Quà tặng cuộc sống
Sunday, January 29, 2012 11:58:36 AM
Hôm nay rảnh rỗi, chợt nhớ đến tập thơ cấp 3 mình đã từng thương 1 cô bạn học cùng lớp 10, giờ thì không còn gặp mặt nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy lòng xót xa. Có lẽ những bài thơ này sẽ là những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời học sinh của mình. Những bài thơ không đề đã vô tình xoáy vào kí ức.
I. Chùm bài thơ con cóc (Cái này copy của một tập truyện nào đó thì phải)
1.Đầu năm em vào học
Lòng anh bỗng bâng khuâng
Có nhiều điều muốn nói
Mà sao vẫn ngại ngần
Bài thơ như chiếc lá
Mọc lên từ chồi xanh
Em là chim xứ lạ
Có hiểu tình anh không
2. Từ độ em về sầu đã lại
Lòng tôi mơ mãi bóng hình em
Tình tôi năm trước còn hoang vắng
Em đến mùa xuân đậu xuống thềm
3. Biết đến khi nào em biết yêu
Cho anh theo với kéo anh nhiều
Tôi biết tình em e ấp lắm
Bên nhau mà xa cách bao nhiêu.
II. Đơn phương (Cái này tự làm đó nha)
1. Mối tình đầu anh đã trao em
Bóng dáng mùa thu vòng qua cửa sổ
Em đứng đó dưới vòm trời nắng đổ
Anh âm thầm chỉ ngắm phía sau lưng
Người yêu ơi! hãy nói đi em
Em cũng yêu anh bằng tấm lòng anh gởi
Đừng để anh chờ mong diệu vợi
Ngóng trông hòai bóng dáng em qua
Hãy nói đi em chỉ có đôi ta
Trên đường hoa dưới cát vàng rực rỡ
Mối tình anh trao không giờ lầm lỡ
Mãi gởi cho người, mãi gởi cho em
2. Bài này lúc cô bé bị ép buột đứng trước lớp hát bài Tình Thơ(Trông thê thảm lắm) thương cô bé quá nên mới có bài này.
Bài hát ấy ngày xưa em đã hát
TÌNH THƠ ơi cô đọng trái tim buồn
Anh vẫn nhớ tiếng hát em đầm ấm
Lúc hồn nhiên, lúc trầm bổng du dương
Hồn nhiên hơn hay những lúc tan trường
Tà áo trắng lượn quanh vòng gót nhỏ
Bài TÌNH THƠ như vẫn còn đâu đó
Như tiếng lòng ru mãi khúc tim anh
Nhưng còn đâu những tháng ngày xanh
Ta cùng nhau bên sân trường kỉ niệm
Giờ chia tay chỉ còn chim hót thế
Tiếng chân anh mỏi gối bước đi về
Trời ngả nhiều mang ánh sáng lê thê
Ôm bóng dáng người yêu trong kí ức
Cả một thời còn lấm lem màu mức
Mối tình đầu anh nói tiếng yêu em!
