Come back !
Thursday, September 24, 2009 10:14:37 AM
Phù … 22 ngày.
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái cảnh suốt ngày cắm mặt vào mấy mục quảng cáo, mấy trang giới thiệu. Rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được một chỗ làm.
Ít nhất ta cũng vui vui tý chút. Ai bảo từ bé được nuôi như gà công nghiệp cơ, đến bây giờ mới tự bước ra ngoài. Thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng cần phải học. Thậm chí phải học lại từ đầu cái nền tảng mà ta vứt bố nó đi từ đời tám hoánh nào rồi không biết.
Còn may là bi giờ có nhiều tg. Chứ mấy tháng nữa có mà chạy vắt chân lên cổ lo mấy cái kế hoạch sắp tới. Ít ra cũng có thể tự kiếm $$$ mà mua lap rồi ( có thể sẽ phải vay trả góp ^^). Ôi cái ước mơ sao nó mới nhỏ nhoi làm sao. Chả bù cho bạn Xmt của ta. Hắn không ước nhà lầu, hắn không ước xe hơi, hắn chỉ ước buổi sáng thức dậy có cái bể bơi dài 50m trong nhà
. Ôi ước mơ vĩ đại làm sao. 












Mi Meo - [Mèo má hồng]Mimeomahong # Thursday, October 1, 2009 7:23:19 AM
À mà đến h tao ko nhớ t với Xmx quen nhau ntn nữa mài ạ!
Tang Tieu Tinhcasauboingua # Friday, October 2, 2009 11:53:41 AM
Hùng Nguyễndinhmenhnhantu # Sunday, October 4, 2009 4:43:10 PM
@Dương: Làm ở phố hàng giường à ? Hay ở phố hàng Chiếu ???
Mi Meo - [Mèo má hồng]Mimeomahong # Tuesday, October 13, 2009 8:41:28 AM
@Dương lốp: A làm gì thế?