Gặp gỡ Mùa Thu 2009 - Nhận diện thực trạng kiến trúc nông thôn Việt Nam ngày nay
Monday, December 14, 2009 5:46:01 PM
Bài và ảnh: Kiến trúc Việt
Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư Hải Dương vừa tổ chức Chương trình "Gặp gỡ Mùa Thu 2009" nhằm nhận diện thực trạng kiến trúc nông thôn Việt Nam ngày nay, đồng thời giới thiệu các mẫu nhà ở nông thôn để lấy ý kiến đóng góp của bà con nông dân.
Từ ngày 8-12-2009, Hội đã tổ chức trưng bày các phương án trúng giải trong Cuộc thi Kiến trúc Nhà ở Nông thôn 2009, tại Nhà Văn hóa làng Kỳ Đặc, xã Văn An, huyện Chí Linh, Hải Dương để bà con nông dân đến xem các mẫu nhà do các kiến trúc sư cả nước thiết kế.
Chiều ngày 11-12-2009, đại diện kiến trúc sư các tỉnh thành trong cả nước đã có mặt cùng bà con nông dân và chính quyền xã Văn An để lắng nghe trực tiếp những nhận xét, nguyện vọng của của bà con về ngôi nhà ở của mình. Nhiều bà con tỏ ra làm tiếc, giá như có cuộc triển lãm này sớm hơn một hai năm thì đã áp dụng xây theo mẫu nhà này hoặc mẫu nhà kia, thì bây giờ đã có ngôi nhà đẹp và hợp lý hơn rồi. Nhiều cụ tuổi đã 70-80 tỏ ra không tán đồng những kiểu nhà lai căng ở thành phố đã và đang ào ạt đưa về xây ở nông thôn, thậm chí cả nhà ống, nên không phù hợp với tập quán sinh hoạt, phong cách sống của người dân.
Tiếp nối chương trình, sáng 12-12-2009, tại Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã họp tổng kết Chương trình khảo sát, đánh giá và đề xuất về kiến trúc nhà ở nông thôn. Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu về nông thôn của Hội. Nghe báo cáo khảo sát điển hình về hiện trạng làng nông thôn hiện nay của một số Hội Kiến trúc sư ở các địa phương: Hải Dương, Thái Bình, Bình Định, Long An, Hà Nội.
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đã thay mặt Hội báo cáo tổng kết những vấn đề thực trạng và câu hỏi đặt ra từ khảo sát hiện trạng kiến trúc nông thôn. Nhiều ý kiến phát biểu trong tọa đàm liên quan đến đánh giá hiện trạng và đề xuất phát triển kiến trúc nông thôn Việt Nam.
Có thể nói, kiến trúc nhà ở nông thôn hiện nay đang là vấn đề thực sự cấp bách, nếu chúng ta bỏ qua ở giai đoạn này, chắc chắn bộ mặt kiến trúc nông thôn sẽ đi theo những hướng phát triển lệch lạc. Tại buổi tọa đàm, một số báo cáo khảo sát điển hình về hiện trạng làng nông thôn ngày nay do Hội Kiến trúc sư các địa phương thực hiện tại các địa điểm khác nhau như làng Cẩm Tú, Hải Dương; làng Khánh Hậu, Long An. Thông qua một số những thực tế đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cùng các chuyên gia đã thảo luận, nêu quan điểm, nhận định, đóng góp ý kiến về các vấn đề đang đặt ra về nhà ở nông thôn và bàn về phương thức giải quyết. Tác động vào nông thôn không thể là những áp đặt, duy ý chí mà là sự tiếp cận và chỉnh hướng thông qua các hướng dẫn...
