Skip navigation.

Log in | Sign up

Bánh bao

Thích làm bánh bao nhưng mừ làm biếng, nhờ động viên của chị Thu Bình nên mình siêng làm 500gr bột, cho ra được 14 cái banh bao. Vậy là mai có bánh ăn sáng đi làm rồi.

Lần đầu mình làm bánh bao không ngờ thành công mỹ mãn, bánh nở trắng,xốp và thơm. Vui qua chung :smile:

Vỏ bánh mình làm như mọi người hay làm.
Còn nhân thì gồm thịt xay, nấm đông cô, nấm mèo, củ đậu và hành tây.

Nhân và vỏ bánh



Bánh lúc chưa hấp



Bánh sau khi hấp



Và cái bánh sau khi đã bị xơi một nửa



Mọi người ăn ngon miệng nha !


Công thức:
Cho vỏ bánh:

375 gr + 75 gr bột (pour tout usage/all purpose)
2 muỗng canh dầu
1 trái chanh vắt lấy nước
225 ml sữa tươi (nếu không thích sữa thì dùng nước)
1 gói bột nổi (chừng 2 thì cà phê)
1 muỗng canh men
110gr dường (nên dùng đường mịn)
1/4 muỗng cà phê muối

Để nhồi bột, trước tiên ta di chuẩn bị men:
Lấy men trộn chung với một muỗng cà phê đường và 2 muỗng canh nước ấm, để nở chùng 30 phút.
Rây 375 gr bột và 110 gr đường thật mịn, trộn hỗn hợp này cho đều rồi cho muối vào trộn đều thêm lần nữa.
Xong rồi tiếp tục cho dầu ăn nước chanh và một ít sữa vào thau bột, cho máy nhồi một hồi rồi cứ để máy vừa trộn vừa cho thêm sữa từ từ vào cho đến khi hết sữa và bột trong thau không còn dính bột khô, và tạo thành một khối (mfinh nhồi bột bằng máy, nhồi bằng tay chắc là mệt hơn)
Cho men đã được làm nở lúc ban đầu vào hỗn hợp bột vừa nhồi xong, tiếp tục cho máy nhồi lại thêm lần nũa cho đến lúc bột cũng tụ lại thành khối như lúc nãy và không còn bị ướt bởi hỗn hợp men.
Để bột ủ trong vòng 1h30 bằng cách đậy một lớp nylon rồi một lớp khăn khô lên trên. Sau 1h30 bột sẽ nở gấp đôi.
Sau 1h30 ủ bột, rây phần bột còn lại (75gr) rồi trộn đều với bột nổi, rồi cho vào hôn hợp bột vừa mới ủ xong , rồi tiếp tục cho vào máy nhồi bột cho đến khi xung quanh thành thau không còn bột khô.
Lại ủ thêm 1-2h vơi một lớp nilon và khăn khô.
Làm nhân:
Nấm hương, nấm mèo, củ đậu, hành tây hành lá cắt hạt lựu nhỏ.
Cho tất cả trộn chung với thịt xay cùng với một ít dầu hào, dầu mè, muối tiêu, nước mắm, trộn đều ướp để đó. (mọi người gia giảm, thêm bớt theo sở thích và khẩu vị nghen!)
Thịt đem viên thành viên tròn, kích cở tùy thích mình muốn bánh bao to cỡ nào.
Bột sau khi ủ xong cũng viên thành viên tròn, lkisch cở cũng gẫn bằng viên thịt vậy đó, hoăc nhỏ hơn tí (vì lúc cán bột ra sẽ rất to)
Bắt bánh:
Thoa một ít bột khô lên cấy lăn bột và thớt, . cán viên bột thành hình tròn (hơi méo cũng chẳng sao, cán làm sao cho phần viền bánh mỏng hươn phần giữa (vì nếu không mỏng lúc túm lại bột phía bên trên sẽ rất nhiều).
Đặt nhân vào giữa miếng bột rồi xếp ly theo một chiều cho đến lúc hết vòng rồi xoắn lại, nắn bánh cho tròn trịa đẹp đẽ.
Đặt bánh lên giấy nến hình vuông hoạc tròn tùy ý.
Hấp bánh:
Bắt nồi nước sôi cho nhiều nhiều dấm để làm bánh trắng, đợi nước sôi thiệt sôi rồi mới cho bánh vào hấp. Hấp chừng 15-20 phút là co bánh măm măm rồi.
Nhớ là không cho lửa lớn quá và không để hơi nước rớt xuống bánh lúc mở nắp nồi (vì mẻ hấp đầu tiên mình không để ý nên bánh bị rổ không được đẹp)mình đã bị rồi và bánh bị lỗ chỗ xấu.
Hi vọng mọi người thành công.

p/s: ai làm biến trộn bột và men thì mua bột bánh bao nguwofi tap ha sẵn về làm cũng được, nhanh và cũng ngon lắm, không cần ủ nhiều.

