HÀ NỘI - VÀO NHÀ ĂN CƯỚP NHƯ ĐÙA
Tuesday, February 21, 2012 6:13:28 PM
doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Chuyện này xảy ra vào đúng tôi, cũng mới trưa nay thôi nên tôi khẳng định rằng câu chuyện sau đây còn nóng hổi và chính xác 100%. Chuyện đúng là như thế, nhưng cả ngày hôm nay tôi cứ phân vân có nên viết lên blog chuyện này không. Cuối cùng tôi đã viết ra để người dân Hà Nội cùng cảnh giác với lũ cướp ngày này.
Khu nhà tôi ở là khu mới xây dựng, ở ngay phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Dẫu sao cũng gần nhà nhiều xếp cao cấp. Từ nhà tôi bước ra khỏi nhà 50 mét là đến nhà nguyên một vị bộ trưởng, đi xa hơn 150 mét thì đến khu nhà đông các bộ trưởng, cả Phó thủ tướng Chính phủ, vv. Khu tập thể công an cũng ở gần đây. Tưởng sống trong môi trường như thế thì bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, thế nhưng lại không an toàn, tôi cứ lấy những việc xảy ra tại gia đình tôi gần đây thì biết. Chiều 30 Tết, chiếc xe đạp của cháu tôi khóa trước cửa nhà, chỉ xểnh ra một chút là mất.
Vợ chồng tôi trên dưới thất thập, lương hưu thấp nên hơn một năm nay mở cửa hàng tại nhà riêng để bán nhu yếu phẩm phục vụ bà con sinh hoạt hàng ngày và kiếm thêm tiền để lo thuốc thang chữa bệnh và cải thiện sinh hoạt trong gia đình.
17 h chiều 19-2-2012, có 3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy (kẹp ba), đi qua nhà tôi thì dừng lại, một thằng đi ngược lại vào cửa hàng nhà tôi bưng đi một hộp bìa các tông trong đựng bánh (bánh mỳ, bánh ruốc, bánh ca tô,…) chạy ra xe máy đỗ sẵn rồi phóng đi trong tiếng cười khả ố. Chúng lấy ngay trước mặt vợ tôi và cháu tôi, hai người sợ quá líu lưỡi không kêu ngay được, chỉ khi chúng đi xa mới hô hoán.
11 h trưa nay (21-2-2012), đến giờ vợ tôi nấu cơm. Tôi cảnh giác nên ra ngồi ngay giữa cửa hàng. Tôi thấy có hai thanh niên đi quá nhà tôi thì xe máy dừng lại, như linh tính báo trước, tôi đứng lên đi ra cửa theo dõi. Đúng lúc ấy thì một thằng xông vào nhà tôi bưng hộp bánh cách chỗ tôi đứng hơn một mét rồi chạy ra xe, nó lại còn cười nhăn nhở với tôi, cứ như đùa. Tôi hô hoán: “Cướp, cướp,…” và đuổi theo, nhưng vì chúng đi xe máy phóng nhanh, còn tôi đã quá 73 tuổi nên đành chịu, không đuổi kịp.
Thiết nghĩ, mỗi lần chúng cướp chỉ lấy đi trên 100 ngàn đồng, nhưng nếu xã hội không nghiêm minh để chúng hoành hành thì chúng sẽ quen đi. Các cụ đã dạy: “Bé trộm gà, già trộm trâu, lâu làm giặc” là vậy.
Tôi lại nhớ đến truyện “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, câu chuyện xảy ra từ nửa đầu thế kỷ 19 ở Pháp. Anh nông dân Jean Valjean đã cướp một chiếc bánh mỳ để cứu gia đình đang lâm cảnh chết đói đã bị kết án khổ sai, sau 19 năm mới được thả. Còn ở nước ta pháp luật nên như thế nào để an toàn cho người dân? Thiết nghĩ lực lượng công an nước ta rất tài giỏi, có thể xử lý được ngay.
