Skip navigation.

Passion

Keep your face to the sunshine and you will never see shadows.

Chúc mừng năm mới

Đã lâu lắm rồi không viết trên blog này nữa, mà mải mê với FB.

Sang năm mới này, mình sẽ quay trở lại viết tiếp blog trên Opera này

Năm mới, chúc các Opera Blogger và gia đình một năm thành công, đạt được nhiều ước mơ và hạnh phúc

Lại chuyển nhà, sao tháng này chuyển nhà nhiều thế

Hôm nay nhận được email IT của Khoa bảo trong tương lai địa chỉ email của Trường sẽ kg hỗ trợ cho chương trình Mozilla Thunderbird nữa và recommend chuyển sang dùng OutLook (Email switching from Thunderbird to Outlook).

Thực ra Mozilla Thunderbird có add-on thêm phần Schedule dùng cũng chả kém gì Outlook cả. Dùng đã quen mấy năm nay rồi mà lại là phần mềm miễn phí nữa chứ. Cái gì miễn phí dùng cũng sướng cả :D

Đành phải làm động tác chuyển từ Mozilla Thunderbidr sang Outlook, nhìn vào folder của Thunder bird thấy gần 2GB :yikes: . Hì hục chuyển mất hơn 3 hours. :insane:

Đúng là tháng chuyển nhà.

Come back to Surriento

,

Trước đây vẫn hay dùng Y!360 mà bỏ quên mất Opera community này. Đúng là "có mới nới cũ". Bây giờ Y! 360 rũ áo ra đi như "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông dài" :cry:

Quay trở về với nhà cũ, (Come back to Surriento), cũng cần có thời gian sửa sang lại nhà thôi. Mà thôi, có nhà để thỉnh thoảng chui ra chui vào là ổn rồi. Mọi việc sẽ từ từ rồi tính

Version mới của Opera có thêm nhiều features cũng hay và năng động hơn. Ngoài ra còn có bản Opera Mini cho mobile dùng khá ổn, đã thử trên Nokia E63 và thấy rất tiện lợi. Give a credit to Opera





Táo quân chầu trời

Hình ảnh về Táo quân lên chầu trời

#1. Nào, chuẩn bị cùng lên trời nào, ôm cho chặt nhé, tớ (cá chép) đi nhanh lắm.


Tao quan

Đón Tết Kỷ Sửu 2009

Treo tranh để đón Tết Kỷ Sửu cái nào


Tet ky suu

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH - Tràn ngập niềm vui

"Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng"

Tôi hét khản cả tiếng khi hòa cùng dòng người mừng vui trên phố. Đêm nay, các chàng trai của chúng ta đã làm nên một kỳ tích cho hàng triệu người Việt Nam. Một chiến thắng tuyệt vời trước Thái Lan.

Đường phố đông nghẹt người, tràn ngập cờ đỏ, tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng chiêng.

Một đêm không ngủ. Một đêm nhớ mãi.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng thay lời nói.
#1


#2


#3


#4

Đúng là loạn lịch

Tháng 2 lần, đều như vắt chanh, tớ có nhiệm vụ dọn dẹp bàn thờ và thắp hương. Tháng này, theo lich của nhà tớ ngày 1/11 Mậu Tý là ngày 28/11/2008. Tuy nhiên, theo lịch khác thì ngày 1/11 Mậu Tý lại là ngày 27/11/2008. Xem cả hai quyển lịch thì thấy đều có giấy phép xuất bản đàng hoàng, như vậy nghĩa là đã được cấp có thẩm quyền kiểm tra và kiểm duyệt kỹ trước khi cấp giấy phép.

Người Việt ta thường hay sử dụng lịch âm cho những ngày trọng đại như ma chay, cưới xin, khai trương, động thổ, gieo cấy, lễ hội, v.v. Việc không nhất trong cách tính toán lịch như thế này, ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động trên.

Đành rằng, có nhiều quan điểm về lịch học, về cách tính toán, nhưng khi đã xuất bản cho quảng đại quần chúng thì nên thống nhất, không nên để xẩy ra tình trạng như vậy. Khác với sách khi in sai, NXB thường hay kèm theo một tờ giấy đính chính lỗi. Lịch thì không như vậy, vì nếu có sai 1 ngày, thì các ngày tháng tiếp theo sẽ bị lệch theo. Và như vậy, nếu muốn điều chỉnh, thì sẽ phải cắt bớt 1 ngày của tháng tiếp theo để cho khỏi lệch. Vô hình chung, các sự kiện xẩy ra trong tháng đó sẽ không chính xác.

