Skip navigation.

Hannah Montana







Lâu lắm mới có một bộ phim về lứa tuổi teen làm tôi thích đến vậy.

Nhân vật chính của bộ phim, Miley Stewart, là một nữ sinh trung học. Cuộc sống của cô lẽ ra sẽ rất bình thường nếu bên ngoài trường học, cô không là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hannah Montana, thần tượng của giới trẻ. Trừ cô bạn thân, không ai ở trường biết cô là Hannah Montana. Bố cô, một ông bố đúng nghĩa, bên cạnh việc phát triển tài năng của con gái, vẫn muốn cô sống một đời sống bình thường đúng như lứa tuổi của cô.

Khi một ngày nhận ra thế giới hào nhoáng của những ngôi sao có nguy cơ nuốt chửng cô con gái yêu, ông quyết định đưa cô về Crowley Corners, một vùng quê yên bình, nơi có bà nội, họ hàng và cả một thời thơ ấu của cô. Ở đây, không ai biết cô là Hannah Montana. Ở đây, cô gặp lại cậu bạn trai hồi còn bé xíu, và dĩ nhiên cậu bạn cũng không biết cô là Hannah Montana. Cậu bạn gọi cô bằng cái tên hồi còn nhỏ- "Miley hay cười"- gợi lại trong cô những rung cảm tuổi thơ trong sáng. Cậu bạn dạy cô cách nhặt trứng gà sao cho không vỡ, dạy cho cô cách đóng và trang trí một cái chuồng gà đẹp, dạy cho cô cưỡi ngựa chạy băng băng trên đồng cỏ… Cậu bạn còn cả gan chê bài hát cô mới viết là nhợt nhạt làm cô tức điên lên... Nhưng trên hết, cậu bạn đã khơi dậy trong cô những cảm xúc mới mẻ, tinh khôi và chân thành, điều mà ngôi sao Hannah Montana chưa bao giờ được trải qua trong cuộc sống ngôi sao của mình.

Miley trở lại là một cô bé rụt rè, lãng mạn và cả thẹn như mọi cô gái mới lớn đang yêu trên thế giới này. Cô lo ngại một khi cậu bạn biết cô là Hannah Montana, tình cảm kia sẽ không còn. Rồi sự việc cũng vỡ lỡ ra, vào ngày ngôi sao Hannah Montana về Crowley Corners biểu diễn trong một chương trình ca nhạc gây quỹ. Miley đã phải diễn hai vai, rất vụng về, và sự việc vượt tầm kiểm soát của cô…

Xem Hannah Montana, tôi thích những ca khúc trong phim. Tôi thích ánh mắt nghiêm khắc của ông bố khi ông giận dữ, bất lực nhìn cô con gái yên đang tuột khỏi vòng tay bảo bọc của mình (Sau này, tôi biết được diễn viên đóng vai bố và vai Hannah là hai bố con thật ở ngoài đời). Tôi thích lời thoại của phim, nhất là câu cuối cùng cậu bạn trai nói với Miley: “Hôm trước tớ có nói với cậu là tớ không còn thích cậu nữa- thật ra là vẫn còn!” Giản dị và quá đỗi chân thành.

Tôi trân trọng sự chân thành.

Tôi không mơ ước mình là một người hoàn hảo hay giỏi giang, nhưng trong mắt bạn bè, người thân, tôi luôn muốn tôi là một người chân thành.



ĐINH LÊ VŨ

Những em bé EvianChân dung hí

Comments

Anonymous 2. August 2009, 09:09

Anonymous writes:

đồng ý với Panda; người càng nổi tiếng càng khó thể hiện sự chân thành lẫn tin vào sự chân thành của người khác. Kỳ nghĩ hè của con gái bắt đầu bằng buổi xem phim này với bố nó đấy! :-) Ca khúc tiếng Anh (tiếng Mỹ mới đúng hơn) chỉ với các từ ngữ hết sức đơn giản, không cầu kỳ và dễ hiểu như nhạc Việt (xưa/tiền chiến)nhưng lại giàu cảm xúc (chắc do giai điệu í)và..tốt cho việc luyện nghe ! Hehehe
Chócon

Đinh Lê Vũ 2. August 2009, 14:26

He he

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31