Choáng Trên Đường Phố Úc

Gọi là "choáng" với dân Chuột Túi chứ ở Việt Nam đây chỉ là "chuyện thường tình ở Huyện" (Tỉnh, Thành Phố). Có 1 anh chàng thanh niên Úc đang chạy Mô Tô bon bon trên xa lộ Phía Tây Melbourne thì bỗng dưng thấy cái lò BBQ (lò nướng thịt) trông còn tốt ai quẳng bên lề đường. Thế là anh chàng bèn tấp xe vào lượm về nhà xài chứ bỏ thì phí của giời. Hỏng biết làm sao để chở nó bây giờ, anh ta bèn nhét chồng lên người anh ta rồi rồ ga một mạch chạy về nhà, hỉ hởn với "chiến lợi phẩm" của mình. Nhưng mờ ở xứ con Kangaroo, "hiện tượng" này rất ư là "sốc hàng" cho nên dân chúng đi đường đã nhanh tay chộp được phô hình rồi phát tán qua emails và lên mạng và anh ta nhanh chóng "nổi tiếng" bất đắc dĩ. Sau đó những email với tấm hình của anh ta đã lan khắp nơi và đã "rơi" vào Inbox (hộp điện thư) của Cảnh Sát, và cảnh sát Úc đã điều tra coi ai là "chủ nhân" chiếc xe đó. Cuối cùng họ tìm ra được "thủ phạm" là anh Michael Wiles, 29 tuổi, người New Zealand, đang sống ở thành phố Melbourne. Anh đã bị gửi giấy phạt $800 đô về cái tội chạy xe chở đồ vật nguy hiểm và bị mất bằng lái trong vòng một tháng.


Hôm qua, lúc Michael ra hầu toà, 2 ông toà nói rằng ổng chưa bao giờ thấy trường hợp này trong cuộc đời xử phạt những tội nhẹ (magistrate) của ổng. Ổng nói: "Tui đang tìm 1 từ ngữ để diễn tả hành động này" ("I'm trying to think of a word to describe it). Và nghĩ ngợi hồi lâu ổng đành lắc đầu, nói "pó tay" ("ridiculous").

Cái lò BBQ này giá khoảng 50-100 đô là cùng mà phải trả với giá $800 cũng "đau" lắm chứ. Nhưng mà chuyện đâu chỉ có vậy, hãng chuyên sản xuất lò nướng "Barbeques Galore" đã tiếp cận anh và mời anh xuất hiện trong quảng cáo cho hãng của họ. Cơ hội kiếm tiền dễ như chơi vậy mà anh ta đã từ chối. Anh nói là anh chịu tránh nhiệm với hành vi của mình và cũng thú nhận rằng khi kiểm tra lại thì cái lò BBQ kia đã hư rồi, xài hỏng được (bởi vậy người ta mới quẳng nó). Đúng là tiền mất tội mang.

Quan toà cho đây là 1 hành vi ngu xuẩn ("This is stupid behaviour and nobody should do it.") và mong việc xử phạt này sẽ làm cho mọi người có tránh nhiệm hơn trên đường phố ("this might encourage the right manner of responsibility of drivers in Australia.").

Diêu Linh (theo các tờ báo điện tử Úc)


Ở Việt Nam thì chuyện này "đâu có gì mà ầm ĩ" nà smile













Phóng Sự Cuộc Chạy Bộ 14Km City2Surf 2010Cho Ta Cho Người

Comments

Fla-me Thursday, August 26, 2010 5:24:46 AM

ưh, ở VN thì cái này là... xưa như trái đất! lol

Diêu Linhdieulinh911 Thursday, August 26, 2010 6:13:30 AM

Đúng là xưa "Xưa như trái đất" mà bi chừ vẫn còn xảy ra cho nên hong lạ gì hàng ngày VN không có biết sao nhiêu là tai nạn xe cộ xảy ra

Fla-me Thursday, August 26, 2010 6:48:19 AM

10 năm nữa, VN sẽ khác bây giờ. smile
Đại lễ 1000 năm Thăng Long, DL có về Hà Nội ko?