Thiết nghĩ, các nhà lịch học nên thống nhất trước với nhau trước khi lịch được in để tránh xẩy ra trường hợp sai như trên.

calendar

Sleeping bus

Vừa rồi đi công tác Đông Hà, do thời gian quyết định đi công tác gấp nên kg mua được vé tàu. Thế là sau khi hỏi thăm thông tin, tớ thử đi bằng ô tô giường nằm (sleeping bus)

Mua vé của hãng Camel Travel tại Trần Khát Chân (Hà Nội). Ông em cẩn thận khi mua thêm 20.000 VNĐ để mình có giường nằm trên đầu, gần với tài xế để khỏi bị xóc.

19:15 đến Trần Khát Chân để đợi xe, thấy lố nhố cả Tây và Ta đứng đợi xe. 19:30 xe đến đón khách. Đúng giờ ra phết

Lúc đầu cứ nghĩ xe này chạy phục vụ khách Tây du lịch là chính, nhưng khi thấy các bác tài chính và phụ nói tiếng Anh với khách Tây du lịch mới biết là kg phải. Có lẽ các chú Tây đi du lịch cũng đã quen với việc sử dụng "body language" rồi nên cũng kg lúng túng lắm khi lên xe và tìm giường nằm của mình.

Trên xem có khoảng 36 giường nằm, chia làm 2 tầng. Mỗi giường có hộc để giầy và tư trang cá nhân, và một chăn mỏng để đắp.


Hý hửng với việc nằm ở giường đầu tiên sau bác tài vì nghĩ là kg bị xóc, nhưng sau đó mới thấy là quyết định này khg sáng suốt cho lắm, vì suốt cả đêm, bác tài và mấy phụ xe nói chuyện to quá làm mình kg ngủ liền một mạc được, thỉnh thoảng lại thức giấc vì tiếng nói của mấy người đó.

May mà khách tây kg biết tiếng Việt, vì thấy văn hóa của các bác lái xe kém quá. Nói chuyện với nhau mà văng các từ ngữ vẫn hay dùng của cánh lái xe với ngữ điệu của cả 3 miền. Mình thì dù sau cũng nghe nhiều rồi, những cũng hơi ngượng nếu như có em Tây nào đang học tiếng Việt và văn hóa Việt, mà giở từ điển tiếng Việt ra tra mấy từ này thì có lẽ "choáng mạnh".

"Choáng" hơn nữa là sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn lại cái chăm chiên mỏng mình đắp cả đêm, mới thấy là chăn này đã lâu chưa giặt, các viền chăn đều bẩn đen cả và có cả một miếng kẹp cao su dính vào chăn (mình kg ăn kẹo cao su trên xe). Đúng là bó tay.com luôn.

Nhưng dù sao, loại sleeping bus này cũng thuận tiện và phù hợp cho mọi người. Tuy nhiên nhà xe có nên quan tâm hơn nữa tới service và văn hóa của các bác tài.


Người Hà Nội làm nông dân

Gần đây, phong trào dân thị thành Hà Nội tăng gia sản xuất trở nên phổ biến. Nhiều mảnh đất trống đều biến thành vườn rau, thậm chí ngay cả giải phân cách giữa 2 làn đường cũng được tận dụng. Nguyên nhân chính của việc tăng gia sản xuất này không phải do vấn đề thiếu rau ăn mà là vấn đề an toàn thực phẩm. Rau do mình trồng thì yên tâm hơn về chăm bón, thuốc trừ sâu, đảm bảo "rau sạch 100%".

Khu chung cư chỗ tớ ở, có một khoảng đất trống để không, sau một thời gian đã trở thành vườn rau. Hầu hết các hộ đều có một vài luống rau. Mùa nào rau nấy, đảm bảo đủ rau ăn cho gia đình. Mà đúng là "tấc đất, tấc vàng", nhiều hộ chậm chân không có vườn phải mua lại mảnh đất trồng rau với giá vài ba trăm nghìn đồng.





Hôm trước đưa "Gấu" đi mua hạt giống rau, mới biết nhiều người cũng mua hạt giống rau về tự tay trồng rau để ăn. Nhà nào không có đất thì mua hộp xốp to về và đổ đất vào để trồng rau.

Có mảnh vườn trồng rau cũng vui, trẻ con có thêm những bài học thực hành về lao động, về giá trị những sản phẩm do tự tay mình làm nên. Người lớn có chỗ để giảm "stress" do quá tải công việc, hàng xóm giao lưu với nhau nhiều hơn.

Nhớ Hà Nội

Nhớ Hà Nội quá, nghe bản nhạc này cho đỡ nhớ nhé

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>