Diemxuacafe

...ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau....

Tuấn Ngọc



Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn, anh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cha của Tuấn Ngọc là nghệ sĩ Lữ Liên, thành viên ban nhạc hài hước ATV. Các anh chị em của Tuấn Ngọc đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.


Tuấn Ngọc đi hát từ rất sớm. Từ khi lên 4 tuổi, anh đã hát trong những chương trình thiếu nhi trên đài phát thanh, cùng thời với những "thần đồng" Quốc Thắng và Kim Chi. Thời gian sau đó anh cộng tác với chương trình dành riêng cho thiếu nhi của cặp nghệ sĩ Kiều Hạnh và Phạm Đình Sỹ. Năm 13 tuổi đã theo chân các nghệ sĩ lớn tuổi đi hát tại những club Mỹ, khi còn trong thời kỳ thưa thớt tại Sài Gòn.
Những năm cuối thập niên 1960, khi phong trào nhạc trẻ ở trong thời kỳ cực thịnh, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến nhiều với những nhạc phẩm tiếng Anh. Tới đầu thập niên 1970, anh tham gia vào hai ban nhạc lớn nhất thời bấy giờ đó là The Strawberry Four và The Top Five.

Sau 1975, Tuấn Ngọc rời Việt Nam và định cư tại nam California. Một thời gian sau anh qua sống tại Hawaii và trình diễn cho nhiều club và khách sạn tại đây. Đến giữa thập niên 1980 anh trở lại California và bắt đầu thành công.

Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những nhạc phẩm trữ tình. Với giọng ca và cách diễn tả đặc biệt, anh dành được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc. Những nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng... nhận xét là giọng ca Tuấn Ngọc rất thích hợp với những sáng tác của họ. Trịnh Công Sơn cũng xem Tuấn Ngọc là giọng ca nam hát những nhạc phẩm của ông thành công nhất.[cần dẫn chứng]

Nhiều người coi Tuấn Ngọc như một giọng ca nam "tượng đài" của nền ca nhạc Việt Nam. "Trường phái Tuấn Ngọc" đã ảnh hưởng tới nhiều ca sĩ thế hệ sau cả ở hải ngoại cũng như trong nước như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Quang Dũng và Xuân Phú...

Tuấn Ngọc thành hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái nhạc sĩ Phạm Duy.

Gần đây anh có về Việt Nam biểu diễn nhiều lần và đã thu âm CD Hãy Yêu Nhau Đi và Chiều nay không có em.

Đêm diễn chính thức đầu tiên của Tuấn Ngọc diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2006 với khoảng 500 khách mời, tại khách sạn Sheraton, Thành phố Hồ Chí Minh. Lần gần đây nhất là hai đêm diễn khá thành công tại Nhà hát Hòa Bình, Quận 10, trong tháng 8 2006 vừa qua. Hiện nay, tại Việt Nam, có vài ca sĩ được công nhận là "rất gần" với phong cách nhạc của Tuấn Ngọc, đó là Quang Dũng, Xuân Phú và Đình Nguyên (ba ca sĩ có chất giọng trầm ấm như Tuấn Ngọc).




Elvis PhươngCẩm Vân

Comments

KHANH LYsakura1989 Wednesday, July 23, 2008 3:38:37 AM

em thích phong cách và giọng ca của tuấn ngọc.
có lẽ niềm yêu thích này, không phải bắt nguồn từ bản thân em mà bị ảnh hưởng bởi anh trai em.
điều kỳ lạ nghe càng nhiều càng thấy hay.
thật đấy!

Phan Gia BảoAlphaGiaBao Monday, August 4, 2008 3:47:19 PM

Tuấn Ngọc! thần tượng của má Alpha.

Cind - My LoveCind.phil Wednesday, September 10, 2008 4:09:21 PM

Than tuong cua Phil nua smile

Phan Gia BảoAlphaGiaBao Thursday, September 11, 2008 3:43:39 AM

Không thích giọng ca của Xuân Phú cũng như của Đình Nguyên, bởi vì họ cóp nhặt của Tuấn Ngọc một cách "thô thiển" từ hình thể cho đến kiểu thả chữ (Tuấn Ngọc có kiểu nhả chữ rất đặc biệt xuất phát từ một tật nhỏ nơi miệng của anh), còn hai ca sĩ này có tật gì đâu mà phải nhắm nghiền mắt lại cho giống.

Còn Quang Dũng thì cũng có phong cách gần giống Tuấn Ngọc nhưng anh ta lại có một kiểu biểu diễn khác và biết làm mới mình, và đây cũng chính là lý do tại sao Quang Dũng nổi tiếng và thành công hơn hai ca sĩ kia.

Mio Babymiobaby Thursday, October 9, 2008 1:50:30 AM

Bạn có thích nghe bài " Phôi pha " của ca sĩ Tuấn Ngọc ko ? Tôi thích nhất đoạn : " Ko còn ai ,đường về sao quá dài ,những đêm xa người.Chén rươu cay 1 đời ta uống hoài ,Trả lại từng tin vui ,cho nhân gian chờ đợi..." .Thấy xót xa lắm...và thấy đúng với hoàn cảnh của mình.Nhạc của Tuấn Ngọc như là sự an ủi cho những tâm hồn mệt mỏi.Để làm được điều đó ,có lẽ ông đã hát bằng tất cả sự trải nghiệm và tâm hồn mình...

