STICKY POST
Monday, 7. January 2008, 09:15:38

Kí ức như một dòng chảy cứ trôi mãi trôi mãi làm ta không thể nào đuổi kịp ,hay níu lại tấ cả kỉ niệm trong cuộc sống mà cái dòng chảy đó đã cuốn đi! Không phải là cái chậu tưởng kí thần kì trong Harry Potter lưu lại tất cả kí ức,blog chỉ ghi lại một phần trong dòng chảy thời gian đó.Cũng có thể nơi đây giúp ta quen được những người bạn thật dễ thương mà không cần nhong nhong đi tìm. Vì thế blog này ra đời!!! Welcome!
Tuesday, 2. September 2008, 08:27:17

Năm nào cũng thế,cứ ngày lễ là mình ở nhà ăn uống chơi bời với gia đình,vậy mà thành thói quen. Hum nay mấy đứa bạn rủ đi chơi nhưng không thích tí nào cả,nắng quá.Mình thì không thích nắng chói chang, mà cũng chả ưa jì mưa.Nên tốt nhất là ở nhà.
Read more...
Friday, 25. July 2008, 08:40:48

Chả bít sao mà hình như mình toàn gặp những chuyện gì đâu
Cái sự xui bắt đầu từ thứ 5 tuần trước,mất con chó tây mình vừa bắt về được gần 1 tháng.Hixxx.Hình như mình không có số nuôi chó, con nào không mất thì bị cho ăn bả chết queo.

Tới chiều chủ nhật thì không thể vô mạng được, cứ tưởng nó bị rớt, chắc mai là có lại.Ai dè không có lun, mà mấy hum trước học cả ngày không kêu người đến sửa được. hazzz
Read more...
Tuesday, 1. July 2008, 09:07:37
Để coi cái lịch học mùa hè đầu tiên ở đại học nào
- Ở trường học từ thứ 2 đến thứ 7.Tới giữa tháng 8 mới thi. hichic
- Học tiếng Hàn 2,4,6 từ 6h ->7h30.
- Học tiếng Anh 3,5,7 từ 5h45->7h10.
Hic vừa kiểm tra môn kinh tế chính trị: không tốt lắm. Kiểm tra môn nghe:í ẹ. Kiểm tra môn nói:thấp nhất từ trước đến giờ. Dạo này mình học hành như trên mây, chẳng hỉu jì cả ,vô lớp ngáp như nghiện.Mà chán quá ,học hành kiểu này chắc out sớm . Hôm qua đi đăng kí học tiếng Anh, chọn lớp đàm thoại, vì mình nhát quá cần khắc phục nhược điểm nên chọn lớp này. Phải dùi mài anh ngữ mới được.Ở trường dạy toàn bằng tiếng Anh nhưng vì học chuyên ngành nên chỉ bít nhìu về giao tiếp trong nhà hàng hay khách sạn thui. Bây giờ đi học cái đã.
Monday, 30. June 2008, 03:07:26
Hum wa đi thăm lớp trưởng cũ ở 175,có 6,7 đứa thui mà như cái chợ . Bệnh viện này rộng khiếp, đi mỏi giò mới đến phòng bệnh. Nhìn mọi ngày lớp trưởng xông xáo lắm mà hum nay như con gà rù,đúng là bệnh tật tác động đến nhan sắc,hehe. Trời nóng quá, chơi được một chút đứa nào cũng vã mồ hôi(nhìu nhất là mình). Đi thăm bệnh mà như đi chơi ,nói chuyện rôm rả giỡn như giặc,đúng là ...hồn nhiên như con...Lúc về có đứa làm mất chìa khoá xe, ngồi chờ nó về lấy chìa khoá cả 2 tiếng.Mình với ku Thái ngồi đợi trước cổng không khác gì ăn mày,ăn bắp xem xe như hai đứa khùng,mà trời nóng quá ngồi mà tưởng tượng như ở xa mạc.Tới 7h30 mới lấy được xe thế là mấy đứa rủ nhau đi ăn KFC,ku Thái mời(4 đứa mà mình nó là con trai).Ngày thường chỗ ấy thấy cũng vắng mà cuối tuần đông quá, cũng may là Thái quen với mấy bạn làm trong đó nên cũng không phải đợi lâu.Ăn xong rùi về nhà, mẹ nấu lẩu mà trời nóng quá làm năng xuất ăn giảm hẳn(một phần vì mình mới ăn cái Hambuger nữa ,hehe).Mà tự nhiên buổi tối ngồi học bài thấy vui vui,chắc tại buổi chìu gặp tụi nó làm cho mình vui.Đúng là bạn bè lúc phổ thông luôn làm cho mình cảm thấy ấm áp mỗi khi gặp hoặc nhớ về tụi nó.I LOVE THEM SO MUCH-C3 iu quí!
Wednesday, 7. May 2008, 07:39:58

