Skip navigation.

Đ.K.T

Hồ sơ lưu trữ cá nhân

Cho trái tim em được hồi sinh…

, , , , ,

1. Trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi 2007, khu vực ngã tư Amata vốn nhộn nhịp càng trở nên nhộn nhịp hơn. Ngay bên vệ đường, hơn chục người - trong đó có chị - bày bán các loại nước giải khát trên những chiếc xe đẩy lưu động. Đều đặn mỗi ngày, chị ra đây bán hàng từ 3-4 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Giữa cái nắng gay gắt và khói bụi cay xè, đôi mắt của chị bỗng long lanh xúc động khi nghe chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của con gái út. Hai mẹ con chị vừa trở về sau gần 1 tháng sang Hàn Quốc phẫu thuật tim cho bé. Nhiều lúc chị cứ ngỡ câu chuyện về mẹ con người bán hàng rong được ra nước ngoài mổ tim chỉ có trong mơ…


2. Khi con gái đầu lòng được 4 tuổi, anh chị Trần Ngọc Cường - Hồ Thị Thúy Phương có thêm cô con gái Trần Ngọc Kiều Trinh. Con gái đầu bị bệnh hen phế quản nên vợ chồng chị khá vất vả chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời. Với đứa con thứ hai, từ khi sinh ra bé thường xuyên bị bệnh, nhất là bị viêm phổi. Được 7 tháng tuổi, trong một lần khám bệnh, bác sĩ cho biết bé bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật với chi phí cao, nếu để kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thương con nhưng vợ chồng chị không biết xoay đâu ra tiền để lo cho bé. Gia đình nội ngoại đều đông con và khó khăn, mọi người chỉ có thể giúp cho ít tiền mỗi khi bé nằm viện. Từ khi có bé thứ hai, chị thường xuyên ở nhà chăm sóc con và đã bị mất việc làm tại một cơ sở dệt lưới tư nhân. Gia đình chị ở nhờ nhà bên chồng, cả 4 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào khoản thu nhập bấp bênh từ nghề làm thợ mộc dạo của anh Cường.

Được người quen giới thiệu, anh Cường rời Thừa Thiên – Huế vào Biên Hòa làm thuê. Được một thời gian, anh về quê đưa vợ và bé Kiều Trinh vào sinh sống ở Biên Hòa với hy vọng sẽ dành dụm được tiền cho con mổ tim và khí hậu ôn hòa ở đây sẽ giúp bé khỏe hơn. Riêng đứa con gái đầu, vợ chồng chị đành gửi nhờ ngoại ở quê chăm sóc.

Nhưng cuộc mưu sinh của anh chị đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Anh hết phụ làm thợ hàn lại chuyển qua phụ hồ, khi không có việc thì chuyển sang chạy xe ôm, bán quần áo dạo… Còn chị, lúc mới vào Biên Hòa đã đóng chiếc xe đẩy bán nước giải khát tại ngã tư Amata. Mới được vài ba ngày, chiếc xe này bị tịch thu. Xót của và bế tắc, chị buồn ủ rũ. Nhiều người thương tình đã cho mượn tiền để chị có vốn tiếp tục buôn bán. Bán hàng rong nên việc chị bị tịch thu bàn ghế, xe đẩy vẫn thường xảy ra. Có khi chưa kịp sắm sửa lại đồ đạc, chị đi rửa chén thuê cho một quán phở. Chị tâm sự: “Hồi xưa mình mẹ tôi làm ăn lam lũ nuôi 6 người con. Học hết lớp 6 tôi đã nghỉ học đi bán bánh tráng dạo. Giờ tôi 38 tuổi, học vấn thấp, đâu thể làm công nhân được. Đứng bán hàng giữa nắng gió, khói bụi đối với tôi là bình thường, đang bị sạn thận trong người tôi cũng không lo mà chỉ mong sao cho con út hết bệnh và các con được học hành nên người”.

Mới đây, con gái đầu viết thư vào nhắc: “Ba mẹ hứa sẽ mua cho chiếc xe đạp mới khi con lên lớp 5. Bây giờ con đang học lớp 6, vẫn chưa thấy”. Vợ chồng chị lại phải hứa: “Ba mẹ đang lo cho em. Khi nào em hết bệnh, con sẽ có chiếc xe đạp mới!”
3. Mà quả thực vợ chồng chị đã dành nhiều công sức, tiền của để chăm sóc cho đứa con gái út bị bệnh tim bẩm sinh. Anh chị cố gắng không để bé buồn, giận vì khi ấy người bé rất mệt. Bé muốn ăn gì, anh chị lại chiều theo ý con. Bé đi học cách nhà trọ nửa cây số nhưng đi bộ về là người thở dốc, mặt mũi xanh xao nên chồng chị phải cố gắng sắp xếp thời gian đi đón con. Dành dụm được ít tiền, hàng tháng vợ chồng chị lại đưa con lên Viện tim TP.Hồ Chí Minh khám và mua thuốc uống. Biết tin Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) Đồng Nai có chương trình hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chị liên hệ xin làm thủ tục. Rồi trường hợp của bé Kiều Trinh được UBDSGĐ-TE tỉnh chọn giới thiệu vào chương trình đưa trẻ sang Hàn Quốc phẫu thuật do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Sunny Korea phối hợp tổ chức. Thuộc diện tạm trú KT3, không thể làm được hộ chiếu tại Đồng Nai, chị tất tả trở về quê làm hồ sơ cho con. Khi chị cầm hộ chiếu trong tay thì thời gian đoàn lên đường đã cận kề...

