Cuộc sống tươi đẹp.

...Và cây đời mãi mãi xanh tươi. Mãi mãi chim ca mãi mãi nắng cười.

Subscribe to RSS feed

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. smile

Năm mới đã tới rồi, mấy ngày Tết cũng đã qua gần hết. Hôm nay là ngày thứ hai mình đi làm, tranh thủ lúc rảnh rỗi viết vài dòng cho năm mới.

Năm cũ qua rồi, một năm nhiều biến động với mình và gia đình mình. Nhưng cuối cùng, vì sự gắn kết, tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, với gia đình, cả nhà mình đã cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cái quan trọng nhất vẫn là chăm sóc và dạy dỗ hai con trai. Bon trộm vía đã gần hai tuổi, càng lớn càng khôn ngoan nhanh nhẹn láu lỉnh đáng yêu. Tin còi đã vào lớp 1, dù vẫn nghịch ngợm, nhưng về cơ bản con trai cũng đã bắt đầu quen với guồng quay học hành, thích đi học, thích khám phá tìm hiểu mọi thứ xung quanh một cách cặn kẽ. Đây thực sự là thành công lớn nhất trong năm của mình. Một năm nhiều thị phi, nhưng quan trọng mình vẫn là mình, vẫn sống đúng với con người, với những gì thuộc về mình.

Chào đón năm mới, năm sao Thái Bạch, đã được hứa hẹn là một năm đầy hứng khởi và cũng rất nhiều lo toan. Sẽ cố gắng, vì tương lai của cả gia đình mình.

Chào đón năm mới, cái mình mong muốn nhất là sức khỏe cho cả gia đình, là sự gắn kết yêu thương của các thành viên trong nhà được như bây giờ và nhiều hơn nữa. Mong hai cục vàng ngày càng khỏe mạnh ngoan ngoãn thông minh, nhiều tiến bộ. Và mong cho công việc của hai vợ chồng thuận lợi, các dự định lớn của gia đình mình đều thành công. smile

Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công và thật nhiều thật nhiều xiền. bigsmile

love

* Vài tấm ảnh của hai cục vàng Tết 2013. love






8 NĂM. love

Entry cho 8 năm ngày cưới. love



love

Nghe được từ phim.

Tớ nghe được câu này từ phim Hàn

"Phụ nữ như bông lau, gió thổi nhẹ cũng rung rinh

Đàn ông như kẹo bông, chạm khẽ cũng tan thành nước"


Là sao?????whistle whistle whistle

Cũng đúng.

Phụ nữ nhiều khi mưa nắng thất thường. Phải lúc đang mưa nắng thất thường mà gió thổi qua thì gió nhẹ mấy cũng vẫn rung rinh. sad

Đàn ông đôi lúc cũng nhạy cảm, lại phải cái đặc tính yêu cái đẹp, nên nếu cái gì đèm đẹp chạm vào là tan thành nước ngay ý nhỉ. whistle

Tóm lại là phụ nữ hay đàn ông cũng đều mong manh cả. Haizzzz.....

Nên phải tuyệt đối cẩn thận chồng ah. Để bông lau không rung rinh và kẹo bông không tan thành nước. bigsmile

* Chồng cho con đi ngủ roài, sáng mai phải tua lại cho chồng nghe mới được. bigsmile p lol lol lol lol lol lol lol

"Hai người yêu nhau, một người phạm sai lầm. Nếu họ vẫn ở bên nhau, đó không phải vì họ quên, mà đó là họ tha thứ ... " - Phim Lời đề nghị khiếm nhã

Tha thứ, không hẳn là đã quên. Có thể người tha thứ ấy vẫn bị dằn vặt và ám ảnh vì những lỗi lầm của người kia.

Sống vậy sao mà hạnh phúc được. Liệu sự vị tha của một người có làm người còn lại sống tốt hơn không? Chẳng ai dám chắc. Không biết kết cục cuối cùng họ sẽ ra sao nhỉ?

