My Opera is closing 3rd of March

Shop Cu Bi

Bi khỏi ốm rồi

Đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu tại sao và sợ hãi đêm hôm đó.

Cả ngày hôm đó Bi chơi ngoan và ăn ngon như bình thường, 9h tối đi ngủ theo giấc mọi khi. 11h20 đêm Bi biết thì để ti mẹ lần 1 thì đột nhiên ọc ọc... Bi nôn thốc tháo. Mẹ tưởng Bi bị cảm lạnh liền lau mồ hôi, xoa dầu nóng vào tay chân, chấm dầu vào ngực áo vậy mà không đỡ, cứ 1h 1 lần Bi lại vậy. Bi vừa nôn vừa khóc vì mất ngủ, vì khó chịu. Thương Bi quá mà mẹ chưa biết phải làm gì. Đến hơn 3h Bi ko nôn nữa mà đi ị phân lỏng. Bi rít đến hết cả sữa mẹ vì đói và khát. Mẹ pha sữa B uống hết nhưng rồi lại nôn ngay. Cứ thế nôn rồi lại đi ngoài, đến 9h sáng Bi bắt đầu bị sốt. Mẹ theo dõi 1 lúc và cho uống thuốc theo đơn của y sỹ gần nhà nhưng B không đỡ, B ngủ thiếp đi gần 2 tiếng vì mệt quá. Vừa tỉnh dậy liền đi ngoài ộc ra toàn nước. Bố mẹ xanh mắt đưa B vào bênh viện.
Sau 5 phút Bi đã vào đến phòng khám, may mà viện ngay gần nhà, và sau 5ph khám Bs nói B phải nhập viện. Gặp người quen, mọi thủ tục và việc khám xét diễn ra nhanh chóng, sau khi uống thuốc theo đơn Bi phải truyền nước và uống rất nhiều Orezon vì bị mất nước khá nhiều. Đến ngày thứ 2 ngày ở viện, Bi đỡ rất nhiều nhưng tay chân nhão ra, nhìn mà xót xa. Giá mà mẹ cho Bi đi viện ngay từ đầu đã không đến nỗi như vậy. Mẹ sẽ không để lần sau nữa đâu Bi ạ.
Sáng nay, mẹ đi làm như mọi khi nhưng chưa thấy Bi giải quyết vấn đề. 9 rưỡi gọi điện, bà bảo Bi đã đi bình thường, ăn bột ngon hơn mọi khi. Mẹ mừng muốn rớt nước mắt nhắn tin báo tin vui cho bố ngay tức khắc.
Bố mẹ yêu Bi lắm lắm,.

tài liệu chăm sóc bé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28