KTS Đoàn Đức Thành








1 2 Next »
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Tuesday, February 21, 2012 10:26:02 PM
Ở quê đệ, loại trộm chó hoành hành dữ lắm. Phải nói là "cướp chó". Chúng đem theo bột ớt, mã tấu, dao găm, sẵn sàng tấn công gây thương tích cho khổ chủ hay những ai cản trở. Người dân kêu trời. Vừa rồi, Giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi phải ra lệnh mở chiến dịch kiên quyết xử lý loại tội phạm này. Phát dộng quần chúng tham gia, sử dụng lực lượng dân phòng đông, bố trí mai phục, giăng bắt. Đã bắt được một số vụ. Tình hình cướp chó có vẻ tạm lắng.
Huynh nên viết báo cáo gửi Công an phường để các anh ấy nắm được tình hình và tổ chức mai phục, sẽ bắt được lũ cướp giật này. Chắc chắn sẽ có lần thứ ba đấy. Chúng đã biết nhà HT không thể có khả năng tự vệ nên mới làm càn như thế. Hoạt động của tổ an ninh nhân dân, tổ dân phố... nơi HT thế nào? Các "ngũ gia liên bảo", "thập gia liên bảo" nếu hoạt động tốt sẽ phát huy tác dụng phòng ngừa và tấn công tội phạm tại chỗ. H nên đưa vấn đề này bàn bạc với các hộ liền kề, sẽ có cách đối phó lũ lưu manh kia thôi.
Vài dòng xin chia sẻ với H. Chúc HT chiến thắng lũ cướp giật kia.
doanducthanh # Wednesday, February 22, 2012 2:11:42 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Cảm ơn HĐ đã chia sẻ với H. Chuyện này làm H buồn quá. Chẳng lẽ Hà Nội lại bất lực trước những tiêu cực như thế mãi chăng?
Tragung # Wednesday, February 22, 2012 2:12:16 AM
chiến thắng lũ
cướp giật kia.
thuhangnguyenthuhangn # Wednesday, February 22, 2012 3:24:19 AM
doanducthanh # Wednesday, February 22, 2012 8:09:43 AM
Originally posted by Tragung:
Cả xã hội ra tay thì thắng tuốt.
doanducthanh # Wednesday, February 22, 2012 8:12:27 AM
Originally posted by nguyenthuhangn:
Chắc là như vậy.
ANTONantonhvluu # Wednesday, February 22, 2012 1:21:40 PM
Bọn trôm cắp biết chúng sẽ được CA thả ngay sau đó nên rất bình thản . Ngược lại khi người dân bực tức đánh chúng mang thương tích sẽ bị CA truy vấn
doanducthanh # Wednesday, February 22, 2012 2:28:20 PM
Originally posted by antonhvluu:
Dân lành bức xúc, nhưng bất lực. Hy vọng trước sau nhà nước ta sẽ nhìn lại và điều chỉnh tốt hơn.
MaysunriseSapphire215 # Wednesday, February 22, 2012 4:02:28 PM
Chưa biết CA làm được đến đâu, cháu nghĩ chúng ta nên bảo vệ tài sản của mình trước bằng những cách như chuẩn bị bình xịt hơi cay. Không thì phải nhờ hàng phố bao vây đánh cho nó một trận mới chừa bác ạ.
doanducthanh # Thursday, February 23, 2012 2:40:01 AM
Viễn Thivienthicusi # Thursday, February 23, 2012 3:00:25 AM
Thật không phải buồn vì vài lần bị cướp đi mấy trăm ngàn đồng của cải mà buồn vì thấy xã hội ngày càng sao diễn ra theo chiều hướng buồn quá! Nhà đệ đã trong năm cũ cũng bị trộm đột nhập 2 lần khắm khá nhiều HT ạ. Buồn thiệt đó
Lâu nay ko thăm HT được nay vào đọc chia sẻ cùng HT- Chúc HT vui lên, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
doanducthanh # Thursday, February 23, 2012 3:16:36 AM
Y Phươngyphuong # Thursday, February 23, 2012 4:23:52 AM
Những người hiền lành ở xã hội này thật khó sống. Ở hiền lại gặp ác. Chuyện như đùa.
Nhà em cũng từng bị mâý đứa thanh niên xông vào nhà đòi tiền. Con bé nhà em sợ quá, vội đưa cho nó 100, rồi nó đi. Hồi ấy mới chân ướt chân ráo về HN.
Thôi. Mất vài trăm cũng không sao. Đấy là bài học cho người tử tế khi gặp lưu manh.
