Skip navigation.

Catrich_nuong's

Is it ok to be a VIRUS? :]

:)

:smile:Soooooooooo strange...
Cannot even explain this kind of feeling... Since when do I get lost in this world...


I'm flying... away...

Sometimes... exxxxxxxxxxxxxxtremely emmmmmmmmmmmmmpty...
No tears... No smiles... Nothing...

Sometimes... tooooooooooooooooooooo muchhhhhhhhhhhhhh...
Like an angry storm... Just come and go...

Got stuck with my vulnerable insider...

And I'll die... All alone... :smile:

I'm fallin' in love :")

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Lâu lắm rồi mới viết blog lại! Mấy ngày nay bận bịu với một đống bài vở, học hành túi bụi! :smile:
Cuối cùng thì cũng quyết tâm mà theo một lớp Tiếng Pháp ở L'espace. Đi học một mình! Hơi sợ một tẹo nhưng mà phải học cách tự lập thôi!!! :D That's gud, rite?

Đáng lẽ phải giải nốt cái bài toán Micro eco nhưng mà thấy đầu óc lộn xộn hết rồi. Relax đã! :smile:

Hôm qua mất ngủ trầm trọng. 3h sáng còn trở đi trở lại đọc lại mấy cái sms với mess ở Y!. Tự cười một mình và ý thức được là không nên như thế! :smile: Hơi buồn một tẹo nhưng mà không sao... Cái bụng tối không ăn gì nên kêu ọc ọc suốt buổi, cafe cồn cào. Hie hie

3h30' sáng.
Áh! Cái bài eco mình nghĩ hướng đấy là sai rồi!!! Làm cách khác mới đúng chứ! Thế là vùng dậy, lôi xoẹt tờ giấy với ngòi bút ra ngồi hành lang giải nốt (Ko dám bật đèn trong phòng vì sợ wake papa dậy!:smile: ). Tự dưng...

- Nhím! Làm cái chi đó! 4h sáng rồi không chịu đi ngủ???
- Dạ con vừa nghĩ ra cách giải cái bài eco! :smile: Khe khe
- Con với cái rứa đó!

P: Hie hie! Chăm chỉ đột xuất há há!

Hôm qua lang thang trên net kiếm được ối songs hay! Hôm qua cũng fell in love với một em rồi... Love at 1st sight luôn! Để stt là "fallin' in love"! Kha kha stt lừa tình! P:

Cả ngày hôm qua và hôm nay cứ nghĩ về em đó mãi mà không chán! Phân tích và lý giải... vân vân và vân vân... Vì sao lại có một em beautiful như thế nhỉ??? Vì sao mình lại có thể dễ dàng fall in love với em đó thế nhỉ??? Vì sao và vì sao???

:smile:

Đôi mắt buồn và mái tóc cũng buồn...
All Alone --- Saturnus :smile:- my first love :smile:



Nealy DONE! :)



Hôm nay thi xong Tiếng rồi. Coi như phần quan trọng nhất là đã over rùi! Gì thì gì cũng cứ phải cười một cái thật tươi đã! :D

Thi Reading: Đề --- Dài dã man con ngan. Mức độ --- Quái đản, mấp mô, lộn tùng phèo đủ thể loại. Kết quả --- unknown nhưng mà chắc là không được cao cho lắm! Sau giờ thi coi kết quả mấy đứa mà không có đứa mô giống đứa mô hết á! Haha! Đúng là đề thi ĐH làm xong rồi cũng chẳng biết mình làm đúng hay làm sai nữa! Hớ hớ!

Thi Writing: Đề --- Cũng tạm tạm. Mức độ --- Quái đản cấp 2. Bài chữa lỗi nhìn rối tinh, nát tươm ---> với dạng bài đó thì nên ghi là đề Rewrite thì đúng hơn. Bài essay cho cái topic như ma, too narrow nên chẳng biết viết cái khỉ gì cả. Chém gió cho hết phần bài quy định rồi out. Kha kha!

Thi Listening: Ngồi vật vờ ở trường từ sáng đến tận 3h chiều mới được mò mặt vô cái phòng thi. Mấy đứa ở ngoài ầm ầm đạp phá cái hành lang tàn tạ. Đề --- Cũng tạm. Mức độ --- có thể làm cho con người ta giật mình mà tức chết. Không thể tin được là lại có cái CD nào chất lượng "ngon" như thế. Đập vào tai người ta một mớ bòng bong bùng nhùng không thể xử lý được. Kết quả --- Nói chung là có thể lấp đầy hầu hết các gaps. Hơ hơ! Chạy thẳng về nhà không thèm ngoái lại trao đổi bài với lũ bạn nữa! Too tired!!

