My Opera is closing 1st of March

Hạnh phúc ở quanh ta

Dã Quỳ


Ước…một lần được đến nơi đây
Ngắm những con đường trải dài với bạt ngàn Dã Quỳ nở
Khoe sắc vàng trong nắng chiều rực rỡ
Đẹp vô cùng, yêu lắm Dã Quỳ ơi!

Chỉ là loại hoa dại mà thôi
Nhưng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh
Mang nắng ấm trong những chiều gió lạnh
Chút nắng vàng khắc khoải buổi tàn thu…

Dã Quỳ vàng xua hết những âm u
Cho ngày mới thêm yêu nhiều lắm
Vẫn thủy chung với mối tình nồng thắm
Ngẩng cao đầu thách thức cả trời xanh

Dù ngả nghiêng trong gió lạnh mong manh
Vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ
Trong giấc mơ để rồi lòng cứ ngỡ
Đã đến nơi này, mang nỗi nhớ…
Dã Quỳ ơi!

Con yeu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28