Diêu Linhdieulinh911 Thursday, August 26, 2010 11:01:28 AM

Mình cũng sắp về VN nhưng không trong thời gian này. Lúc đầu cũng định về đúng ngay Lễ Thăng Long 1000 nhưng nghĩ đi nghĩ lại đi vào thời điểm này người ta đông đúc tấp nập đi trẩy hội...Không gian chật chội chen chúc không thể thưởng thức 1 Thăng Long trầm mặc, hoài cổ...Mình thích thư thả để có thời gian ngắm cảnh hơn cho nên đã đổi lại ngày đi



Trần văn xuyênMyOpera1985 Friday, August 27, 2010 9:56:43 AM

mong cho khi nao vn khong con canh nhu vay nua wizard

LQmysuperquan Friday, August 27, 2010 11:27:33 PM

Đúng là "chuyện lạ có thiệt" ha.
Hôm nọ Q còn đọc được tin là ở 1 công viên ở Sydney có cây "mọc" ra 5 triệu dollars do RaboDirect Bank thực hiện, nhằm quảng cáo hay thử lòng thiên hạ như thế nào.
DL có đọc tin đó chứ ? Nếu mình thấy cây đó thì sẽ ra sao nhỉ ?smile

Jollyjoy169 Saturday, August 28, 2010 3:28:40 AM

Toi nghiep anh chang Uc do qua chi oi bigsmile

Diêu Linhdieulinh911 Sunday, August 29, 2010 12:27:08 PM

@Trần Văn Xuyên: Cũng mong được như vậy lắm !!!

Mình ghé thăm blog bạn, blog thật nhẹ nhàng và dễ thương

Diêu Linhdieulinh911 Sunday, August 29, 2010 12:32:27 PM

@QuanDau: Dạ, em có đọc tin ấy rồi ...Cái cây to ở ngay bên đường được treo toàn là Đô La Giấy (tiền thật) ấy là để thử lòng tham của người qua lại nhưng mà hỏng ai thèm đếm xỉa cả chị ạ ..có người tò mò dừng lại, nhưng chỉ để chộp hình mà thôi ..Hình như cũng có vài người trổi lòng tham hái 1 vài tờ giấy $50, $100 đô (chùi ui khi phát hiện ra chắc xấu hộ chết đi được)

Diêu Linhdieulinh911 Sunday, August 29, 2010 12:37:16 PM

@JOY NGUYEN: Luật giao thông Úc gắt gao lắm. Chị nghĩ là phạt vậy là để cảnh cáo những người khác luôn, để họ ý thức và lái xe cẩn thận hơn trên đường phố ...Lái xe chở đồ kiểu ấy người nguy hiểm trước hết là anh chàng thôi...Sau lần này anh ấy nói ảnh tởn tới già, ảnh chỉ thấy cái lò BBQ thôi là ảnh đã bị "dị ứng" smile

LQmysuperquan Sunday, August 29, 2010 12:38:57 PM

Originally posted by dieulinh911:

Hình như cũng có vài người trổi lòng tham hái 1 vài tờ giấy $50, $100 đô (chùi ui khi phát hiện ra chắc xấu hộ chết đi được)


Mình nghĩ đó cũng là bản chất đơn thuần của một con người.
Mà nếu hình lên báo hay lên TV thì quê thiệt ha. bigsmile

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, August 30, 2010 8:18:13 AM

Đọc thì tức thiệt là tức , nhưng than ôi ! đúng là vậy thật ... sad Hy vọng nếp sống của người VN sẽ thay đổi .

