vợ về đây thăm trường đấy! Nó đi với Thanh Huyền cũng học lớp cháu đó! Trông hai đứa đẹp đôi lắm!"
Niềm vui càng nhân đôi, không ngờ hai người bạn trong lớp tôi lại cưới nhau. Bác dẫn tôi đi thăm những phần còn lại của ngôi trường: nhà vệ sinh, phòng thực hành, thư viện sân chơi bóng đá.... Các phòng này đều khác xưa rất nhiều. Tôi muốn tham quan thêm thêm nhiều phần nữa, nhưng thời gian không cho phép vì anh Sơn (phụ xe của tôi) điện cho tôi và bảo tôi về để bốc hàng. Tôi chào từ giã bác và chúc bác thật nhiều sức khoẻ.
Khi về lòng tôi rất vui vẻ. Hình ảnh ngôi trường cứ hiện mãi trong tâm trí tôi. Ngôi trường đã thay đổi rất nhiều phục vụ cho sự nghiệp trồng người. Tôi ước tôi có thể quay lại mái trường để được học những tri thức, được gặp thầy cô bạn bè. Tôi yêu trường Trung học cơ sở thị trấn Phước An!
Văn Lộc, ngày 23 tháng 10 năm 2009 bài viết mang tính giả tưởng
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31