Đã đến lúc người tử tế cũng phải học võ để tự vệ.
doanducthanh # Thursday, February 23, 2012 8:43:37 AM
Originally posted by yphuong:
Thế là chuyện của nhà anh đã làm nhà thơ bức xúc rồi. Dẫu sao thì cũng đừng ảnh hưởng đến sáng tác văn học hiện đại nhé. Anh nghĩ bọn này văn hóa chưa học quá lớp 9 nên không được học bài thơ: "Nói với con" của chú:
...
"Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con."
Nếu chúng thực sự là giặc thì anh đã áp dụng bài thơ "Phòng tuyến Khau Liêu":
....
"Mỗi mỏm đá một người cầm súng."
Khốn nỗi chúng lại là người ở quanh ta!
Y Phươngyphuong # Thursday, February 23, 2012 1:00:24 PM
Em đến thăm nhà Chính trong đợi tham dự Liên hoa thơ chấu Á Thái bình dương. Nhà nó bây giờ cũng cho thuê. Cũng khá anh ạ. Ngoài lương hưu, gia đình Chính có thêm một khoản thu nhập không hề nhỏ. Mừng quá.
Nó bảo em ở lại chơi lâu lâu. Nhưng em nói để dành cho hè này. Nhà nó rông rãi thoáng mát lắm. Chả bù cho em. Lụp xụp nhếch nhác. Cũng là cái số, anh ạ.
doanducthanh # Thursday, February 23, 2012 2:43:38 PM
Originally posted by yphuong:
Chú đã nói về sự thịnh vượng của triều Lê Thánh Tông, vừa là tiền đề, nguồn cổ vũ, vừa là sự nhắc nhở đối với đường lối trị nước. Đời nay nên coi đó là kim chỉ nam mà noi theo.
Y Phươngyphuong # Thursday, February 23, 2012 3:42:53 PM
doanducthanh # Thursday, February 23, 2012 4:32:47 PM
pham quang huynhquanghuynhart # Friday, February 24, 2012 12:28:49 AM
ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG!
doanducthanh # Friday, February 24, 2012 4:16:31 AM
Originally posted by quanghuynhart:
Lại gặp họa sĩ chia sẻ nỗi buồn. Chúc HS coi đây là đề tài sáng tác biếm.
RedRosethehugesky # Saturday, February 25, 2012 1:51:24 AM
Mà đọc bài này, biết tuổi của anh, lý ra em phải gọi anh bằng chú, nhưng em gọi bằng anh cho cuộc sống tươi trẻ nha anh ĐĐT?
A, mà em biết anh là ai rồi nhé :
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/doan_duc_thanh_lang_than_son_2008.jpg -
doanducthanh # Saturday, February 25, 2012 2:54:07 AM
Originally posted by thehugesky:
Anh rất sung sướng và thấy trẻ ra khi em gọi bằng anh.
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Saturday, February 25, 2012 5:48:54 AM
Originally posted by doanducthanh:
Ôi! HT! Tim HT lại rung bần bật rồi kìa!
Lần sau HT nhớ ghi lại biển số xe để báo cho công an hoặc dân phòng nhé!
RedRosethehugesky # Saturday, February 25, 2012 6:20:48 AM
Originally posted by doanducthanh:
Hihi
Nguyễn ThúyKimThuyNguyen # Saturday, February 25, 2012 9:11:16 AM
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, February 25, 2012 10:18:55 AM
Originally posted by thehugesky:
Huynh trưởng của Làng giề có giấu mặt ẩn danh bao giờ !
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, February 25, 2012 10:31:17 AM
_Vụ thứ nhất giống như HT nói chúng ngang nhiên vào một quán hàng xén bê hai thùng bia 333 và leo lên xe chờ sẵn vọt luôn.
_Vụ thứ hai chỉ là hai gói thuốc hút nhưng tức cười ở chỗ chúng còn kịp bảo với chú quán là chờ ra xe lấy tiền vì trong túi không có...và cũng vọt luôn !!!
Qủa thật các tình huống xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp nhận dạng chớ đừng nói rượt theo.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, February 25, 2012 2:02:19 PM
Originally posted by yphuong:
"Hội nhập" sâu rộng mà huynh! Cái giá phải trả cho sự "giàu có" vật chất, cuộc sống tiện nghi hiện đại là như thế đó. Buồn nhức nhối, nhưng cũng không đến mức phải bi quan. Mong hai huynh tiếp tục mài sắc ngòi bút của mình để đâm toạc tim đen, rạch nát mặt bọn "đạo tặc", giúp xã hội tìm lại sự bình yên, cái đẹp sẽ lại nảy nở tốt tươi...