Một thực tế mà ai cũng nhận thấy, đó là việc phát triển xây dựng mang tính tự phát của người dân nông thôn, không có bất cứ một cá nhân, tổ chức, chế tài nào quản lý, quy định vấn đề này. Chính vì vậy, trong quá trình đô thị hóa, những mẫu nhà tệ nhất ở thành thị đã xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn. Theo một số ý kiến, có lẽ chúng ta chỉ có thể tác động ở những làng quê chưa bị quá trình đô thị hóa làm biến dạng, còn với những nơi đã trở thành thị trấn, thị tứ thì rất khó, bởi các kiến trúc theo lối “thành thị” đã được kiên cố hóa mất rồi. Dù có tác động thì có lẽ việc người dân phá bỏ nhà cũ đi xây mới là điều không tưởng, mà cũng vô cùng lãng phí.
Môi trường nông thôn cũng được các nhà chuyên môn đặc biệt chú trọng. Ngày trước, người dân chủ yếu dùng các loại vật liệu tự có tại quê nhà, chẳng mấy khi dùng đến nilon, hộp nhựa… giờ đây nó lại là thứ tiện dụng và phổ biến nhất ở bất cứ đâu. Thành phố còn chưa có hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt tối ưu, nông thôn lại càng không. Hình ảnh những làng quê với đường ngõ sạch đẹp, cây đa, ao làng thơ mộng ngày nào đã mờ nhạt dần thay vào đó là rác thải vất bừa bãi khắp nơi. Bất kể khu đất trống nào cũng được tận dụng để đổ rác vì chưa có hệ thống thu gom. Về quê bây giờ, không khí cũng không còn trong lành như ngày xưa.
* KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi.
* KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội trao giải thưởng cho các phương án giải Nhất.
* KTS Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Hội trao giải thưởng cho các phương án giải Nhì.
* KTS Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội trao giải thưởng cho các phương án giải Ba.Bên cạnh vấn đề môi trường, việc quy hoạch các khu nghĩa trang cũng có rất nhiều điều đáng bàn. Người dân vẫn làm theo lối tự tiện, không theo quy hoạch chung. Một thực tế tại các khu nghĩa trang, đó là việc đua ngầm giữa các gia đình về quy mô và sự hiện đại, điều này dẫn đến một khu nghĩa trang với rất nhiều kiểu dáng, màu sắc và độ lớn nhỏ chênh lệch rõ rệt.
Tất nhiên, để làm được một nông thôn đúng chất trong bối cảnh hiện nay là điều không đơn giản. Chúng ta cần có những bước đi cụ thể trong từng giai đoạn nhất định. Việc áp dụng thói quen bắt chước của người dân cũng là một trong những phương thức hữu hiệu. Mô hình nhà ở nông thôn được xây dựng thí điểm, nếu nó thực sự ưu việt, người dân sẽ học theo. Điều này cũng là một quá trình, nhận thức của người dân là điều đầu tiên chúng ta cần tác động.
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, KTS Nguyễn Tấn Vạn khẳng định, tất cả những ý kiến đóng góp cũng như những kết quả đánh giá sẽ được Hội tổng hợp lại và sẽ có văn bản cụ thể trình các cơ quan ban ngành có thẩm quyền về vấn đề kiến trúc nhà ở nông thôn hiện nay để có thể có những chỉ đạo và bước đi thiết thực tiếp theo, để có thể xây dựng, định hướng một nông thôn mới nhưng vẫn mang đậm chất nông thôn. Nhân dịp này Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trao giải Cuộc thi Kiến trúc Nhà ở Nông thôn 2009.








Lily Vũdatcom1988 # Tuesday, December 15, 2009 3:01:11 PM
nguyenhoa2007 # Wednesday, December 16, 2009 8:25:09 AM
Huynh đâu ạ?