3. Góc phố vắng mình anh ngồi mong đợi
Chờ người về qua lối hẹn xôn xao
Lòng bâng khuâng với cảm xúc dâng trào
Khắp hồn anh như vờn con cát nhỏ
Mặt thời gian có về nơi kia đó
Hay đèn đường tắt lịm áng mây trôi
Mặc sương đêm nặng hạt đã rơi rồi
Anh vẫn chờ dẫu người xưa vắng bóng
Nhớ không em những ngày mưa bỉ bỏng
Dưới sân trường đôi anh mắt thân thương
Còn lại anh với bao nỗi vẫn vương
Trên con phố lẻ loi tim cõi mộng
Người yêu ơi hồn anh không thể sống
Em đi rồi, đây góc phố mưa rơi
(Công viên Tân An ngày tháng năm nhưng chỉ có 1 mình hichic)
4.Không một lời nào tôi nói em nghe
Vi tôi sợ đường tình ta chia rẽ
Người yêu ơi tôi sợ đêm cô lẻ
Dù thương người đến nhói cả tâm can
Một phút bình yên tôi đứng bên em
Lòng ấm lại nhưng còn nghe thấp thỏm
Sợ chia xa nên tôi nào đâu dám
Chỉ lén nhìn qua anh mắt tinh thơ
(Hic bài này lúc cắm trại năm 12)
5.Tim tím hoàng hôn một góc trời
Đông tàn nghe nỗi nhớ chơi vơi
Tiếng ai khe khẽ vừa mói gọi
Không tiếng lòng tôi gọi thế thôi
6. Sao em lỡ hẹn chiều nay
Để cho con gió thổi gầy mua thu
Để chiều nghiêng xuống ngẫn ngơ
Tình anh nghiêng xuống bài thơ không đề
7. Dù em như thể hạt xương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi
Cuối xin ân xủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vùi trăm năm
Hồn tôi rộng một chỗ nằm
Em ngoan xếp cánh tìm ngăn buồn phiền
Nhớ trưa nắng xế qua hiên
Nhớ đôi vạt áo lụa hiền em xưa
Lạnh đời tôi những bóng mưa
Chiều ru giấc mộng ngủ hờ vai em
Thoảng nghe hương tóc êm đềm
Là trăm dây dại quấn mếm thân tôi
Cuối xin em một chỗ ngồi
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàng.
8. Tình đơn phương tôi gởi trọn con tim
Em nào biết lòng tôi xao xuyến lắm
Em vô tư đi trên tình xâu thẳm
Giẫm hồn tôi giẫm cả trái tim đau
Lúc gần em tôi muốn đứng thật lâu
Để tôi nói những điều không thể nói
Nhưng người ơi làm sao tôi thay đổi
Tính rụt rè nhút nhát mới vào yêu
Tôi buồn lắm nhưng em nào có hiếu
Hiểu lòng tôi hiểu cả tấm chân tình
Ở bên em tôi chỉ biết lặng thinh
Nhìn buồn bã khi em, người cười nói
Tôi chỉ sợ em mãi vui quên lối
Và quên người tôi đó đã yêu em
9. Bài này hơi đặc biệt một chút, nếu tinh tế bạn sẽ nhận ra ngay
Anh yêu em không ngại ngần gì
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mê si
Yêu người không biết người thay đổi
Em phụ tình anh mãi ra đi
Hồ nước buồn thiu nước hắt hiu
Thị màu sắc biết gió liu điu
Hồng hạc bay đi còn mất tích
Tâm rủ buồn thương nhớ bao điều.
Mãi chờ mãi đợi mãi thương yêu
Mãi nhớ hình em bóng yêu kiều
Suốt dọc đường tình sao quên được
Đời người con gái đó anh yêu.
10. Tốt nghiệp và chia tay...
Anh biết rằng ngày mai em sẽ đi
Bờ cát trắng chi còn màu nhung nhớ
Còn lại anh với niềm đau rạn vỡ
Buồn dạt dào nơi sóng biển quê hương
Em ra đi để chọn 1 con đường
Màu hạnh phúc để anh buồn đau đó
Người yêu ơi xin 1 lời nho nhỏ
Lời yêu người lời nhớ mãi ngàn thu
Trời hôm nay mang bóng tối âm u
Ngàn vi sao không buồn buông ánh sáng
Màu trăng khuya chỉ còn trong dĩ vãng
Tình chúng mình như mây khói tan nhanh
HT ơi sao không hiếu lòng anh
Em ra đi anh là người đau nhất
Vì yêu em yêu bằng tim chân thật
Suốt cuộc đời anh chỉ mãi mình em
Nhưng em ơi sao không nói gì thêm
Giờ chia tay chỉ còn trong phút chốc
Tháng ngày trôi như con thuyền trên mộc
Ba năm trường sao ngắn ngủi quá thôi
Lời tỏ tình còn vương thắm môi tôi
Cành hồng kia không buồn buông sắc thắm
Chỉ có tôi, em và trời xa thắm
Dưới đêm trường lặng lẽ đứng nhìn nhau.