Hí. tối hum thứ 2 đi nghe nhạc jazz nhá! Ban nhạc BASADI WOMEN OF JAZZ từ Nam Phi đến, hôm đó là quốc khánh lần thứ 14 của nước cộng hòa Nam Phi, trường mình tổ chức kỉ niệm nên có 1 đêm nhạc jazz. Hay cực, mấy cô ấy biểu diễn tuyệt vời thật, mà nghe cũng rõ phần lời nữa chứ. Hôm đó mình mới cảm thấy được sự nhiệt tình ,sôi nổi của sinh viên mình. Cả hội trường rực một màu vàng(đó là những chiếc áo món quà tạo ngạc nhiên mà Huflit dành cho các bạn Nam Phi) trên áo in hình logo của World Cup 2010 sẽ diễn ra tại Nam phi. Những bài hát nhạc jazz mạnh mẽ, những bước nhảy Châu Phi dẻo dai. Cả hội trường nhảy theo điệu nhạc , vẫy tay thành từng con sóng ,tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Tiếc là hum đó không có máy chụp hình,nên hổng có tấm hình nào kỉ niệm cả, hic hic. Qua bên forum trường coi có tấm hình nào của ban nhạc không mà chưa có ai post lên cả, để bữa nào có hình ồi post sau vậy.
Saturday, 19. April 2008, 10:19:44
Khiếp ! chả là dào này học hành thi cử bù đầu wá cơ. Không net, chả báo chí jì ,mình cứ như kon đần ấy,nhưng mà bù lại vừa kiếm được con 8 của môn nói . Cái lịch học kì 2 mệt wá ,4 ngày học sáng liên tục, mà đúng 7h có mặt mới đau,ngày nào cũng có tiết buổi chìu nữa chứ,nghỉ được đúng ngày chủ nhật. Choáng!
Bẩu là đi đăng kí học tiếng Hàn cho nó có ngoại ngữ 2 để bằng bạn bằng bè nhưng mà lại bận ,chả đi đến đâu được.
Mấy hum nay mưa nữa chứ, ghét ghê, ngày nào cũng phải rửa xe,đường xá mang tiếng ở thành phố mà kòn khiếp hơn là ở ngoài wê mình,cái wận 12 chậm tiến này mệt thế đấy.
Dạo này cái xe mình hao xăng thế không bít ( nói thế thui chứ dạo này mình như xe ôm ấy, không chở người nọ thì lại chở người khác) đổ đầy bình 45k mà đi được có 3,4 ngày....vã mồ hôi, chả dám xin tiền bố mẹ.
Nhìu lúc bị xì chét ,cứ quát tháo linh tinh wá đi mất.
Nói tóm lại là mai thi môn triết học Mắt lim dim, may là đề mở, không bít vào có bít cái câu hỏi nó nằm ở đâu để mà mở nữa không đấy!
Monday, 24. March 2008, 03:56:04
Ui chuẩn bị thi HKI rùi, năm đầu tiên ở ĐH,mệt, cách thi khác wá mình phải tự vận động thui , 3 môn nghe đọc viết chỉ thi trong 90p ,hên là trắc nghiệm. Còn môn nói thì có 10 đề tài, bắt trúng đề tài nào thì làm đề tài đó , bắt trúng ai thì làm chung cặp với người đó mà chết ở chỗ là không cùng lớp cơ chứ , lại còn môn triết nữa chứ. Ui! chít mứt . Mà dạo này thì mình hơi khùng khùng theo đủ các nghĩa, tự nhin mún trồng rau cơ chứ ,lại còn đọc sách trước khi đi ngủ nữa(cái này mình bỏ từ năm lớp 12 vì mình kòn phỉa tận dụng thờ gian để ngủ), đúng là cần phỉa tút bộ não lại ,ui chu choa khùn khùn wé.
Tuesday, 4. March 2008, 07:25:37

mỗi lần nhìn tấm hình này là nhớ Tú ứ chịu được,nó đi du học mất rùi chả kịp chia tay jì cả.
Thursday, 28. February 2008, 09:42:36
Ôi hum nay đã hoàn thành hơn nữa phần bài cần kiểm tra, mọi việc vẫn ổn ,không như mình nghĩ những bài kiểm tra ấy cũng không có jì là khó cả hehe.Hum nay vừa kiểm tra môn đọc xong, bùn cười mình ôn bài wá trời cuối cùng không trúng miếng nào:faint: , toàn những từ chưa bao giờ thấy , mới đầu thầy không bít nên cho mở từ điển,( tại thầy í chỉ coi giùm cô dạy mình thui) sau 2 phút ra ngoài thầy way lại với thông báo dẹp từ điển.. chẹp ... choáng thế là đành suy luận , ra về mặt đứa nào cũng khó đoán_ nhìu cảm xúc nhìn ngố khủng( mình cũng trong số đó ) hehe. Thui bây giờ phải relax để thứ 7 chiến đấu típ với bài nghe:coffee:
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of
17.