Bún chayĐậu hủ nước đường

Comments

Bếp Xinh 6. September 2009, 19:58

Bánh nhìn múp míp làm sao áh, ngon lắm chi ơi

Nguyen Thu Trang 7. September 2009, 08:34

Bánh ngon quá! chị ui, chị post công thức lun đi cho em xem với, em đinh mai làm nè mà đang tham khảo tất cả các công thức để làm cho chuẩn :D

Bếp Xinh 7. September 2009, 12:32

nhìn cái bánh thấy ngon gì đâu đó phải k e micong?
tròn trịa xinh xắn quá

Nguyen Thu Trang 7. September 2009, 15:04

Đúng đó chị bếp xinh :D nhìn ngon qua nên là em cũng mún làm lun nè :D

Bếp Xinh 7. September 2009, 15:47

hí hí múon ăn quá...

nhi nguyen 7. September 2009, 17:58

kham phuc...banh dep...chup hinh cung dep luon

MMup 8. September 2009, 07:51

Làm sao mà ăn đây, hic, mời gì mà thấy ghét quá chừng. :smile:

Chân Như 8. September 2009, 13:05

Lan: banh ngon thi chi moi em an nhe! Nha chi con den 5 cai lan!
Trang: uh, de to ve chi post ct cho, so lúc đó em làm xong bánh rồi thôi!
LAn &Trang: cảm ơn hai đứa cứ chạy ra chjay vô khen bánh ngon hí, ngại quá à (nổ mũi rồi nè)

Nhi: chị cũng thích chụp hình nên chụp miết vậy đó.

Minh: ăn ngó tạm vậy, mai mốt tớ về mình ăn thiệt hen!

Nguyen Thu Trang 8. September 2009, 13:36

ko, e đợi công thức của chị đó :smile: em cuối tuần mới vô bếp được nè chị :smile:

Bếp Xinh 8. September 2009, 14:08

*** chi Diepanh
hi hi cho e an nữa với...
*** e Micong
chi cũng chờ e làm chị cũng ăn ngó chứ chị k làm đâu... p: ăn ngó duoc ăn nhiều mà k béo.. hìhì

ktm-kđ-a 8. September 2009, 18:10

bánh bao nhìn muốn ăn luôn một lúc 2, 3 cái đó nghen!!! cho ct đi em DA ơi! xã thích bánh bao lắm.. có ct chị sẽ vô bếp thử á!!! mà, bánh bao có người để trứng vô.. để trứng vô chắc là cái bánh phải lớn lắm em huh? (:

*trang - chị cũng sẽ chờ với em nè..

*minh - tạm ăn ngó đi em ơi!! còn không thì chạy ra chợ mua ăn đỡ đi.. chị muốn ra chợ cũng hỏng được nè. híc híc

*cò - cò ơi là cò! em mà cũng sợ béo huh? mà bánh bao ăn đâu có bé.. bột với thịt và nấm thôi muh! cò mắc giữ eo siêu mẫu huh? chị về, chị sẽ rủ cò đi ăn khắp nơi, khắp chỗ hết.. để coi cò có béo hông hén.. hihihi

Bếp Xinh 8. September 2009, 23:29

*00 chi Trang
dạ, hi hi béo lên 1 chút e mệt cái bụng e dữ lắm, mà e an nhiề dữ lắm đó chị
hồi truoc ban e cũng nói như chi vay dó, cứ nghĩ e nhin đói để giữ eo nhung nó o chung e va thấy e an thì nó la làng
bay giờ ban làm chung n1o cũng la e nhỏ mà sau an như Heo

naninonu 9. September 2009, 01:50

Bánh nhìn ngon quá,qua trễ chắc hết rồi :D

pxtuan 9. September 2009, 02:58

Mới sáng vào nhà DA là thấy đói bụng quá, đi ăn sáng cái

Diep Ai Van 9. September 2009, 08:04

Diep Anh oi, neu em co thoi gian em go cong thuc len cho chi hoc lam voi. Chi dang them banh bao lam.

Chân Như 9. September 2009, 12:05

@Bep xinh: vay thi em cu an ngo di cho đỡ mập hen! Chị cũng thuộc dạng người mình dây, thích mập mà khó quá chừng.Chị cứ mong mập lên mà không mập được. Hôm rày đi làm ngồi miết thì cái bụng mập ra, khó chịu lắm, vậy là phải lo tập thể dục. Bởi vậy tưởng tượng mấy người béo phì phải khó chịu cở nào hen :frown:

Chân Như 9. September 2009, 12:07

Na: còn Na ơi, 14 cái lận , giờ còn 2 cái. Na ăn 1 cái hí!