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, February 25, 2012 2:12:02 PM
Originally posted by thehugesky:
Nhà em "ở cạnh" nhà anh
Tại ai lơ đễnh nên đành xa nhau
Hà Thành cả đấy chứ đâu
Mong sao người đẹp lâu lâu lại nhà
HT nhể?
RedRosethehugesky # Saturday, February 25, 2012 3:22:02 PM
Originally posted by Huongdaiphm:
RedRosethehugesky # Saturday, February 25, 2012 4:18:31 PM
Originally posted by khlaphnum:
Tuy ko giấu mặt ẩn danh
Nhưng hình thay đổi mà thành như ai
Đến khi biết rõ anh đây
Giờ em mới hiểu, ava này là anh !
Hihihihi
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 9:50:46 AM
Originally posted by KimThuyNguyen:
Chuyện tẹp nhẹp như thế mấy ai đọc đâu KiT.
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 9:52:44 AM
Originally posted by khlaphnum:
Cảm ơn đệ đã thăm H.
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 9:54:40 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 9:58:33 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Hà Thành cứ tưởng đâu ta
Em qua thăm nhà cứ tưởng khách xa.
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 10:01:36 AM
Originally posted by thehugesky:
Hình như khi anh làm báo thì chưa có Học viện báo chí Hà Nội thì phải. Lạc hậu thế đấy.
doanducthanh # Sunday, February 26, 2012 10:12:14 AM
Originally posted by thehugesky:
Hiểu rồi nhớ đến thăm nhau
Đừng để lâu quá làm rầu lòng anh
Cát Trắngcattrang2011 # Monday, February 27, 2012 12:40:03 AM
M chia buồn với HT
Cướp kiểu này thì bất khả kháng rùi H ui. M căm phẫn cái lũ trộm này vô bắt nạt hai ông bà có tuổi, thật là ko còn bít nói sao được nữa
Có thể lũ trộm này quen chỗ rùi đó H
Quê M tụi xe máy trộm chó diễn ra công khai H à. Nhà M ở quê vừa mất con chó khôn lắm. Em trai M bán hàng có khách là nó biết vô gọi chủ ra bán. Hàng chất lên xe nó cứ ngồi cạnh xe canh khi nào người mua trả tiền chủ nó nớ mới rời ra cho đi đó H
Vậy mà nó bị bắt ngay trước mắt chủ có đau ko chứ. Chúng dùng thuốc mê xịt vô mặt chó thế rùi nó nhẩy xuống bế chó lên xe ngon lành. Đã có người hô hoán đuổi theo bị nó xịt thuốc ngã ra luôn đó H. Nên mọi người đành bất lực mà nhìn nó mang chó của minh đi ngay trước mắt thui
Pháp luật chẳng thể ra tay hết nhất là lại trộm vặt kiểu này H ui
Theo M H nên tìm cách giảm thiểu những vụ tương tự xảy ra thui
M đi chợ mua thức ăn hàng ngày ở chợ cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện con nghiện nó nhón lấy hàng công khai rùi chạy mà có lúc thì giằng lại được ( vì nó chạy bộ trong chợ thui). Có lúc là đồ ăn thì nó ngoạm ngay chẳng bõ giằng lại nữa
M thấy các bà hàng khô làm 1 tấm lưới, loại lưới cất vó đó H phủ hết lên quầy hàng rùi buộc lại. Như vậy nó ko thể bê ngay được vì có lưới phủ. Còn nếu nó cầm dao cắt lưới thì minh có đủ thời gian để ngăn lại. H và tỷ có tuổi rùi, H nên kiếm cái ba tong để cần thì khua khua thị uy thui H ui hoặc bình xịt hơi cay như bạn nào đó nói trên. Nhưng nếu tụi nó có dao, H đừng có tiến lại gần quá H à
