My Bean

, , ,

bigsmile cười nào!

Sáng mẹ căng thẳng cực độ, phần vì nửa đêm mất ngủ mẹ theo thói quen vơ lấy cái chỉnh ti vi thì ấn mãi chả thấy nó ý kiến ý cò gì cả, mở nửa mắt ra thì thấy hình như là mất điện vì mồ hôi ra ướt cả lưng rồi sad. Nóng điên đảo con ạ, chả hiểu sao từ hồi con chui vào bụng mẹ thì thân nhiệt của mẹ cũng tăng lên ít nhiều.

Mẹ ngồi ở công ty chỉ lo làm cho xong việc để chiều đưa con đi siêu âm, vội vàng đến nỗi 1h30 chiều người ta mới mở cửa mà mẹ 12h20 đã đến rồi :|. Đứng chờ ngoài mưa con ạ, ngoài mái hiên ý. Thế quái nào người ta lại ứ mở cửa cho vào chứ. May là có bác trông xe tốt nhắm bảo mẹ ngồi xuống ghế đi rồi nói chuyện tíu tít với mẹ làm thời gian trôi qua nó cũng mau hơn, nhưng mà ghét mấy người đàn ông ngồi chờ cùng mà cứ phì phèo thuốc là lắm nhá, làm mẹ với con phải trốn qua chỗ khác con nhỉ.

Vào siêu âm ngay đầu tiên mặc dù mẹ cũng chả vội vàng chen lấn mấy, dân tình đến là đông, xếp cứ thành 1 hàng dài, chẹp.

Bác sĩ siêu âm cho con hôm nay tên là Mai nhé, cũng tạm nhỉ, bác sĩ bảo con như hạt đậu này bigsmile, 12mm rồi nhé, gì nữa nhỉ.. à con được 6 tuần nhá. Mẹ còn hỏi lại thì bác sĩ bảo con vẫn đang trong khoảng 6 tuần chứ cũng trưa tròn 6 tuần bigsmile, lằng nhằng bỏ qua miễn là mẹ đã nhìn thấy cái hạt đậu bé xíu trên màn hình. Thở phào con ạ.

1 tuần nữa mẹ đi siêu âm để nghe thấy tiếng tim thai của con, mong lắm, ngóng lắm, mẹ định mai gọi đặt chỗ luôn để t6 tuần sau đi khám chỗ bs Chương coi sao, nhưng mừ cứ mỗi lần đi siêu âm thế này mẹ lại nghỉ 1 buổi làm bigsmile, chắc sếp hói đang ngồi bứt tóc hỏi Huyền đâu đấy con ạ. Keke.

Yêu con :*

Cảm nhậnHachi: A Dog’s Tale hay Hachiko Monogatari - Chú chó nhỏ trung thành.

Comments

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Thursday, May 6, 2010 10:47:47 AM

love love love

Gilly Nghédiepthanh Thursday, May 6, 2010 2:20:01 PM

bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31