Skip navigation.

Trong bão tuyết

Ảnh: chrisc.freeshell.org





Sau Noel, tất cả, cả thời gian, dường như đóng đông lại bởi nhiều ngày lễ và nguyên nhân chính là thời tiết quá tồi tệ.

Read more...

Sương mù

Tranh: Siu Quý





Con đường mọc lên đầy lá khô
Con đường mọc lên đầy nhớ tiếc
Sự ngại ngùng đã một lần đi qua
Bây giờ xa xôi biền biệt
Bây giờ củi khô và giấy bay

Read more...

Trúc đã viết tên mình trên cát ướt

Tranh: Võ Thanh Tịnh





Hôm nay Trúc bay về Mỹ. Đầu tháng 8, trời Đà Nẵng nhiều mây. Nghe bảo đang có áp thấp đâu đó trên biển Đông, thời tiết kiểu này bay xa chắc mệt. Cầu mong Trúc và hai đứa nhỏ bình an.

Read more...

Quái vật

,

Đọc Quái vật của Trần Thị Hồng Hạnh- NXB Văn học và Công ty sách Bách Việt 2009





Hãy tưởng tượng!

Tự nhiên đằng sau gáy mình mọc ra thêm một con mắt. Con mắt thứ ba này không những biết chớp mi mà còn biết nhìn, lại nhìn thấu vào tận sâu thẳm suy nghĩ của người khác. Con mắt biết trò chuyện, biết chọc tức, biết say mùi cà phê, thậm chí còn bị stress... Một con mắt nhiều chuyện!

Read more...

Mắt giấy







Nhiều khi anh nhìn em bằng đôi mắt giấy
Trống rỗng vô hồn

Read more...

Nhục hơn con điếm

Ảnh: Charlotte Michelle





Hai chị em ngồi im lặng cả giờ. Mỹ bối rối vì lần đầu tiên thấy Sơn có mùi rượu mà cô lại không dám hỏi. Cô chờ mãi, chờ mãi cho đến khi Sơn hỏi cô nghĩ sao về Sơn. Nghĩ sao à, có gì đâu nhỉ. Sơn rất đẹp trai, trắng trẻo và thanh tú, Sơn 18 tuổi...

Read more...

La la lá







Tôi ôm một cái nền nhà bước ngơ ngơ giữa phố
Gặp người quen dừng sừng sộ đôi ba câu
Gặp người không quen thong thả nghiêng đầu
Rồi chầm chậm bước về nơi không phải phố
Ăn buổi sáng một vài cổ lỗ
Uống buổi trưa phóng bố ít nhiều chi
Rừng biển xanh lá sóng cứ rù rù
Bò núi cỏ cứ u y ngây dại
Cánh xếp lại chim cứ mặc tình qua lại
Chân chưa khô cong tôi cứ mãi đi tôi
Xa xa kia biển đã rút sóng lên rồi
Núi đã treo cây và rừng đã bó nhiều rơm rạ
Tôi đã đứng lại và phơi tròn lông lá
Hú tưng bừng hoan hỉ lắm em ơi
Hú như một ngày kia cổ hụt hơi
Con ngốc nghếch nghễnh dài hai tai điếc
Một dòng sông nối theo một dòng xanh biếc
Chảy la la nghí ngởn rất là vui
Một con đàng phùng rộng miệng ra cười
Cỏ óng ánh trững giỡn hoài dưới nắng
Một đôi khi cũng giả đò im lặng
Mắt nhâm nhâm như thể như thể là
Chú bé con chống tứ chi bắt chước hừm bò

Read more...

Đêm







Đêm và bóng tối của nó
tôi im nghe tâm trí toan tính cuộc đời
nỗi giằng co và run sợ
vẽ ngoằn ngoèo những con đường hỗn mang
choáng ngợp thân phận

Read more...

Chân dung hí







một đời sinh chỉ một nơi
sống thì tứ xứ rong chơi tứ mùa
một người kiếp trước là vua
kiếp sau làm một gã thơ đa sầu
làm vua có triệu người hầu
làm thơ chỉ một cái bầu lai rai
làm vua vợ chất đầy ngai
làm thơ chỉ có mười hai người tình
vợ nhiều đau khổ nhân lên
mười hai người tình hạnh phúc quanh năm
làm vua ở xứ thâm trầm
ai giỏi thì ta cứ thầm cám ơn
làm thơ hợp với ta hơn
lỡ mê gái gú không bòn đất đai
không lo lịch sử thở dài
cháu con vất vưởng đền đài nắng ăn.



ĐỒNG CHUÔNG TỬ
(Tập thơ Mùi thơm của im lặng- NXB Hội Nhà Văn 2009
Tác phẩm được vào chung khảo giải thưởng thơ Bách Việt lần thứ 2)



Hannah Montana







Lâu lắm mới có một bộ phim về lứa tuổi teen làm tôi thích đến vậy.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31