Sunday, 22. November 2009, 16:12:21
mam mam
Thursday, 19. November 2009, 03:24:41
Sáng sớm Bé dậy Ngố cũng dậy. Sao hôm nay dậy sớm vậy ta. Dạo này hắn ta khó hiểu quá. Hôm nay lại còn dắt xe ra ngoài cho Bé sau khi để Bé phải tốn nhiều kalo. Ngố bảo Bé nói huyên thuyên, ghét quá đi mất. Bé gọi điện về nhà, Ngố nghe và nói dối Bé tivi chưa lấy được. Bé hôm nay đi thi xác suất lại ko làm được pài rùi, huhu. Bé về gọi Ngố mở cửa, Ngố nhanh nhảu xuống rồi dắt xe, rán cá, dọn cơm. Sao hôm nay Ngố ngoan thế nhỉ. Rồi 2 đứa ôm và thơm nhau trong bếp, đểu thật. Bé thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Bé mặc quần tất chị Thảo mua ở Đài Loan cho Ngố xem, Ngố bảo kinh nhỉ, mặc quần Đài Loan cơ đấy. Suốt ngày Ngố trêu Bé. 2 đứa măm măm xong thì Trang về nhưng mang lên tầng 2 măm. Kệ chứ. Hôm nay Ngố lại ngủ trước Bé rùi, ngáy khò khò, ghét quá
Wednesday, 18. November 2009, 05:47:58