11. Bài này còn thê thảm hơn khi biết em về với chúa..haizz
Ngày ra trường tôi không được gặp em
Nỗi đau đó làm sao ai hiểu được
HT ơi em là người đi trước
Không phải vì hẹn ước của năm xưa
Bóng dàng em khuất buổi ban trưa
Dưới tán lá anh nhìn không thấy rõ
Len lén trên cao nhìn người bé nhỏ
Thấp thoáng hiền hòa anh đau nhói tâm can
Mãi hôm nay anh mới biết cơ hàn
Trống trải cô đơn qua từng đêm giá lạnh
Thiếu dáng em lòng anh thêm cô quạnh
Chạnh lòng buồn anh thao thức 5 canh
Hiểu không em duyên nợ đã không thành
Giờ mong gặp xin 1 lời tạ lỗi
Bởi ngày xưa lòng anh còn nông nổi
Bỏ rơi tình bỏ cả trái tim em
HT ơi hãy tha thứ đi em
Rồi mai đây đường tình không chia ngã
Nói đi em và xin đừng vội vã
Xua đuổi anh trên vạn nẻo phù sa
Nhưng hỡi ôi ai biết được đôi ta
Ngay từ đây mình không còn gặp mặt
Anh hối hận vì ngày xưa không dắt
Tay em đi trên hết nẻo đường đời
Giờ đã muộn làm sao anh nghĩ tới
Mắt cứ rưng lệ rơi ước mi sầu
Bên Thánh đường anh chỉ biết nhìn mau
Không dám gọi cũng chẳng buồn tay vẫy
Cũng chẳng buồn và không dám trách em
Anh qua ngây thơ mơ mộng êm đềm
Để em ra đi về nơi Thánh Chúa
Anh nhói đau và cũng cầu em nữa
Thực hiện ước mơ bên giáo xứ yên lành
Anh chúc cho những mộng ước em thành
Trong giáo đường em tôn vinh ơn chúa
Anh cũng chúc em nhiều hơn nữa
Mộng ngày vàng bên Thiên Chúa! Amen
I. Chùm bài thơ con cóc (Cái này copy của một tập truyện nào đó thì phải)
1.Đầu năm em vào học
Lòng anh bỗng bâng khuâng
Có nhiều điều muốn nói
Mà sao vẫn ngại ngần
Bài thơ như chiếc lá
Mọc lên từ chồi xanh
Em là chim xứ lạ
Có hiểu tình anh không
2. Từ độ em về sầu đã lại
Lòng tôi mơ mãi bóng hình em
Tình tôi năm trước còn hoang vắng
Em đến mùa xuân đậu xuống thềm
3. Biết đến khi nào em biết yêu
Cho anh theo với kéo anh nhiều
Tôi biết tình em e ấp lắm
Bên nhau mà xa cách bao nhiêu.