Về mặt kiến trúc em ko biết gì
Em thích các chương trình không gian đẹp trên ti vi lắm
Em cũng rất muốn khi xây dựng nhà mình ở có được một kiến trúc đẹp, hài hòa các yếu tố vệ sinh thoáng đãng, phong thủy, đẹp,ấm cúng, thoải mái và tiện sử dụng nữa
Nhưng em lại ngại xây nhà nên có lẽ suốt đời chẳng được ở trong ngôi nhà hợp ý
doanducthanh # Wednesday, December 16, 2009 1:21:12 PM
Huynh chụp ảnh nên không có mặt trong những ảnh này. Về nhà nguyenhoa huynh phổ biến cách chữa bệnh gút nhé.
nguyenhoa2007 # Wednesday, December 16, 2009 4:45:29 PM
Huynh giống tiểu muội luôn lam phó nháy cho mọi người
Cảm ơn huynh ạ
doanducthanh # Wednesday, December 16, 2009 5:02:45 PM
Huynh là học trò cưng của lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh đấy.
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 1:23:05 AM
Ra tiểu muội đừng trước Thái sơn mà ko biết
Vậy thì may cho muội rồi ạ. Huynh góp ý cho tiểu muội những ảnh tiểu muội chụp nhé. Muội ko biết tý gì về kỹ thuật chụp. và chỉ có máy kỹ thuật số du lịch thui. Cách sử dụng muội còn chưa biết hết. Cứ vác máy là chụp theo cảm tính. May mà người mẫu toàn là lũ hoa rau củ quả và thỉnh thoảng là bạn bè người nhà nên ko ai chê cả. Giờ có huynh trưởng thỉnh thoảng chỉ giáo cho muội thì may quá rồi . Muội cảm ơn huynh trước và chúc huynh một ngày mới tốt lành ạ
doanducthanh # Thursday, December 17, 2009 6:22:55 AM
Bi giờ huynh cũng chuyển sang máy ảnh kỹ thuật số, cái gì cũng thấy mới, cứ phải hỏi lớp trẻ. Vi tính cũng vậy. muội hướng dẫn huynh đưa những hình cười vào bài như muội được không? Ngay đến gửi cho bạn một hình ảnh nhân dịp năm mới cũng không bít, thế có bùn không!
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 7:25:06 AM
Thật huynh ko biết ạ
Cac hình mặt nọ kia gọi là icon huynh ạ. Huynh muốn đưa nó vào bài comment thi huynh nhin dưới góc phải của khung comment có cái mặt cươi đó, huynh kích chuôt vào nó,nó sẽ hiện ra một bảng gồm các kiểu cười khóc khác nhau, huynh muốn chọn kiểu nao huynh kích chuột vào kiểu đó nó sẽ nhẩy vô bài viết của huynh ngay. Nhớ là huynh viết đến chỗ nao muốn cho nó vào thì huynh kích chuột vô mặt cươi kia nhé. Còn nếu huynh viết xong rồi huynh muốn bổ sung thì huynh phải lam thêm 1 bước là copy nó rồi dán vào chỗ muốn bổ sung huynh ạ. Vì opera này muội thấy nó ko nhẩy đúng chỗ mình muốn bổ sung như nhiều nơi khác mà chỉ nhẩy xuống chỗ mình viết cuối cùng thôi
Còn gửi hình cho blog nào thì huynh cũng làm như huynh đã post hinh vào blog của mình thôi. Riêng có gửi YM thi hơi khác chút
Sau khi huynh lấy icon xong muốn mất bảng icon đó đi, huynh lại kich chuột vào đúng cát mẹt cười kia
Nếu nhiêu lúc nó ương ngang ko chịu mất đi huynh mặc nó cứ nhấn post là nó cũng phải lặn đi thôi ạ
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 7:36:42 AM
Gian mướp của muội có 1 đám lóc nhóc quả nhìn thích ra phét. Muội tham muốn đưa cả nó vô ống kính. Nó cao hơn đầu muội. Muội đã thử chụp 2 kiểu mà ko thấy ưng kiểu nào
Đây là chụp ngang chênh chếch ống kính lên và chụp từ ngoài vào trong vì hình như chụp từ trong ra ngoài ảnh hơi bị tối ý
Còn đây là muội ngồi xuống ngửa cổ để chụp từ dưới lên ạ. Nhưng mà nhìn ảnh này muội thấy chóng mặt
Túm lại là cả hai cách muội đêu thấy ko hai lòng. Nhưng hình như kiểu trên còn khá hơn
Huynh góp ý cho muội nên lam thế nào để thu được hết chúng vào một ảnh mà lại đẹp ạ
Chúng con hơi nhỏ nên vẫn còn nguyên trên giàn , muội sẽ thực hành lại được ạ
Cảm ơn huynh nhiều
doanducthanh # Thursday, December 17, 2009 8:39:30 AM
Ảnh trước trông khá hơn. Đây là chụp ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật thì phải chú ý nhiều đến nền, nền rối rắm nhiều thứ thì khó đẹp. Không nên chụp tham nhiều thứ quá. Có thể chụp đặc tả một hai quả cũng đẹp. Chụp trong giàn nếu là máy cơ thì mở rộng ống kính cho nó nhòe bớt nền không cần thiết đi, chỉ tập trung vào đối tượng chính thôi.