Ngoài ra H nên để hàng trong tủ kính, khoảng trống lỗi đi nên làm kiểu rào chắn ko cho khách vô nhà .Ai mua gì thì đứng ngoài mình lấy thui H à
Đó chỉ là trộm vặt chớ nếu trộm lớn mà nó mang bình xít thuốc mê vào nhà thì nguy hiểm lắm H à. Giữa tầng 1 bán hàng và tầng trên hay giữa phòng ngoài và phòng trong tốt nhất H nên luôn đóng hay khóa cửa đường lên nhà, đường vô phòng trong H nha
M ở nhà có một mình, trước còn con ky rất dữ án ngữ cầu thang lên tầng trên thì ko đáng ngại nhưng giờ ko còn nữa M cũng rất sợ nè. Khi mở của cho khách vô nhà M cũng phải có những động tác luôn cẩn thận đó H. M mở toang cửa ra để nếu có bề gì thì M còn vọt ra khỏi nhà hô hoán. Nhớ là vót ra ngoài chớ ko vọt vô trong. Vô trong có mình với trộm mọi người bên ngoài ko biết thì nó dễ dàng hại minh lắm. Vọt ra ngoài và nếu kịp thì kéo luôn cửa sát nhốt trộm trong nhà càng an toàn . Khách của xã M M toàn cho đứng chờ ngoài cửa chớ ko mở cửa cho vào nhà. Nhà M luôn khóa cửa, khách tới gọi mới mở cửa thui H à. Và tiền bạc có chút nào tích lũy M gởi ngay ko để trong nhà bao giờ
M chúc H tuần mới vui vẻ nhé
doanducthanh # Monday, February 27, 2012 2:49:50 AM
Originally posted by cattrang2011:
Cảm ơn CT đã san sẻ với H. Đúng là bất khả kháng rồi. Do pháp luật không nghiêm nên chúng coi thường. Mọi đề phòng H & T đã tính đến và cảnh giác. Chúc M cùng gia đình sang tuần mới dzui dzẻ.
RedRosethehugesky # Monday, February 27, 2012 5:18:48 AM
Originally posted by doanducthanh:
Em sẽ đến nhà anh nhiều đó, anh đừng bảo :
Originally posted by doanducthanh:
nha anh !doanducthanh # Monday, February 27, 2012 5:59:24 AM
Originally posted by thehugesky:
Lúc nào anh cũng đợi em qua
Rượu mơ ngâm sẵn để trong nhà
Chờ thơ em nữa ta thưởng thức
Anh rượu - em thơ ấm cả nhà
Tragung # Monday, February 27, 2012 6:38:27 AM
đợi em qua
Rượu mơ ngâm sẵn
để trong nhà
Chờ thơ em nữa ta
thưởng thức
Anh rượu - em thơ
ấm cả nhà
Rượu mơ HT"đợi em qua"!
Đâu nhớ đệ đây,gọi đến nhà!
Bóng liểu hồ Gươm người mến tưởng.
Trăng quê thôn dã nhớ đâu nà!?
doanducthanh # Monday, February 27, 2012 8:30:44 AM
Originally posted by Tragung:
Huynh đệ lâu nay uống Trà Gừng
Tháng qua ngày khí thế bừng bừng
Bóng liễu Hồ Gươm mềm ẻo lả
Ưu tiên đôi chút đệ nên mừng.
Cát Trắngcattrang2011 # Monday, February 27, 2012 10:39:23 AM
Originally posted by Tragung:
UA
Gung nho nguoi xua sao hok dux vaayj G ui
Tragung # Monday, February 27, 2012 12:09:56 PM
Gung nho nguoi
xua sao hok dux
vaayj G ui
không hiểu?
ANTONantonhvluu # Tuesday, February 28, 2012 1:55:51 AM
Ai có hoàn cảnh tương tự nên tham khảo , có lúc cứu được chính mạng sống của mình
RedRosethehugesky # Tuesday, February 28, 2012 2:02:20 AM
doanducthanh # Tuesday, February 28, 2012 2:25:45 AM
Originally posted by antonhvluu:
Cảm ơn ANTON đã chia sẻ.
doanducthanh # Tuesday, February 28, 2012 2:27:04 AM
Originally posted by thehugesky:
Anh đang đợi thơ em đấy!
