TÌNH CA PHỐ
Tuesday, September 23, 2008 2:48:28 AM
PHO DEM
Nhạc và lời: Tâm Anh
Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Ghi nhớ còn trong đời
Những ngày thương tích lớn
TIM EM TREN PHO LA
Trúc Hồ
Tìm em trên phố lạ, phố chiều buồn mênh mang
Tìm em trên phố lạ, những con đường không quen
Tìm em trên phố lạ, nắng chiều vàng mong manh
Bước chân vì nhung nhớ, lằm lũi trong bơ vơ
BO PHO LEN RUNG
Châu Kỳ
Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
NUA DEM NGOAI PHO
Sáng tác: Trúc Phương
Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
TRANG TAN TREN HE PHO
Tác giả: Phạm Thế Mỹ
Tôi lại gặp anh
Người trai nơi chiến tuyến
Súng trên vai bước lê qua đường phố
Tôi lại gặp anh
Giờ đây nơi quán nhỏ
MUA TREN PHO HUE
Sáng tác: Minh Kỳ
Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài
cho lòng nhớ ai
CHIEU MOT MINH QUA PHO
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
GOC PHO DIU DANG
Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa
còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết thạ
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều
DEM BUON PHO THI
Sáng tác : Ngọc Sơn
Khi phố nhỏ lên đèn, chìm dần trong đêm, lạnh bước chân,
đơn bóng đường trần. Mà lòng tái tê, xa vắng vọng về,
men đắng nào, cho vơi những thương đau.
THANH PHO BUON
Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
EM OI HA NOI PHO
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Phan Vũ
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
NGUOI NGOAI PHO
Sáng tác: Anh Việt Thu
Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...
THANH PHO SAU LUNG
Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngã nghiêng men rượu say mèm,
tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
phận ba tuổi đời hoang phế sau lưng,
nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi,
PHO MUA DONG
Bảo Chấn
Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ
Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
THANH PHO MUA BAY
Ngân Giang
Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương
MUA DONG SAP DEN TRONG THANH PHO
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên.
PHO NGHEO
Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ


Unregistered user # Wednesday, April 8, 2009 5:26:41 AM
PTLdieugido253 # Wednesday, July 22, 2009 4:09:33 AM
NguyenThiHoanNgHoan # Saturday, October 3, 2009 3:49:05 AM
Thật vui vì được đọc, được xem và được biết blog của anh!
Unregistered user # Tuesday, November 17, 2009 9:34:20 AM
Unregistered user # Wednesday, January 27, 2010 6:10:49 PM
Unregistered user # Thursday, June 24, 2010 3:34:11 AM
Hà Trinhnhantranggocong # Wednesday, November 24, 2010 12:53:50 AM
Hà Trinhnhantranggocong # Wednesday, November 24, 2010 12:56:23 AM
Unregistered user # Saturday, May 28, 2011 11:28:57 AM