SEN KINH BẮC
Friday, June 1, 2012 6:09:38 PM
Tặng HHĐ
Liền chị áo mớ bảy mớ ba
Kinh Bắc hoa sen thắm mượt mà
Cảnh xưa người cũ như tranh cổ
Mỗi năm sao chỉ một mùa hoa?
Sen hồng bỗng thành hoa hồng đỏ
Nở quanh năm hương ngát gần xa
Ước chi được biến thành ngọn gió
Chở hương đi khắp chốn bao la.
ĐOÀN ĐỨC THÀNH
* Nguyễn Thị Oanh - Liền chị vùng Kinh Bắc và Đoàn Đức Thành.
* Liền chị vùng Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Thiếu nữ và hoa sen. Ảnh: Đoàn Đức Thành.







RedRosethehugesky # Friday, June 1, 2012 9:51:06 PM
Sen hồng thấp thoáng bóng lô nhô
Có cô thôn nữ cười trong gió
Để người nghệ sĩ hóa thành mơ
Sen thắm màu hoa yếm em cài
Tóc mây cùng chạm với gió mây
Kinh Bắc xa đưa trong hoài cổ
Vẳng làn quan họ một sáng nay ....
RedRosethehugesky # Friday, June 1, 2012 10:55:47 PM
Tặng KTS Đoàn Đức Thành
Tóc mây hòa gió dõi tìm hoa
Tinh Đế Liên sen đóa ngọc ngà
Đài hương châu tỏa nâng niu nở
Sắc hồng quyến rũ chốn bao la ...
Có một ông Tiên cưỡi mây sà
Đưa vào khung ảnh chốn xa xa
Mênh mang Kinh Bắc tan cõi mộng
Dâng đời sắc nét Một loài hoa...
doanducthanh # Friday, June 1, 2012 11:11:57 PM
Originally posted by thehugesky:
Người nghệ sĩ mơ... chẳng mơ hồ
Bên đầm sen thắm vẫn bơ vơ
Mơ ước sen hồng thành Hồng đỏ
Hương hoa thưởng thức cả bốn mùa
Hoa Hồng ơi biết có bao giờ
Người tôi thương nhớ giống trong mơ
Em đứng giữa vườn hồng ngàn đóa
Cho chàng nghệ sĩ thỏa ước mơ
doanducthanh # Friday, June 1, 2012 11:42:35 PM
Originally posted by thehugesky:
Em ví... ông tiên cưỡi mây sà
Chợt nghe anh cứ... sợ sợ là
Anh muốn làm sao ngày thêm trẻ
Tìm sen Tịnh Đế tặng Hồng hoa.
Anh muốn tặng Hồng sen vạn đóa
Hai đóa một cành dáng thướt tha
Ngàn năm vẫn lội tìm sen lạ
Để Hồng thêm vui thế mới là...
RedRosethehugesky # Saturday, June 2, 2012 1:35:42 AM
Originally posted by doanducthanh:
Sóng nhấp nhô xanh trải một miền
Sắc vàng điểm xuyến một nhụy sen
Có Chàng Nghệ sĩ tay giương máy
Mơ màng cõi thực đẹp tựa Tiên!
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/img0330pw.jpg -
doanducthanh # Saturday, June 2, 2012 2:01:39 AM
Originally posted by thehugesky:
Mong sao nghệ sĩ gặp nhân duyên
Có một nàng Tiên hóa thành em
Hồng Hoa thơ mộng tình chan chứa
Hương sắc thanh tao tựa như em.
MẸ YÊUvanghoan # Saturday, June 2, 2012 9:41:28 AM
Tình thật lãng mạn vui hàng giờ,
Sao thơ bạn trẻ vui thế nhỉ,
Tràn trề sức sống, tươi dòng thơ.
TV
doanducthanh # Saturday, June 2, 2012 1:45:02 PM
Originally posted by thehugesky:
Ước chi cõi thực đó là em
Đời thêm tươi đẹp hợp nhân duyên
Bao giờ người đẹp ngời trong gió
Cho chàng nghệ sĩ tưởng là Tiên
RedRosethehugesky # Wednesday, June 13, 2012 4:20:12 PM
Originally posted by doanducthanh:
Đọc được vần thơ xao xuyến timBút đứng lặng im chữ chẳng tìm
Trong cõi nhân gian bao la thế
Đã gặp nơi này há chẳng duyên ....?