Biết tin người bán hàng rong này sắp đưa con đi nước ngoài chữa bệnh tim, mỗi nhà sống chung trong khu nhà trọ đã góp cho 100 ngàn đồng, trong đó có cả những người vợ chồng chị chưa hề quen biết. Một dì bán hàng nước tốt bụng đã cho chị mượn vài triệu đồng không lấy lãi. Riêng ở đầu đường nơi chị bán hàng, có những chị, những dì bán hàng dạo đã nhét túi cho vài ba chục ngàn đồng…

Sau gần 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Sejong ở thủ đô Seul, ngày 19-12-2006, mẹ con chị đã trở về bình an. Được sống trong điều kiện bệnh viện có trang thiết bị, phương tiện hiện đại, được đưa lên tòa nhà cao 63 tầng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, được đưa đi ăn ở quán sang trọng… nhưng dường như chị không quan tâm nhiều đến những điều đó. Điều gây ấn tượng sâu đậm đối với chị là sự ân cần, chu đáo và tình người nơi xứ lạ. Ở đó, trong những ngày bé Kiều Trinh và 4 trẻ em Việt Nam trong chương trình này đang được điều trị, các y bác sĩ đã làm việc hết mình. Cô Lee, đại diện tổ chức Sunny Korea, thường xuyên có mặt để động viên, giải quyết các vấn đề phát sinh. Các sinh viên, công nhân người Việt ở đây biết tin đã thường xuyên đến thăm, cho thẻ gọi điện về nhà, mang thêm đồ ăn thức uống, làm phiên dịch, tặng các món quà nhỏ cho các bé… Chị Phương xúc động: “Quả thực lòng người rộng vô cùng. Ai giúp gia đình tôi dù ít, dù nhiều chúng tôi đều không thể nào quên ơn: Từ những anh chị cán bộ ở Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tổ chức Sunny Korea, UBDSGĐ-TE Đồng Nai đến những người Việt ở Seul, những người hàng xóm và những người bán dạo tốt bụng... Tôi biết còn nhiều trường hợp trẻ bị bệnh tim nặng hơn con tôi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn nhà tôi. Mong sao mọi tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục tìm đến với những hoàn cảnh ấy”.

Đến nay, bé Kiều Trinh đã tăng cân từ 17 lên 19kg, người bé hồng hào và khỏe mạnh hơn. Mặc dù vẫn còn không ít những nỗi lo nhưng vợ chồng chị Phương cho rằng Tết này gia đình chị sẽ rất vui và hạnh phúc sau khi trái tim của bé Kiều Trinh từng bước được hồi sinh.

4. Từ ngã tư Amata, chúng tôi đi qua những con đường ngoằn ngoèo mới đến được căn phòng nhỏ nơi gia đình chị Phương ở trọ. Trên bàn học ở góc phòng có đặt cuốn album bên cạnh 2 búp bê xinh xắn. Bé Kiều Trinh cho biết: “Cô Lee ở Hàn Quốc cho con 2 búp bê này. Khi nào về quê, con sẽ tặng chị một con búp bê và cho chị coi hình con đi mổ tim ở bên ấy”. Rồi chỉ tay lên bức tường có treo những tấm giấy khen học sinh tiên tiến, Kiều Trinh khoe tiếp: “Con vừa mới có thêm giấy khen này nè! Hết bệnh, con sẽ ráng học để luôn được trường khen thưởng và lớn lên trở thành bác sĩ mổ tim cho mấy em nhỏ con nhà nghèo…”

Bà Lê Trần Thiên Lý, Chủ nhiệm UBDSGĐ-TE Đồng Nai cho biết: Thực hiện chương trình “Vì 300 trái tim trẻ thơ”, từ năm 2004 đến hết năm 2006, UBDSGĐ-TE tỉnh đã vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí, đồng thời liên hệ với Viện tim, Bệnh viện Triều An (TP.Hồ Chí Minh)… để giúp cho các em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 129 em được mổ tim, trong đó chỉ riêng năm 2006 có đến 97 em. Đặc biệt, em Kiều Trinh là trường hợp đầu tiên nằm trong chương trình “Vì 300 trái tim trẻ thơ” được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật, trong đó Sunny Korea tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, phẫu thuật và hậu phẫu (khoảng 10.000USD/ca).

VTV đưa các kênh truyền hình lên mạng Nhật ký cá nhân: Hồi âm thư của bạn...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31