Skip navigation.

Những ngày xưa thân ái

Lớp 12A8 thân thương

Một chút cảm nhận về tình yêu!!!

Đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu là gì? Tôi cũng đã từng hỏi như vậy...Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được cảm giác yêu thật sự là như thế nào cho đến khi gặp được người con gái yêu thương tôi thật lòng...Có lẽ hiểu theo nghĩa đơn thuần nhất tình yêu là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, động viên giúp đỡ nhau những lúc khó khăn nhất...Về phương diện khác, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, và người ta có thể hi sinh vì nó...Bạn có thể lý giải được điều này không???

Phaỉ chăng mọi thứ đều khó khăn?

Đã gần 1 tháng trở lại Sài Gòn...Mọi thứ không thay đổi nhưng thời cuộc đã thay đổi. Muons tìm một công việc cũng thật khó khăn...Thật chẳng ra làm sao cả...Không lẽ bây giờ lại trở về quê hương để làm một công việc bình thường!!..???

Cùng cười với Mr Boomba

Tiểu thuyết tình yêu 2 - Khang Luân

Click Play và đợi chút nha, đừng nóng! :D :D :D

Read more...

Những chuỗi ngày thân ái!

,

Bạn có thường nhớ đến những chuỗi ngày đã qua của mình không? Những ngaỳ còn cắp sách đến trường, những ngày còn cầm trên tay những chùm phượng vĩ, cùng bạn bè ngồi trên băng ghế đá bàn tán chuyện học hành trường lớp, những nụ cười hồn nhiên trong sáng, những nỗi niềm khi mùa thi đến...vân vân và vân vân... Những cái đó, hic, bây giờ đã quá xa với thực tại. Bạn đang ở đâu? Đang ở tại nhà mình? Đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, và bạn hãy quý trọng nó. Như bản thân tôi, suốt khoảng thời gian ra trường, tôi đã buồn rất nhiều, đã phải cố bươn chải cho cuộc sống hiện tại của mình. Lắm lúc gặp khó khăn tưởng chừng đã ngã quỵ trước dòng đời, chính lúc đó những hồi ức đã giúp tôi đứng lên....Tôi đã từng là một thằng rất vui vẻ trong lớp, đã từng khóc cười với lũ bạn cùng lớp, cùng vui chơi, cùng học tập....Cả gia đình của tôi nữa...Ba mẹ và em trai tôi..,.Đó là những nguồn động lực vô cùng to lớn để đưa tôi vượt qua những chuỗi ngày khó khăn nhất....Bạn có như thế không? Tôi tin rằng, hơn 90% các bạn sống xa nhà đều có chung ý nghĩ như tôi đúng không??? Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một khoảng thời gian đã qua của mỗi cá nhân mình xem chúng ta đã sống và vui vẻ như thế nào nhé??? Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống của mình, và đừng quên chia sẻ với tôi đấy!....
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31