Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Huflit

, ,



Đổi DNS vào được facebook rồi, khà khà.

Vào đó cũng lười, trả lời mấy cái cmt liinh tinh, lượn lờ linh tinh toàn add bạn trong HUFLIT, hehe.

Hôm qua đi coi " Tỏa sáng tài năng HUFLIT", excellent show. Mặc dù lớp mình hát kinh dị nhất, hix. Có rất nhiều bạn tài năng nhá, thích nhất là 1 bạn tự đệm piano cho 1 bài tự sáng tác- tặng cho một người - mình quên mất tên bài đó rồi. Bài đó cute lắm, nhẹ nhàng nữa, really a good song.

Nhiều bài nhảy hiện đại cũng hay không kém, nhiều tiết mục nhảy theo kiểu kết hợp của mấy bài Hàn, vui nhất là Nobody, gần như ai cũng thuộc chorus bài đó nên phần nhảy đó được đệm bằng vỗ tay cực hay. Khép lại chương trình là một bài nhảy khá là đẹp. Toàn thấy bóng dáng của khóa 08,09. kaka. các em ý cực cute và sexy.

Nhiều bài song ca cũng hay, có 1 cô bé giọng rất trong hát bài " Cứ ngủ say", hay hơn cả Phương Linh, dù giọng nam không được đẹp thế.

...... Đa số đều là những tiết mục rất hay, trừ gà nhà mình, hix.

Sau chương trình này, đang suy nghĩ xem giới tính của mấy nam trường này, kaka, trừ CNTT nhá. Nhiều đứa chẳng biết nó thuộc giới nào nữa, hix. Nữ tomboy thì không nói, còn nam thì ....

Vì có rất nhiều nam đệp zai lên hát nên những màn đó thấy cổ vũ nồng nhiệt hơn, haha, trường đa số nữ nên mê zai - có cả mặt mình trong đó, hí hí. Nhìn trên sân khấu đẹp mà xuống sân khấu nhìn bình thường, hờ hờ. Xấu hơn TY xấu ỉn nữa, khà khà.




23.11

,



Lạnh lạnh rồi ấy, buổi sáng lười dậy rồi ấy. Hehe. Mình yêu cái chăn ấm của mình rồi ấy. Lạnh thế mà sáng đi trễ cũng phóng xe ầm ầm, lạnh mừ tới TB là lại nóng nóng do kẹt xe. Hoho.

Hôm nay thuyết trình xong tâm lý rồi. Không thành công lắm vì nhóm làm theo kiểu chia ra. Đâm ra loãng mất vài thứ, đoạn clip phỏng vấn thuyết minh bị lỗi, ngưng lại 1 chút, hix. Mình thì bị nhiễm AV vào, thay vì nói "và" thì lại nói "and" , tại vì câu trước nói " Lady first" mừ. Nói chung thì phần của mình và K ok, đúng nhiệm vụ. Cuối cùng cô comment nói không sao vì cô biết là quen như thế rồi, cô cũng có thể hiểu được, haha.

Bây giờ vào lớp thì hết tính tới chuyện Vinpearl thì lại tới chuyện mấy nàng theo Work and Travel bên Mỹ. haha, chẳng thấy nàng nào đá tới thuyết trình nữa cả. Tính ra thì tour còn gần 3 tháng nữa còn W&T thì còn tới 6 tháng nữa lận. Tính xa. :D

Quay đi quay lại lại sắp hết tháng 11 nữa rồi, chẳng mấy mà đến Noel, Tết tây, thi cử....

Đang tìm tài liệu về Theme current issues của DL Vietnam, làm topic " why tourists do not come back to VN" những tài liệu tiếng Việt thấy hay và nêu rõ bất cập thì đều " Could not locate remote server"

Chả biết đặt tựa là gì, thôi lại lấy ngày vậy. p:

Bonus

tự sướng, kaka, nhìn mình vẫn teen thế :D


20.11

Hôm nay có thời gian về trường, thế mà lễ đã tổ chức vào ngày 18, huhu. Tối qua Thủy heo nó không gọi điện chắc chẳng biết gì và hôm nay lên trường, hix.

Sáng ra mấy đứa nó đã gọi điện bảo sao lên trường mà không thấy gì, có lỗi ghê luôn, huhu. Tại rủ tụi nó mà. Hôm qua 10h mới về tới nhà, ăn uống xong cũng muộn, chui lên giường ngủ lun, mệt không chịu nỗi nữa nên không nt báo lại cho tụi nó, hix, thế nào thứ 7 cũng bị làm thịt mất.

Mấy năm trước không về thì mấy đứa bảo thầy cô nào cũng nhắc, năm nay về được thì lại thế. Nhưng sẽ thăm thầy cô vào trại xuân vậy, hehe.

Happy Teachers' Day! Yêu thầy cô nhiều lắm! :love: :love:


Tính ra thì mình và Trang xinh đẹp cũng trâu bò, nhận được mail vào tối thứ 4 mà tối thứ 5 có thể bị thuyết trình, 2 đứa cũng làm xong bài presentation, dù chiều học writing essay mệt bơ phờ mà chưa làm pp nữa. 4 đứa 1 group mà chỉ có 2 đứa làm, hix, tới lúc mò mẫm pp thì lap của Ka Ming bị rùa, không mở được bài trong USB nữa. Cũng may mình đã viết mail nháp, lại mượn lap Ngọc làm, cuối cùng thì khi vào lớp cũng xong. A big hug for Ngọc, hehe. Tối qua chưa thuyết trình nhưng đã làm xong bài trên PP, gửi mail cho cô la ổn rùi, không uổng công đã work hard.

Con bé nhỏ ở bên bị đau mắt, nhà nó 3 người bị đau mắt, huhu, mắt mình thì đang gấu trúc, có khi nào um nó hoài bị lây không, huhu. Không cho nó nhìn mình mà nó cứ quay lại nhìn, hix. Mong là không sao.