Con yeu
Friday, January 18, 2013 6:17:06 AM
Vậy là chỉ mấy hôm nữa là con gái mẹ đã tròn tuổi. Đánh dấu một năm con bên mẹ, đem đến niềm vui, sự yêu thương và cả sự lo lắng.... Sinh nhật đầu đời của con gái yêu, mẹ cũng thấy xốn xang vô cùng. Nhìn con gái lớn từng ngày với những bước đi chập chững đầu tiên, những câu nói ê a, tiếng gọi mẹ mẹ...nhìn con cười, con ngủ, con khóc dỗi hờn đòi ti, đòi mẹ bế bồng... mà bao mệt mỏi đều xóa tan, con biết không?.
Đôi khi mẹ vẫn cứ tưởng là mơ vì không nghĩ rằng lại có con gái đáng yêu như vậy bởi vì nhiều lý do... Nhưng có lẽ như một định mệnh, bởi từ lúc con chưa hình thành trong mẹ, trong những giấc mơ mẹ vẫn mơ thấy có một ai đó cứ nói rằng cho mẹ một cô con gái thật dễ thương bên cạnh. Mẹ vẫn không tin...Nhưng giấc mơ đó lặp lại không chỉ một lần và thế là mẹ quyết định có con và mẹ luôn nghĩ chắc chắn con là con gái bé bỏng của mẹ.
Nhớ lúc vừa sinh con, mẹ vẫn còn nằm trên bàn mổ, bác sỹ bế con đến bên cạnh và nói rất giống mẹ, thay vì khóc, mẹ thấy con nhoẻn miệng cưòi rất tươi, bác sỹ bảo lạ thật, cô bé này không khóc mà lại cười. Con cười vì nhận ra mẹ, nhận ra mình là bạn của nhau từ kiếp trước phải không con.?.
Theo năm tháng, rồi đây con sẽ mỗi ngày mỗi lớn, con được một tuổi, hai tuổi, ba tuổi...rồi con đi học, đi làm, cũng có cuộc sống của riêng mình...Nhưng con vẫn là cô con gái bé bỏng của mẹ, vẫn luôn trong vòng tay mẹ. Mẹ sẽ luôn bên con, che chở, yêu thương và làm bạn của con, con gái yêu ạ...
Đây là sinh nhật đầu tiên của con gái, mẹ mong con gái luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn mỗi ngày, mai sau con gái sẽ là người tốt, luôn sống chân thành biết yêu thương mọi người...
Mẹ muốn hét lên , mẹ yêu con thật nhiều, thật nhiều con gái yêu của mẹ ơi!. Hay ăn chóng nhớn con nhé!