Chân Như 9. September 2009, 12:10

@mẹ mẹ: chị ơi, đúng là người ta có cho trứng cút hay trứng gà cắt làm 4 đó chị nhưng em không có trứng cút mà lại làm biếng luột và cắt trứng gà nên thôi. Thật ra chị bỏ trứng vô thì giảm thịt đi thôi nên cái bánh nó cũng vậy à chị. Em nghĩ chị cho trứng vào giữa thịt rồi vo thịt lại :smile:

Chân Như 9. September 2009, 12:26

@Trang, mẹ mẹ &chị Vân: sẽ đưa công thức lên liền :love: :love: :love:

Bếp Xinh 9. September 2009, 13:03

vẫn chưa thấy hihihi

naninonu 9. September 2009, 13:05

Trời bánh bao Na ăn 3 cái lận đó :D .Nếu DA xài bột như chị bình thì Na chịu hí hí vì kiếm lâu rồi ko ra
Mà lâu rồi cũng ko làm bánh bao,xíu đi làm đây hí hí,Na hay pha bột mỳ + cake flour cho bánh trắng .

Napu 9. September 2009, 22:54

Ăn tối xong mới dám nhảy lân opera mà vô blog chị xong lại đói tiếp rồi :D nhìn mấy cái bánh bao mập ú ù u, dễ...thèm quá chị ơi :lol:
Chị chụp hình thức ăn đẹp quá, chị chụp bằng máy loại nào vậy chị ?

Chân Như 10. September 2009, 13:10

na: lam bang bot binh thuong thoi na, ko co red lotus nhu chi Binh dau. An 3 cai banh bao mot lan luon ha, an cung duoc cho hi! DA 2 cai la thay ngat ngu roi :smile:
Da lam xong banh bao chua, dem ra cho anh voi, nha DA het roi! DInh chieu lam tiep ne, vi thay co banh bao tien qua chung, buoi sang hap mot cai an truoc khi di lam, lam ve doi xoi them cai nua :smile:

Phuong: chay qua blog em thay hinh may mon an cang me hon. chi chup bang may kts binh thuong panasonic :smile:. Ravie de te faire connaissance :smile: :love:

Napu 10. September 2009, 15:33

Máy bình thường mà chụp hình ra đẹp vậy hả chị, vậy là tay nghề của chị cao lắm rồi nè :wink: em đang lăm le đổi máy mới, máy em đang xài hiện giờ là của anh bạn cho :D

calvin22 10. September 2009, 20:28

mới làm lần đầu mà nhìn bánh nở đẹp quá! tay khéo nghen! bắt bánh đẹp nữa :yes: còn hết vậy ? lên nhà xin vài cái về nhà ăn :D

Nguyen Thu Trang 11. September 2009, 07:08

Trời đúng như chị Napu nói ý, mấy lần em định hỏi chị chụp bằng máy gì mà đẹp thế mà rùi quên mất, chị chụp máy kts thường ạ? dòng gì thế ạ? híc! nhìn đẹp mắt quá trời lun.

Napu 11. September 2009, 14:30

hehe, đợi chị Như trả lời xong là lên mạng coi ngay giá tiền :D

Chân Như 11. September 2009, 20:47

là máy Panasonic DMC-LX2. Hồi đầu chị chưa biết sử dụng nó, cứ vứt xó, rồi còn bảo là máy dỏm chụp hình xấu ỉn. Đến giờ biết xài nó rồi thì thích lắm, quậy phs tùm lum :smile:

Thúy:hét rồi Thúy ơi! Mai làm tiếp đã, vì DA cũng thích ăn bánh bao nên chắc an miết không ngán. KHi mô lên Marseille hú hen!

Napu 11. September 2009, 23:41

Em mới lên mạng search thử, máy này nhìn mẫu mã cũng đẹp ghê chị hen, 10M luôn nữa, máy em có 5M hà :D

ktm-kđ-a 11. September 2009, 23:47

cảm ơn DA nghen! cn này phải thử mới được!! hy vọng thành công mỹ mãn và được xã thích!

Kim siêu quậy 12. September 2009, 05:58

Còn Bánh Bao k chị, em 1 cái với nhé

calvin22 12. September 2009, 06:02

Ngày nào DA mới nghỉ làm ? thường thứ 2 ,Thúy mới nghỉ

Nguyen Thu Trang 12. September 2009, 06:17

Thanks chị nhé! em thấy công thức rồi, mai em sẽ làm để trả bài cho chị lun :smile:

Diep Ai Van 13. September 2009, 09:13

Cam on em da go cong thuc. Cuoi tuan thiet vui va binh an em nghe!

MMup 14. September 2009, 04:02

Nàng bận hay sao mà k thấy update bài mới, cứ để bánh bao hoài k ăn được thấy ghét quá chừng (:
@Mẹ mẹ làm bbao chưa, nhớ gởi về cho em 2 cái nha, sáng giờ em chưa ăn gì hết nè.

ktm-kđ-a 14. September 2009, 04:04

bánh bao phải tuần sau mới làm được muội ơi! bi giờ ăn tạm cơm với thịt kho tàu và dưa mắm đi.. tí cho ăn bánh bò nướng tráng miệng! (:

naninonu 16. September 2009, 13:28

Bánh bao ăn ngán quá nàng ơi,có món gì mới ko?:D

Chân Như 16. September 2009, 13:35

hehehe, dang lam bieng mu, tu tu, xong xuoi moi viec la update lien!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31