II. Đơn phương (Cái này tự làm đó nha)
1. Mối tình đầu anh đã trao em
Bóng dáng mùa thu vòng qua cửa sổ
Em đứng đó dưới vòm trời nắng đổ
Anh âm thầm chỉ ngắm phía sau lưng
Người yêu ơi! hãy nói đi em
Em cũng yêu anh bằng tấm lòng anh gởi
Đừng để anh chờ mong diệu vợi
Ngóng trông hòai bóng dáng em qua
Hãy nói đi em chỉ có đôi ta
Trên đường hoa dưới cát vàng rực rỡ
Mối tình anh trao không giờ lầm lỡ
Mãi gởi cho người, mãi gởi cho em
2. Bài này lúc cô bé bị ép buột đứng trước lớp hát bài Tình Thơ(Trông thê thảm lắm) thương cô bé quá nên mới có bài này.
Bài hát ấy ngày xưa em đã hát
TÌNH THƠ ơi cô đọng trái tim buồn
Anh vẫn nhớ tiếng hát em đầm ấm
Lúc hồn nhiên, lúc trầm bổng du dương
Hồn nhiên hơn hay những lúc tan trường
Tà áo trắng lượn quanh vòng gót nhỏ
Bài TÌNH THƠ như vẫn còn đâu đó
Như tiếng lòng ru mãi khúc tim anh
Nhưng còn đâu những tháng ngày xanh
Ta cùng nhau bên sân trường kỉ niệm
Giờ chia tay chỉ còn chim hót thế
Tiếng chân anh mỏi gối bước đi về
Trời ngả nhiều mang ánh sáng lê thê
Ôm bóng dáng người yêu trong kí ức
Cả một thời còn lấm lem màu mức
Mối tình đầu anh nói tiếng yêu em!
3. Góc phố vắng mình anh ngồi mong đợi
Chờ người về qua lối hẹn xôn xao
Lòng bâng khuâng với cảm xúc dâng trào
Khắp hồn anh như vờn con cát nhỏ
Mặt thời gian có về nơi kia đó
Hay đèn đường tắt lịm áng mây trôi
Mặc sương đêm nặng hạt đã rơi rồi
Anh vẫn chờ dẫu người xưa vắng bóng
Nhớ không em những ngày mưa bỉ bỏng
Dưới sân trường đôi anh mắt thân thương
Còn lại anh với bao nỗi vẫn vương
Trên con phố lẻ loi tim cõi mộng
Người yêu ơi hồn anh không thể sống
Em đi rồi, đây góc phố mưa rơi
(Công viên Tân An ngày tháng năm nhưng chỉ có 1 mình hichic)
4.Không một lời nào tôi nói em nghe
Vi tôi sợ đường tình ta chia rẽ
Người yêu ơi tôi sợ đêm cô lẻ
Dù thương người đến nhói cả tâm can
Một phút bình yên tôi đứng bên em
Lòng ấm lại nhưng còn nghe thấp thỏm
Sợ chia xa nên tôi nào đâu dám
Chỉ lén nhìn qua anh mắt tinh thơ
(Hic bài này lúc cắm trại năm 12)
5.Tim tím hoàng hôn một góc trời
Đông tàn nghe nỗi nhớ chơi vơi
Tiếng ai khe khẽ vừa mói gọi
Không tiếng lòng tôi gọi thế thôi
6. Sao em lỡ hẹn chiều nay
Để cho con gió thổi gầy mua thu
Để chiều nghiêng xuống ngẫn ngơ
Tình anh nghiêng xuống bài thơ không đề
7. Dù em như thể hạt xương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi
Cuối xin ân xủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vùi trăm năm
Hồn tôi rộng một chỗ nằm
Em ngoan xếp cánh tìm ngăn buồn phiền
Nhớ trưa nắng xế qua hiên
Nhớ đôi vạt áo lụa hiền em xưa
Lạnh đời tôi những bóng mưa
Chiều ru giấc mộng ngủ hờ vai em
Thoảng nghe hương tóc êm đềm
Là trăm dây dại quấn mếm thân tôi
Cuối xin em một chỗ ngồi
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàng.
8. Tình đơn phương tôi gởi trọn con tim
Em nào biết lòng tôi xao xuyến lắm
Em vô tư đi trên tình xâu thẳm
Giẫm hồn tôi giẫm cả trái tim đau
Lúc gần em tôi muốn đứng thật lâu
Để tôi nói những điều không thể nói
Nhưng người ơi làm sao tôi thay đổi
Tính rụt rè nhút nhát mới vào yêu
Tôi buồn lắm nhưng em nào có hiếu
Hiểu lòng tôi hiểu cả tấm chân tình
Ở bên em tôi chỉ biết lặng thinh
Nhìn buồn bã khi em, người cười nói
Tôi chỉ sợ em mãi vui quên lối
Và quên người tôi đó đã yêu em
9. Bài này hơi đặc biệt một chút, nếu tinh tế bạn sẽ nhận ra ngay
Anh yêu em không ngại ngần gì
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mê si
Yêu người không biết người thay đổi
Em phụ tình anh mãi ra đi
Hồ nước buồn thiu nước hắt hiu
Thị màu sắc biết gió liu điu
Hồng hạc bay đi còn mất tích
Tâm rủ buồn thương nhớ bao điều.