Cát Trắngcattrang2011 # Tuesday, February 28, 2012 3:13:42 AM
Chào HT, chào mọi người
Chiều nay M lên HN để mai làm thủ thuật cho con. Căng thẳng quá nên M lang thang vô đây cho nó quên việc phải lo lắng trước mắt :mrgreen:
Cát tuổi đinh dậu, 56 cái lá vàng rơi rùi :mrgreen:
HT có lần cách đây cả hơn chục năm rùi lúc đó M chưa nuôi cún. Nhà M mơi làm xong. Có 1 cậu thợ trong tốp thợ nề lúc trước có làm nhà cho M qua nhà M
Lúc trước trông cậu này bình thường nhưng lần này đến trông thần sắc cậu ta ko bình thường, nước da nhợt hơn và mắt thì long lanh ( dấu hiệu của nghiện)
Cậu ta cứ à ơi hỏi han chữa bệnh. Lần đầu có cả hai vc M ở nhà ko sao
Lần 2 cũng vậy vẫn cứ là hỏi thui chớ ko lấy thuốc. Lần 3 có mình M ở nhà cậu ta vào cứ hỏi lan man linh tinh nào bệnh của mẹ nuôi, của ai ai đó. Mà cậu ta lại cứ đứng án ngữ con đường ra duy nhất của M ( M đứng sau bàn thuốc mà). M thấy nghi ngờ nhưng M chưa tỏ thái độ ngay. M bảo:
- Cháu đứng tránh ra cho cô ra lấy thuốc.
Cậu ta tưởng thật đứng tránh ra
M lách ra được rùi, tay M với lấy cái khóa. M đi ra cửa mở cửa to hơn và M cứ đứng tại cửa ngó hàng xóm xem có ai ko ??
Có người quen đi chợ qua M chào và hỏi han vài câu để người ta phải dừng lại chút nói chuyện với M
Rùi M bảo cậu ta:
- Cô phải đi chợ mua thức ăn . Cháu cứ hỏi bệnh chay ko đưa người bệnh đến cô ko thể chẩn đoán hay tư vấn được. Về dưa người nhà tới đây
Cậu ta cứ đứng tần ngần trong nhà một lát rùi đành quay ra vì M đứng giữa cửa thủ thế rùi
Sau đó M lục tìm số ĐT của bác chủ phụ trách thợ nề hỏi:
Bác ấy bảo:
- Thằng đó hư rùi bỏ việc đi lang thang rùi. Nếu có tới thì đừng tiếp đừng cho vô nhà
Sau đó cậu ta ko quay lại nữa
Ở quê M cách đây vài xẩy ra 1 vụ an thương tâm lắm. Người chết cũng chỉ hơn M vài tuổi thui. Nhà kinh doanh vàng bạc. Thằng trồm này lần đầu qua gặp người chồng, hắn đòi xem 1 dây chuyền vàng rùi đưa trả nói mua cho vợ, về đưa vợ ra cho vợ chọn
Qui luật của nhà đó là sáng thì cả hai vc ở cửa hàng. Chiều chồng về làng xem mẹ già yếu nằm ở nhà
2 h chiều ngủ dậy người chồng vào làng như mọi khi. Còn vợ trông cửa hàng
Tên trộm xuất hiện. Ngăn tủ đựng vàng mở cửa rùi và ở ngay ngoài cùng . Hắn đi lại phía ngăn tủ đựng đồ bạc, ngăn tủ đó ở vị trí khuất ngoài mặt đường ko nhìn thấy. Hắn đòi xem 1 dây chuyền bạc trong tủ. Người vợ ko nghi ngờ bèn mở ngăn tủ bạc. Cửa vừa mở thì hắn thọc cho nhát dao vào người, rùi định vơ trộm hàng. Người vợ rán sức lôi hắn lại. hắn lại thọc cho nhát dao nữa. Rùi con chó ở phía sau nhà phát hiện thấy chủ bị nguy lao ra cắn xé giằng co hắn khiến hắn phải vội vã bỏ bỏ của chạy lấy người .Các cửa hàng bên cạnh thấy chó dượt, người chạy, quần thì rách gấu, mất cả dép bèn hô hoán nhau ùa ra chặn, đuổi và bắt được . Vô nhà xem thấy người vợ gục trên vũng máu đưa đi cấp cứu nhưng ko tới đựoc bv vì có 1 nhát dao chí mạng rùi
Trước đó vì đã xẩy ra nhiều vụ nên công an đã đưa giấy cảnh báo tới các hiệu kinh doanh vàng bac nhắc nhở rùi H ạ