Lê Quốc Thanhdiemxuacafe Thursday, October 9, 2008 2:32:18 AM

Mời các bạn cùng nghe:

Phôi Pha
Trịnh Công Sơn

Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua

Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi

Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuyabước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.

chút nắng vàng baychutnangvangbay Saturday, October 25, 2008 4:56:40 PM

12h. nghe nhạc. yên tĩnh. không ngũ vì sao?
"...Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du..."

Unregistered user Thursday, January 15, 2009 2:18:16 AM

nguyễn văn anh writes: Mình cũng mới nghe nhạc của tuấn ngọc . Nhưng quả thật nhạc tuấn ngọc rất sâu lắng ,dễ đi vào lòng người. khi buồn nghe nhạc tuấn ngọc thì quả thật rất thú vị nó giúp ta vơi di nỗi buồn.mình thick phôi pha và thành phố buồn của tuấn ngọc

Unregistered user Friday, January 30, 2009 5:09:33 AM

Dragon writes: Tuấn Ngọc và Lệ Thu là 2 thần tượng duy nhất của tôi

Cind - My LoveCind.phil Tuesday, February 17, 2009 3:57:39 PM

o Saigon co mot vai quan Cafe mang ten Tuan Ngoc , quan minh thuong hay uong la quan gan lang Cha Ca , nam tren duong Ut Tich .

Unregistered user Thursday, August 20, 2009 1:05:41 AM

hoctap66 writes: toi rat yeu thich giong ca tram am cua ca si Tuan Ngoc. Do la ngoi sao sang trong dong nhac Viet Nam

Unregistered user Saturday, September 5, 2009 2:19:34 AM

Anonymous writes: mình ko thích Quang Dũng, nếu ko muốn nói là "dị ứng", hát nhạc sang trọng, bề ngoài có vẻ sang trọng, nhưng phong thái hoàn toàn không sang trọng.

Unregistered user Saturday, September 5, 2009 2:32:09 AM

Anonymous writes: mình nghĩ giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Hà cũng được xếp vào hàng ngũ "những giọng ca không thể thay thế", anh có thông tin về cô ấy ko?

Unregistered user Friday, October 23, 2009 9:07:13 AM

ANDRE_NGUYEN writes: Tuấn Ngọc quả là một tượng đài thế kỹ trong làng Am Nhạc Trữ Tình của Việt Nam

Đặng Hữu Côngmieutamcong Friday, November 27, 2009 3:28:01 AM

Tuấn Ngọc quả là tượng đài của nền nhạc Việt , tôi thấy chưa tìm ra ai có chất giọng và phong cách vượt trội như ông , những người yêu nhạc trữ tình có lẽ đều có chung nhận xét như vậy ... Cả gia đình Tuấn Ngọc đều sở hữu chất giọng không thể lẫn lộn vào đâu được , chỉ cần nghe vài từ đầu tiên là nhận ra giọng hát của họ , tôi thích Thanh Hà , Khánh Hà , Lưu Bích hát những bài tình ca da diết , thấm sâu vào hồn người , vừa nghe vừa cảm thấy lạnh người ...

Unregistered user Wednesday, January 13, 2010 2:11:22 PM

Anonymous writes: Toi rat thich giong ca Tuan Ngoc,gia roi,thay tiu tuy, ma giong van con ok .

Unregistered user Saturday, February 6, 2010 8:26:07 AM

Anonymous writes: Ôi, giọng hát của ca sỹ Tuấn Ngọc. Khi thưởng thức ( phải gọi là thưởng thức- mới chính xác), thì không thể nhầm lẫn với bất cứ ca sỹ.

Unregistered user Wednesday, March 31, 2010 11:48:30 PM

quach thuan writes: Tuan Ngoc la than tuong cua rat nhieu nguoi trong do co minh ,,, minh dang o TP.Buon Ma Thuot noi co xu huong thoi dai nhung minh lai thich nghe cac ca khuc cua Tuan Ngoc hat hon

Unregistered user Tuesday, July 13, 2010 4:50:21 AM

TN writes: @Miêu Tam Công: Thanh Hà đâu phải thành viên gia đình Tuấn Ngọc

Phan Ngọc Bíchmeoluoi181 Monday, August 16, 2010 2:52:40 AM

Xin phép bạn cho mình đem mấy bàivề blog nhé, lâu ngày nghe mấy bài này thấy... nao lòng quá.

†™__»Ç⵺ú†«__™†tieutubi Wednesday, September 29, 2010 5:02:16 AM

Rieng 1 goc troi ! good bigsmile nhac VIp

Unregistered user Sunday, November 14, 2010 6:02:52 PM

trungloc writes: tuấn ngọc đúng là số 1....

Ty Kantysaigon Friday, August 12, 2011 7:54:53 AM

Originally posted by miobaby:

Bạn có thích nghe bài " Phôi pha " của ca sĩ Tuấn Ngọc ko ? Tôi thích nhất đoạn : " Ko còn ai ,đường về sao quá dài ,những đêm xa người.Chén rươu cay 1 đời ta uống hoài ,Trả lại từng tin vui ,cho nhân gian chờ đợi..." .Thấy xót xa lắm...và thấy đúng với hoàn cảnh của mình.Nhạc của Tuấn Ngọc như là sự an ủi cho những tâm hồn mệt mỏi.Để làm được điều đó ,có lẽ ông đã hát bằng tất cả sự trải nghiệm và tâm hồn mình...



Minh rat thich bai nay do Tuan Ngoc hat....va ddong tho'i nhac nen mix cung rat hay, chac la cua Duy Cuong...!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.