Mãi chờ mãi đợi mãi thương yêu
Mãi nhớ hình em bóng yêu kiều
Suốt dọc đường tình sao quên được
Đời người con gái đó anh yêu.
10. Tốt nghiệp và chia tay...
Anh biết rằng ngày mai em sẽ đi
Bờ cát trắng chi còn màu nhung nhớ
Còn lại anh với niềm đau rạn vỡ
Buồn dạt dào nơi sóng biển quê hương
Em ra đi để chọn 1 con đường
Màu hạnh phúc để anh buồn đau đó
Người yêu ơi xin 1 lời nho nhỏ
Lời yêu người lời nhớ mãi ngàn thu
Trời hôm nay mang bóng tối âm u
Ngàn vi sao không buồn buông ánh sáng
Màu trăng khuya chỉ còn trong dĩ vãng
Tình chúng mình như mây khói tan nhanh
HT ơi sao không hiếu lòng anh
Em ra đi anh là người đau nhất
Vì yêu em yêu bằng tim chân thật
Suốt cuộc đời anh chỉ mãi mình em
Nhưng em ơi sao không nói gì thêm
Giờ chia tay chỉ còn trong phút chốc
Tháng ngày trôi như con thuyền trên mộc
Ba năm trường sao ngắn ngủi quá thôi
Lời tỏ tình còn vương thắm môi tôi
Cành hồng kia không buồn buông sắc thắm
Chỉ có tôi, em và trời xa thắm
Dưới đêm trường lặng lẽ đứng nhìn nhau.
11. Bài này còn thê thảm hơn khi biết em về với chúa..haizz
Ngày ra trường tôi không được gặp em
Nỗi đau đó làm sao ai hiểu được
HT ơi em là người đi trước
Không phải vì hẹn ước của năm xưa
Bóng dàng em khuất buổi ban trưa
Dưới tán lá anh nhìn không thấy rõ
Len lén trên cao nhìn người bé nhỏ
Thấp thoáng hiền hòa anh đau nhói tâm can
Mãi hôm nay anh mới biết cơ hàn
Trống trải cô đơn qua từng đêm giá lạnh
Thiếu dáng em lòng anh thêm cô quạnh
Chạnh lòng buồn anh thao thức 5 canh
Hiểu không em duyên nợ đã không thành
Giờ mong gặp xin 1 lời tạ lỗi
Bởi ngày xưa lòng anh còn nông nổi
Bỏ rơi tình bỏ cả trái tim em
HT ơi hãy tha thứ đi em
Rồi mai đây đường tình không chia ngã
Nói đi em và xin đừng vội vã
Xua đuổi anh trên vạn nẻo phù sa
Nhưng hỡi ôi ai biết được đôi ta
Ngay từ đây mình không còn gặp mặt
Anh hối hận vì ngày xưa không dắt
Tay em đi trên hết nẻo đường đời
Giờ đã muộn làm sao anh nghĩ tới
Mắt cứ rưng lệ rơi ước mi sầu
Bên Thánh đường anh chỉ biết nhìn mau
Không dám gọi cũng chẳng buồn tay vẫy
Cũng chẳng buồn và không dám trách em
Anh qua ngây thơ mơ mộng êm đềm
Để em ra đi về nơi Thánh Chúa
Anh nhói đau và cũng cầu em nữa
Thực hiện ước mơ bên giáo xứ yên lành
Anh chúc cho những mộng ước em thành
Trong giáo đường em tôn vinh ơn chúa
Anh cũng chúc em nhiều hơn nữa
Mộng ngày vàng bên Thiên Chúa! Amen













Phạm Đình Hiếudinhhieu0124 # Friday, August 21, 2009 6:11:02 AM
Momangphonuimomangphonui # Thursday, August 27, 2009 3:49:37 AM