Diêu Linhdieulinh911 Monday, August 30, 2010 10:56:43 AM

Người Lai: Trong mí tấm hình made in VN, mình thấy tấm cuối là "tội tội", chứ còn tấm chạy xe tống 8 của mí chàng thanh niên mình không thể nào chịu được. Đúng là giỡn mặt với tử thần

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, August 30, 2010 12:31:33 PM

Mấy thằng ôn đó chết ko ai tiếc whistle bọn như vầy chết bớt đứa nào thì đất nước đỡ phí gạo nuôi đứa nấy , mà thật sự là cũng ko tới mức những người lao động phải thồ vác như vậy , chẳng qua họ không có xe tải và còn sợ mất công đi 2 3 lần ... nên cứ liều như vậy .

Diêu Linhdieulinh911 Tuesday, August 31, 2010 12:20:56 AM

Originally posted by mysuperquan:

Mình nghĩ đó cũng là bản chất đơn thuần của một con người.



Chị Quannie ui, em thì lại nghĩ cái gì không phải là của mình, nếu không cho phép, thì mình không nên đụng tới.

Không phải bản chất đơn thuần của con người lúc nào cũng "như vậy" cả ...Hôm kia anh rễ em để hơn $1000 đô tiền mặt trong ví (vừa rút từ nhà băng) và lúc đi shop làm mất cái ví hồi nào không hay...Ảnh còn đi lang thang chưa về (và chưa biết mình mất ví) thì đã có 1 bà Úc gọi điện thoại đến nhà chị em và nhắn đã nhặt được ví và xin hồi trả lại. Những cử chỉ như vậy luôn cho em thấy cuộc đời thật đáng yêu vì vẫn còn rất nhiều người tốt.

LQmysuperquan Tuesday, August 31, 2010 12:31:38 AM

Có những người rất thành thật nhưng cũng không ít người có lòng tham DL ạ.
Hồi đầu năm nay thôi, tụi này đậu xe trước cửa nhà, quên không lock buổi tối. Sáng ra, mất cái GPS, mà nó chỉ đáng giá có hơn $100 thôi hà. Còn năm ngoái ông xã mình để 4 cái bánh xe bên hông nhà, mấy ngày sau mất không hay luôn. Còn hôm nọ đi shopping, ảnh làm rớt cái bóp, đã 10 giờ tối mà phải chạy tới Police station để báo mất giấy tờ, báo hại mình phải phone khắp nơi để cancel mấy cái thẻ. Sáng hôm sau, có người trong 1 store phone tới nhà nói là có giữ, gọi ảnh tới nhận lại.
Thế mới biết tốt xấu lẫn lộn.

Diêu Linhdieulinh911 Tuesday, August 31, 2010 12:23:28 PM

Originally posted by mysuperquan:

Thế mới biết tốt xấu lẫn lộn.


Vâng, đúng vậy ạ

Trần văn xuyênMyOpera1985 Saturday, September 4, 2010 6:21:20 AM

Cảm ơn chị nhiều:coffee:

LQmysuperquan Thursday, September 23, 2010 11:23:19 PM

Q mới "lượm" được tấm hình này, chia sẻ với DL nè.
Tội nghiệp 2 đứa bé: Một đứa ngồi trong cái bucket và đứa bé bị đeo sau lưng.

http://files.myopera.com/mysuperquan/blog/pic24648.jpg -

Kim Bảokimbao2585 Thursday, December 2, 2010 6:54:52 AM

Mình nghĩ ở VN ý thức của người dân không tốt bằng những nước khác. Mình hy vọng ý thức của người dân sẽ tốt hơn. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống mưu sinh của người dân mình (như hình cuối), mình thương người Việt Nam ... vì cuộc sống họ bất chấp nguy hiểm,

Diêu Linhdieulinh911 Thursday, December 16, 2010 12:25:00 PM

@Kim Bảo: Xin lỗi lâu rồi mình kg vào blog. Hôm nay mới thấy comment của bạn

Mình đồng ý với nhận xét của bạn

Kim Bảokimbao2585 Wednesday, December 22, 2010 3:50:35 AM

Merry Christmas to you

Diêu Linhdieulinh911 Wednesday, December 22, 2010 12:25:27 PM

@Kim Bảo: Merry Christmas to you, too. Have a great one !