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 10:38:19 AM
Máy cơ là máy gì muội ko hiểu
Mục đích của muội là thu tất cả chúng nó vào nói lên sự đông đúc sai quả mà huynh
Máy của muội là máy kỹ thuật số canon gì đó thì có thay đổi đươc ống kính để làm nhòe hay mờ cái phụ để nổi bật cái chính như huynh nói ko?
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 12:07:39 PM
Buồn quá huynh ơi
Muội ko ngồi xem chỉ vừa làm vừa ngó nhưng VN thua Mã lai rồi, buồn quá
Đúng như muội đã lo ngại. Chỉ sợ ko đánh giá đúng đối tượng thôi
Hôm nay VN ko là chính mình còn Mã lai đã biết dấu mình và đã rất coi trọng mà ko khiếp sợ VN. Đáng lẽ VN phải tỉnh táo khi Mã lai đã đánh bại THái lan ở vòng bẳng chứ. VN bị bắt bài hay là có cá độ dính vô đây?
Hôm nay trọng tài là cầu thủ thứ 12 của Mã lai phải ko huynh?
doanducthanh # Thursday, December 17, 2009 12:26:33 PM
Máy ảnh cơ chụp phim, đầu ống kính tháo lắp được thì chủ động hơn khi làm nhòe. Nếu máy du lịch ống kính cố định thì thường nét sâu. Máy kỹ thuật số huynh không rành lắm. Trận hôm nay VN thua là phải, vì bị Mã Lai bắt bài cả rồi.
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 12:56:46 PM
Cả nhà muội ko ai tiêu hóa nổi nỗi buôn này. Bố mẹ thì cứ lăn tăn báo độ, con trai thì ko cho là có độ chỉ bảo VN đuối sức, chiến thuật Mã Lai hợp lý hơn. Cu cậu cũng suốt ngay đi đá bóng nhưng tuổi trẻ nên nó ko đánh giá nặng chuyện độ
Huynh ơi huynh bảo nết sâu la gi, máy của muội độ phân giải 12 cao phải ko huynh
doanducthanh # Thursday, December 17, 2009 1:21:53 PM
Nét sâu là ảnh chụp nét từ đầu đến cuối, ở đâu cũng rõ ràng. Trong nghệ thuật đôi khi người ta cần chỗ nét, chỗ không nét, vì vậy phải biết điều chỉnh ống kính, để có ảnh theo ý muốn.
