Em quê ở đâu? Anh quê ở Nam Định và dịp anh chụp hoa Lộc vừng là khi anh đang làm ở Thái Bình. Rất nhiều cây lộc vừng ở Nam Định đã được chuyển tới TB.
Chỗ anh có hai người ở Vĩnh Phúc. Một người ở Lý Nhân, một người ở Vĩnh Tường. Anh còn có một đệ tử ở Vĩnh Yên:)
buomsmile_ok# Wednesday, October 24, 2007 3:04:46 AM
anh nhieu ban be wa nhi ? lam viec co vat ko anh , nhieu ban vay chac ko buon dau nhi
diem-namdinh# Wednesday, October 24, 2007 1:25:34 PM
buồn chứ em. Anh ở trọ một mình và chỉ liên lạc với mọi người qua điện thoại từ ngày anh lên vùng cao cực bắc nước ta. Công việc cũng vất vả nhưng cũng may vì có phương tiện liên lạc là di động và internet nên khoảng cách cũng rút ngắn hơn. nhưng tiếng cười luôn nở trên bờ môi vì cuộc sống không thể thiếu tiếng cười, tiếng cười mang lại nhiều thứ. Nó làm cho ta quên đi những ưu sầu, vui với niềm vui cuộc sống, tiếng cười giúp ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, tiếng cười giúp ta nhận biết ta đang sống chứ không phải tồn tại.............trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy luôn giữ tiếng cười trên đôi môi chín mọng của lòng nhiệt huyết sống.
Comments
buomsmile_ok # Saturday, October 20, 2007 2:34:13 PM
diem-namdinh # Saturday, October 20, 2007 2:54:23 PM
buomsmile_ok # Monday, October 22, 2007 2:55:50 AM
diem-namdinh # Monday, October 22, 2007 4:33:41 AM
buomsmile_ok # Wednesday, October 24, 2007 3:04:46 AM
diem-namdinh # Wednesday, October 24, 2007 1:25:34 PM
nhưng tiếng cười luôn nở trên bờ môi vì cuộc sống không thể thiếu tiếng cười, tiếng cười mang lại nhiều thứ. Nó làm cho ta quên đi những ưu sầu, vui với niềm vui cuộc sống, tiếng cười giúp ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, tiếng cười giúp ta nhận biết ta đang sống chứ không phải tồn tại.............trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy luôn giữ tiếng cười trên đôi môi chín mọng của lòng nhiệt huyết sống.
buomsmile_ok # Sunday, October 28, 2007 4:50:40 AM
CAPPUCCINOdieugiandi031206 # Wednesday, November 14, 2007 6:49:16 AM
buomsmile_ok # Friday, November 30, 2007 5:12:58 AM
CAPPUCCINOdieugiandi031206 # Sunday, December 2, 2007 11:38:07 AM
diem-namdinh # Thursday, December 20, 2007 4:18:29 AM
CAPPUCCINOdieugiandi031206 # Thursday, December 20, 2007 4:00:21 PM