RedRosethehugesky # Wednesday, June 13, 2012 4:28:53 PM
Originally posted by doanducthanh:
Ơi chàng nghệ sĩ chụp đồng senEm cũng ước ao đẹp nhân duyên
Một ngày mê mải miền quê ấy
Cười trong ống kính đó là em ....
Hixhix, em "mơ mộng" xíu, anh đừng cười em nha!
doanducthanh # Wednesday, June 13, 2012 6:29:27 PM
Originally posted by thehugesky:
Anh ước mong sao mãi duyên bền
Còn trăng còn gió vẫn nhân duyên
Kiếp trước trời ban nay kết quả
Tiếng sóng dập dờn nối hai tim
doanducthanh # Wednesday, June 13, 2012 6:38:42 PM
Originally posted by thehugesky:
Hôm nay anh chụp ảnh đầm sen
Một mình một bóng ngắm hoa sen
Vẻ đẹp diệu kỳ mình anh thấy
Giây phút mơ màng tưởng đó em?
RedRosethehugesky # Friday, June 15, 2012 9:34:52 AM
Mây buồn lững thững mải miết trôi
Nắng chừng lặng lẽ chiều im ắng?
Một cánh chim bay lạc cuối trời ...
doanducthanh # Friday, June 15, 2012 10:39:37 AM
Originally posted by thehugesky:
Cánh chim không mỏi vỗ mãi thôi
Điệu buồn như tiếng mẹ ru hời
Chiều nghiêng nỗi nhớ đò bến cũ
Biết đến bao giờ mới hết nguôi?
RedRosethehugesky # Friday, June 15, 2012 4:16:10 PM
Originally posted by doanducthanh:
Vẫn đó còn đây bến sông bồi
Ngô đồng đất bãi gió đưa xuôi
Tim tím chiều buông làn khói mỏng
Nhẹ nhàng thơ gửi cánh diều trôi ...
doanducthanh # Friday, June 15, 2012 4:51:34 PM
Originally posted by thehugesky:
Ngóng đợi cánh thơ dạ bồi hồi
Hết đứng lại ngồi ngắm mây trôi
Cánh diều no gió bay đâu nhỉ
Nỗi lòng mong đợi mãi không vơi
RedRosethehugesky # Saturday, June 16, 2012 3:56:34 PM
Gió đồng có lặng bóng mây buông?
Thôi biết làm sao màu u uẩn
Ra về nặng bước dưới trời suông ....
doanducthanh # Sunday, June 17, 2012 1:59:40 AM
Originally posted by thehugesky:
Trời muốn chiều ư? chẳng biết đường
Nàng sen Tịnh Đế bỏ đi luôn
Tha thẩn đồng chiều mây lạc gió
Hồng Đỏ nẻo xa thấu nỗi buồn...
RedRosethehugesky # Saturday, September 15, 2012 6:49:24 PM
Originally posted by doanducthanh:
Khuya rồi em lại đến thăm anh
Bao nhiêu Sen đẹp cứ để dành
Anh ấp Sen vào trong sâu thẳm
Chỉ mình nàng trong trái tim anh ...
Chúc anh ngủ ngon!
RedRosethehugesky # Monday, September 17, 2012 2:40:19 PM
Thôi đành lặng lẽ gót quay về
Chiều mây vương nhẹ buồn đôi mắt
Thu vàng trải lá bước chân đi ...
http://files.myopera.com/thehugesky/blog/Mua%20Thu.bmp -
doanducthanh # Tuesday, September 18, 2012 3:20:01 PM
Originally posted by thehugesky:
Từ ngày em đóng cửa xa anh
Trăng không sáng nữa, chim chẳng hót trên cành
Nhớ em anh buồn đau ngày tháng
Câu thơ đứt đoạn, trời chẳng còn xanh.
doanducthanh # Tuesday, September 18, 2012 3:26:40 PM
Originally posted by thehugesky:
Biết rằng em đến em lại đi
Anh gọi em hoài vẫn không nghe
Ước gì em mở toang cửa nhỉ?
Lối xưa đường cũ lại đi về
RedRosethehugesky # Tuesday, September 18, 2012 4:36:14 PM
RedRosethehugesky # Tuesday, September 18, 2012 4:36:33 PM