Trận hôm nay chắc không cá độ đâu, vì mình lộ hết bài với đội Sinhgapo rồi, lẽ ra trận này phải có chiến thuật thay đổi linh hoạt. Thua là đúng rồi.
nguyenhoa2007 # Thursday, December 17, 2009 2:32:20 PM
Cảm ơn huynh trưởng nhiều ạ
Em ko nghĩ như huynh vì ông thầy Bồ này nhiều võ lắm nhưng em thấy nét mặt ông ấy buồn rười rượi và em như thấy dáng dấp ông ấy phảng phất nét buồn của ông thầy ÁO trước đây khi tướng bảo quân ko nghe, ko thực hiện đúng ý đồ của tướng
doanducthanh # Friday, December 18, 2009 12:13:41 AM
Các hãng SX máy ảnh thường có loại cho dân không chuyên, chụp đâu nét hết đó, rất tiện cho du lịch. Loại thứ hai cho dân chuyên nghiệp thể hiện ảnh theo ý tưởng. Chắc muội có loại máy thứ nhất. Huynh muốn hỏi muội làm cách nào ghi tên mình vào ảnh? Hướng dẫn cho huynh nhé.
nguyenhoa2007 # Friday, December 18, 2009 2:15:25 AM
Ghi tên mình trên ảnh có nhiều cách lắm huynh à. Huynh có thể sư dụng phần mềm bằng cách kích chuột phải vô bức ảnh của mình, chọn mở ảnh open rồi chọn tiếp paint
Thế là nó sẽ ra cho huynh phần sửa ảnh. Tại đây huynh có thể làm nhiều cách huynh cứ từ từ khám phá nhé. Còn muốn viết chữ huynh kích chuột vào chữ A rồi chọn màu chữ theo ý = cách nhấn chuột vào ô màu huynhn chọn. 2 động tác này huynh có thể làm cái nào trước cũng được. Sau đó huynh kich chuột vào ảnh tốt nhất là vào vị trí huynh định để tên hay chữ.Guynh rê chuột để nó tạo cho huynh 1 cái khung trên ảnh. Sau đó huynh viết chữ mình muốn viết trong khung đó. Nếu khung bị bé thì huynh xóa đi làm lại hoặc mở to thêm khung = cách di chuột bào góc của kkung khi nó hiện mũi tên 2 chiều là huynh có thể kéo cho khung to ra. Các thao tác này nếu chưa quen cũng thất bại hoài hoài đấy. Huynh cứ từ từ luyện nha. Còn huynh có thr chọn cả kiểu chữ vừa ý nữa
Phần ảnh đại diện muội xem lại mới nói chính xác được
Muội chẳng học bài bản con dậy cho ngoài gõ máy còn đâu muội cứ từ từ khám phá và mày mò học mỗi người một mẩu con con nhưng chủ yếu là do muội mầy mò ra. Nên nhiều khi làm xong rồi lại quên nhất là những thao tác ít làm như tạo avatar tức có ảnh đại diện chứ ko là cái anh ko mặt mũi của opera kia
doanducthanh # Friday, December 18, 2009 2:28:56 AM
Thế thì máy huynh chưa cài photosop nên không áp dụng được rồi, muốn có tên trên ảnh hình như phải có phần mềm thế nào đấy. Huynh chịu thui!
nguyenhoa2007 # Friday, December 18, 2009 2:57:30 AM
Nếu máy huynh ko có mà huynh để ảnh ở anbum trên photobucket thì huynh nhấn edit để sửa ảnh, sau đó huynh khám phá dần 1 loạt các chức năng = cách kích chuột vào các ô trên đầu, Trong đó khi nó ra chữ T là huynh viết chữ được đó
Ngoài ra còn 1 loạt các phần mềm trực tuyến trên mạng, huynh cứ tìm rồi làm theo hướng dẫn là ok. Muội tả lại rất nhiều chặng đường muội đã đi qua cho huynh rồi đó, huynh cứ theo dấu chân muội đi
doanducthanh # Friday, December 18, 2009 3:05:25 AM
Nghe đã khó rùi, nhưng quyết tâm mò mẫm thui. Đầu óc ở tuổi huynh bã đậu lắm. Chán vô cùng.
nguyenhoa2007 # Friday, December 18, 2009 5:03:01 AM