Phim không như đời, đến đoạn tha thứ thì ... hết. bigsmile

XE VIVA CỦA CHỒNG

Mình đã bán xe được hai tuần rồi nhỉ, thế mà như mới ngày hôm qua hai vợ chồng còn đèo nhau lượn lờ trên cái xe cũ đó. Xe mới của chồng vẫn chưa đăng ký. Mà bây giờ cũng chẳng còn cảm giác háo hức như trước nữa. Vợ nhớ, khi chúng mình yêu nhau, chồng vẫn chưa có xe để đi. Mỗi lần gặp nhau hoặc là chồng đi xe ôm đến chỗ hẹn hoặc vợ qua đón chồng. Mà hồi đó vợ đã đi làm rồi, còn chồng vẫn đang trong giai đoạn tìm việc, cơ quan vợ và nhà chồng nằm ở hai đầu thành phố nên việc chồng đi xe ôm là thường xuyên. Có hôm gặp nhau, Chồng cứ ngồi ngệt mặt vì bác xe ôm đi gấu quá. Rồi mình quyết định mua xe. Cái xe lúc đó cả hai đứa phải góp tiền vào mới mua được. Chúng mình đã rất háo hức. Vợ vẫn nhớ, hôm đi đăng ký xe, lấy biển số xong là chồng điện thoại ngay cho vợ rủ vợ đi ăn mừng. Vợ vẫn nhớ rất rõ giọng nói của chồng lúc đó, nó háo hức làm sao. Cũng đúng thôi, vì đó là tài sản lớn nhất của chúng mình lúc đó mà. Từ lúc mua xe đến giờ cũng đã 7 năm rồi, chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với chiếc xe ấy. Nó đã đi cùng chúng mình qua bao nhiêu con đường Hà Nội, đã gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm trong cuộc sống của hai đứa.

Vợ vẫn nhớ rất rõ ngày chúng mình chính thức thành vợ chồng, chồng đến đón vợ trên một chiếc xe hoa rất đẹp. Nhưng vợ say xe quá, thế nên về nhà chồng làm lễ xong, lúc đi ra chỗ tiếp khách, chồng chở vợ đi trên chiếc xe Viva. Suốt đoạn đường từ nhà ra đến nhà hàng, hai bên đường ai cũng nhìn, cái cảnh hai đứa mặt mũi hớn hở đèo nhau váy áo lượt thượt trên chiếc xe máy còn xe hoa đi đằng sau. Đó cũng là một kỷ niệm không thể quên được. Mấy tấm ảnh chụp khoảnh khắc đó giờ vợ vẫn giữ cẩn thận, vẫn thỉnh thoảng lấy ra xem. Trông hai đứa mình thật tươi tắn. Rồi cái lần vợ sinh Tin, gấp quá chồng không kịp gọi cho ai và cũng không kịp gọi taxi, cứ thế hai vợ chồng đèo nhau vào bệnh viện lúc 5h sáng bằng xe máy. Thế rồi mọi chuyện cũng ổn, con chúng mình đã 2 tuổi rưỡi rồi nhỉ. Còn biết bao nhiêu kỷ niệm nữa. Vợ vẫn nhớ những buổi tối hai vợ chồng rủ nhau đi lượn phố, chồng hay trêu vợ là "đi Viva xịn của anh hay @ đểu của em". Rồi những chiều chồng đi làm về, mới đến đầu ngõ con trai đã reo ầm lên Ah bố về. Con thuộc cả tiếng xe anh. Mấy hôm đầu không thấy xe, con cứ mếu máo hỏi "xe bố đâu, xe bố đâu". Đến bây giờ con cũng đã quen với tiếng chiếc xe mới nhưng vợ vẫn chưa quen được, vẫn đôi khi nhầm lẫn.

Có lẽ chồng cũng chưa bán chiếc xe ấy đâu, nếu như không có ngày hôm ấy, chồng đi nhậu với bạn bè và để quên xe ở một nơi nào đó không thể nhớ ra. Chúng mình đã tiếc biết bao, vì nó đã gắn bó với vợ chồng mình khá lâu rồi. Những ngày chồng đi công tác sau đó, ngày nào chồng cũng gọi về hỏi chiếc xe. Nhiều hôm hai vợ chồng đi với nhau vẫn bảo nhau không thể mất chiếc xe ấy được. Và rồi mình mua xe mới. Dù sau đó có người trả xe rồi nhưng vợ vẫn nghĩ có lẽ mình với nó đã hết duyên. Rồi bán. Một người đàn ông đã mua nó về cho con trai đi làm. Vợ cứ nghĩ nó đã hoàn thành nhiệm vụ trong gia đình mình, giờ sang gia đình khác, nó cũng sẽ được mọi người yêu quý thôi, phải không chồng.

Nghĩ thế, biết thế nhưng đôi lúc vợ vẫn nhớ nó, và vợ biết chồng cũng thế, cũng nhớ nó như vợ nhớ vậy. Đôi lúc đi trên chiếc xe mới, chồng vẫn bảo đi Viva vẫn thích hơn. Và như một thói quen, mỗi lần có chiếc Viva nào vụt qua ngõ, vợ lại ngoảnh ra nhìn, tưởng như chiếc xe cũ lại vừa đi qua nhà.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31