14.2.2012
Wednesday, February 15, 2012 3:34:19 PM
Hậu Valentine! Mình vẫn vui vẻ, tươi cười nhìu hơn nữa. Vì lòng mình đã nhẹ nhõm, hay bởi vì mình đã có thể "tạm quên"? Kệ, thế nào cũng đc, nhưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn thì phải, mình cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều, vì việc học, vì công việc, cuốn mình đi nhanh hơn.
Valentine! Mình nhận được 1 bó hoa trong 2 cái hộp, cũng lớn, đẹp, k biết ai gửi cho mình, mà nhờ tiệm hoa đem tới, đoán lờ mờ, mà chả dám chắc, câu từ nhiều cái kì cục quá. Hic... mình ghét nhận những thứ như thế vào ngày này khi người tặng k phải là người yêu của mình, mà h biết ai đâu để gửi lại, nhận hoa, mà chỉ thấy buồn cười. Hihi...
Mình vẫn có 1 ngày rất vui sau buổi học, tung tăng lượn lờ cũng Minh, ngắm ngta ngoài đường, đi dạo, ăn ốc...khà khà... y như 1 cặp đích thực ấy chứ, tiếc 1 cái là quên mua socola cho M. Hihi... Để dành năm sau vây, bít đâu 2 đứa vẫn như bi giờ thì sao, mà khéo nó bỏ mình đi trước ấy chứ....
Happy, Happy......
Valentine! Mình nhận được 1 bó hoa trong 2 cái hộp, cũng lớn, đẹp, k biết ai gửi cho mình, mà nhờ tiệm hoa đem tới, đoán lờ mờ, mà chả dám chắc, câu từ nhiều cái kì cục quá. Hic... mình ghét nhận những thứ như thế vào ngày này khi người tặng k phải là người yêu của mình, mà h biết ai đâu để gửi lại, nhận hoa, mà chỉ thấy buồn cười. Hihi...
Mình vẫn có 1 ngày rất vui sau buổi học, tung tăng lượn lờ cũng Minh, ngắm ngta ngoài đường, đi dạo, ăn ốc...khà khà... y như 1 cặp đích thực ấy chứ, tiếc 1 cái là quên mua socola cho M. Hihi... Để dành năm sau vây, bít đâu 2 đứa vẫn như bi giờ thì sao, mà khéo nó bỏ mình đi trước ấy chứ....
Happy, Happy......