Thi Presentation: Lên trường sớm nhất trong cả khóa, ra về muộn nhất cả khóa! :smile: Chủ đề thì không thành vấn đề, vì cái nào cũng như nhau --- tâm huyết và idea đều ok cả! :D Nói được 1 lúc lại bị interupt bởi đủ thứ : Có nước k em? Có phấn k em? Xong hết chưa? Phân tán ---> stremble ---> gonna be crazy!!

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
It's all DONE! :smile:

It's time to move to another battle field : Micro economics!

:D Sương mù tan...

1.12

Vậy là cũng đến rồi... :smile:
... Let it go... Let it roll right off your shoulder...

Hôm nay có dịp nhìn lại quãng thời gian vừa qua của mình. Lắm buồn lắm vui. Lắm mụ cười mà cũng chan chứa nước mắt.

Đại học là một môi trường khốc liệt. :smile: Hoặc là mình đang tự huyễn hoặc mình như thế chăng? Mọi người nói cứ Take it easy thôi, cứ từ từ mà chọn lựa chơi bời này nọ... Liệu có làm như thế được hay không??? Trong cuộc sống này có ai Take it easy hay không? Bài vở và đủ thứ lo lắng! Và phải có lo lắng như thế mới có động lực để mà tiếp tục chiến đấu và học tập! Hie hie! Thế nên vẫn thỉnh thoảng mè nheo với cái bóng trên tường rằng vì sao đời ta cứ phải ngập đầu trong sách vở!! :D Đúng là Nhím!

Bạn bè à? Khó nói nhỉ? Bè nhiều hơn bạn thì phải! :smile: Mama thường nói:" Tìm được một người bạn thực sự có thể mất cả cuộc đời!". Ôi chao! :smile: Vậy thì mình là người may mắn nhất thế gian khi đã có không chỉ một mà là 3 người bạn thực sự! Và mình chỉ cần họ là đủ! :D Thích nhất là mỗi lần được ôm BẠN vào lòng, nhõng nhẽo và mè nheo linh tinh! Cười thật tươi và siết thật chặt! Yên bình mỗi khi ăn chung bữa cơm, tán dóc đủ thứ chuyện rồi cừoi phá lên thích thú! Tay trong tay, và trái tim luôn hướng về nhau!

Đầu óc cũng không nghĩ linh tinh nhiều như trước nữa! Cũng chẳng hay thở dài và chán chường như trước nữa! POSITIVE! :smile: Thật tuyệt khi là mình như lúc này! Tự do và thoải mái! Tập trung và có mục đích! Hehe

Có điều là cách nhìn về mọi việc trong cuộc sống của mình BÀ GIÀ quá! T-T Kệ! :D Miễn là ta vẫn luôn cười thật tươi là được rồi! Phương châm là đơn giản hóa mọi chuyện! Và phải biết phớt lờ đi! :smile: Nhiều kẻ cứ mãi ôm ấp những tâm trạng trong lòng về những thứ nhỏ nhặt mà quên mất nhiều thứ quan trọng hơn rất rất nhiều lần! Nhiều kẻ cứ cho rằng mình là trung tâm của thế giới! Nhiều kẻ cứ tự tôn mình lên số một! Nhiều kẻ cứ ba hoa về khả năng "chưa được chứng minh" của mình! SHUT UP & START TO DO STH VISIBLE.

Một ngày mới bắt đầu... Nhiều sương mù, nhưng rồi cũng có nắng! :smile:
STAY POSITIVE!

Và học bài đi cô Nhím kia! Ngày kia là thi rồi đấy! P:

P/s: To someone--s, you're not as important to me as you are expecting!

Painsssss

Gosh!

Headache...
Pains on legs and arms...
Hard to move...

Come across something...
People always get stuck in this kind of things
Maybe I should write about this in my next presentation! Haha

It's hard for me to get over it all...
It's hard to do it alone... :smile:
Can anyone help me to sweep this away?
Keep asking and noone answer...
I am totally alone!
How can I?

Sign...
Maybe I should stop this working day here...
Get into the blanket with a cup of coffee...
Enjoy Walt Disney animation...
and Have a deep sleep...
Should I?

=.=
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31