My Opera is closing 1st of March

Tomorrow never comes until it's too late !

For Saturday !


Thứ 7. Một ngày sau T6 ngày 13.
Sáng. Trời gây gây lạnh.
Thức dậy với cảm giác mơ màng tưởng rằng mới 4h chiều. Cho đến khi cô gọi dậy đi làm mới biết là 8h rồi T_T. Mỏi thật, có lẽ tại hôm qua thức khuya cố làm xong cái đĩa Ghost nên nó mới thế này. Hic hic.
Nằm cố một lúc, ôm chăn ngủ ấm thế này mà bắt dậy đi làm thì đúng là cực hình. Nghĩ ngợi cái gì nữa .
Việc tiếp theo là vơ lấy cái điện thoại, gọi đến công ty chứ còn gì.
Sau một loạt những cơn ho sù sụ và mấy cái hắt xì giả tạo giống như ngày mai là ngày tận thế, cuối cùng cũng được nghỉ. Hô hô.
Còn chờ gì nữa. Trùm chăn lên thôi.
9h30 bắt đầu bò ra khỏi giường. Sau những công đoạn không thể thiếu của một buổi bình minh là việc thuổng cái chìa khóa và dắt xe ra đường. LƯỢN.
Trời se se lạnh, đi ngoài đường thích thật. Bây giờ mà bọn nó được nghỉ thì kểu gì cũng phải lôi vài mạng đi cùng. He he. Toàn thằng thích lượn mừ.
Qua những con đường ngày nào cũng đi mà sao hôm nay thấy khác thế. Nó cứ lạ lẫm kiểu gì. Thấy nó cứ khác khác làm sao.
Kết thúc cuộc lượn lờ là vòng về Linh Đàm, ngồi uống cafe và ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Thỉnh thoảng lại có chú cá phóng lên mặt nước như kiểu thách thức mấy tên chim bói cá sát thủ ẩn mình nơi tàng cây bên bờ hồ.
Gió lạnh.


Nản !Thơ đám cưới

Comments

Mi Meo - [Mèo má hồng]Mimeomahong Thursday, November 19, 2009 3:48:04 AM

Tóm lại là tao ghét mùa đông. Lạnh vãi cả lùng (Trích của Eiji) =))

Mi Meo - [Mèo má hồng]Mimeomahong Thursday, November 19, 2009 3:48:51 AM

Oops! Ben nay loi font roi may a!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28