Skip navigation.

Bao giờ...

TRời và Đất gặp nhau?

Lại rao bán alo

Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy đổi máy nữa, chỉ nhớ là đăng tin bán máy cũng kha khá nhiều lần zồi P:. Nhắm 1 em sony ericson nên giờ lại bán cái máy dùng được hơn năm rồi. Hix, trước mua cả máy cả thẻ 1G gần 6 triệu giờ bán có xíu tiền à :cry: xót ơi là xót.

Từ tối đến giờ toàn tin nhắn với điện thoại hỏi giá bla bla awww

Skin Hope

,

Hơi hâm, 1h sáng zồi bắt đầu làm cái skin này. Test trên FF tạm ok nhưng sang đến Opera thì...lệch. Ức chế thế. Còn hơi nhiều thứ phải sửa nhưng ko biết bắt đầu từ đâu awww. Lâu lắm ko động vào css quên hết zồi :cry:

Đi ngủ.

Ý kiến mọi người về cái skin này thế nào??

Happy birthday Mr Lee & Chinese valentin

,

Hôm nay là sinh nhật Mr Lee (Trường) lỡ hứa với anh 1 chầu cafe zồi nhưng dù sao cũng phải chúc mừng chứ nhỉ :D. Chúc anh: hay ăn chóng ..già. Keke. Ra trường zồi, thôi thì sớm lấy vợ, sớm sinh cháu cho một số người còn noi gương :wink:. À quên, phải đi làm đã rồi mới nghĩ đến chuyện vợ con nhá :D. Tiện đây chúc anh kiếm được việc nào lắm tiền xíu để .. trả tiền bữa cafe em lỡ vừa hứa xong :o:




Ngày hôm nay hơi bị đặc biệt nhé, đầu tiên là sinh nhật Mr Lee này, rồi hôm nay còn là ngày Thất Tịch - ngày Ngưu Lang & Chức Nữ gặp nhau sau cả năm xa cách, hôm nay còn là ngày Lập Thu rồi đấy. Thế là cuối cùng Thu cũng đến với thời tiết ẩm ương do ảnh hưởng của bão, nửa nắng nửa mưa. Nóng và khó chịu bởi vẫn chưa khỏi ốm.

P/s: thêm 1 chút: Opera sau vài ngày khùng khùng dã hết điên, giờ đã trả Friends lại cho nguoikechuyen sau vài ngày "giận dỗi" :lol: Lastest comment cũng đã ok. Há há

Diepthanh.com

,





http://diepthanh.com

chính thức hoạt động :love: Thanks bạn Phạm Lâm nhiều nhiều :*

Nuối tiếc

Nuối tiếc

Đêm về trên con phố dài
Mưa nhẹ rơi trong u hoài
Khung cửa vắng, tiếng ca buồn em hát
Vì sao người đi mãi không về
Vì sao người quên câu ước thề
Anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về
Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Giờ anh còn nhớ hay anh quên rồi
Tình em mãi còn
Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn
Lời ca ngày xưa êm đềm em hát
Bài hát riêng cho người về cuối trời


Hôm nay nghe lại bài này nhớ đi karaoke cả lũ hay hát, lúc nào cũng buồn thê buồn thảm. Thế nhưng mà vẫn thích.

Cả bài hát, nghe như một tiếng thở dài xa xôi.



Ghét

Dạo này thức khuya 1 cách tệ hại :| càng ngày càng thức khuya. Sáng đến giờ cũng nhiều việc ghê, mắt cứ dính vào muốn đi ngủ.

Trễ xừ nó giờ rồi vẫn muốn ngủ, mắt lim dim ghét thế. Trưa nay chẳng ngủ tí nào cả, sáng tự nhiên bị lôi dậy sớm, trưa thì làm cố cho xong việc cuối cùng việc chưa xong mà vẫn buồn ngủ. Điên thật awww

Thôi đi đã, có j tối về tính, :frown:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31