KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Thơ giao lưu"

KHUYA - Thơ Nguyễn Tri Niên


KHUYA
Thơ Nguyễn Tri Niên
Gửi Đoàn Đức Thành tác giả bài thơ "Đêm thâu"


Gió khuya lay nhẹ cơn sầu
Liễu buông tóc rối nỗi đau tháng ngày
Chuông chùa xa vẳng đâu đây
Để ai trăn trở vơi đầy nhớ thương

Trăng mờ không tỏ con đường
Sáo ngân như thể đoạn trường tái tê
Muôn loài ai oán khuya về
Không Không Sắc Sắc đường đi nẻo nào

Đêm khuya lòng những nao nao
Người xưa dáng cũ dâng trào nỡ quên
Lặng theo một cuộc trốn tìm
Đêm về khao khát con tim mơ màng

ĐÊM THÂU - Thơ Đoàn Đức Thành


ĐÊM THÂU
Thơ Đoàn Đức Thành
Tặng tiên sinh Nguyễn Tri Niên tác giả bài thơ "Đêm sâu"


Đêm đã khuya còn có ai thao thức
Rặng liễu ven hồ gió thổi cành lay
Nếp chùa cổ tiếng mõ buông trầm đục
Xao xuyến ai trăn trở bể vơi đầy!

Trong thanh vắng ánh trăng mờ nhàn nhạt
Sáo diều ai run rẩy giữa không trung
Giun dế kêu hay tiếng ai oán hát
Sắc sắc không không ai thấu nỗi không cùng?

Thức càng khuya đêm dài theo nhung nhớ
Một thời đã qua trôi mãi không về
Tưởng đêm hết chợt thấy mình hoảng sợ
Tiếc đêm thâu đầy ắp những cơn mê...


----------------------------------------------

"ĐÊM SÂU"
Thơ Nguyễn Tri Niên

Đêm sâu lắm bao Vì Sao vẫn thức
Vẫn canh trời yên ả gió lung lay
Buồn theo tiếng chim đêm chìm trong đục
Ngó quanh mình im ắng những vơi đầy

Trong sâu thẳm đêm chia lời ngọt nhạt
Cây run run chìa tay đỡ không trung
Lòng u uẩn theo từ xa tiếng hát
Nghe mơ hồ đâu đó những không cùng

Đêm sâu lắm như phơi bày nỗi nhớ
Một màu áo xưa xa lắm hiện về
Một dáng thân quen làm ta run sợ
Một thoáng bàng hoàng đăm đắm cơn mê.

SINH NHẬT LÀNG TA

Photobucket
SINH NHẬT LÀNG TA
Tháng 1 chú Hổ đi chơi
20 dương lịch nhớ mời chúng ta.
Tú Yên ngày 1 tháng 3
Năm hai ngàn mười(*) nhà nhà nhớ qua.
Tháng 4 Huy Tưởng hào hoa
30 dương lịch hát ca vui nhà.
Tháng 5 huynh trưởng khề khà
Mồng 4 dương lịch mang hoa đến mừng...
Tháng Năm lễ hội tưng bừng
Nhằm ngày 19 đến mừng Vi Thiên
Hương Đài ngồi đứng không yên
Tháng Tư, Mười Bốn (âm) điền sao đây? (27-5 dương).
Trần Cường sinh tháng 5 Tây
30 cuối tháng nắm tay nhau về.
Ngày âm "song lục"(**) vui ghê (17-7 dương)
Thủy Thanh sinh nhật lễ nghi tưng bừng.
Út Trà tháng 7 lịch dương
31 chót tháng bão giông cũng về.
Me3thangnhoc đề huề
14 tháng 8 dương thì khao thôi.
Ở tận nước Đức xa xôi
30 tháng 8 sang chơi Thu Bình.
12 tháng 9 đinh ninh
Về nhà Lan Tím mừng sinh nhật nàng.
Tháng 10 dương ngày 15
Quang Huynh, Văn Thảo chung mâm cỗ đầy.
Ninh Giang 11 tháng Tây
Cũng ngày 11 vui vầy làm sao.
Nguyên Hoa thân thiết biết bao
29 tháng Một(***) âm khao cả làng.

(Móc nối:NH, ĐĐT, TT, HĐ)
----------
(*) Năm 2010
(**) Ngày 6-6
(***) Tức tháng 11, cách gọi âm lịch dân gian.

Cây Lược vàng chữa bệnh gout

Cây Lược vàng chữa bệnh gout

Gửi: Muội Nguyễn Hoa


Muội trồng Náng, Huynh trồng Lược vàng,
Cây này dáng đẹp giống Phong lan.
Nhiều vòi cong thõng trông mềm mại,
Không có hoa mà trông rất sang.

Lược vàng đáng quý còn là thuốc,
Chữa cho Huynh đi đứng đàng hoàng.
Chẳng là năm qua Huynh bị gout,
Thuốc Tây, thuốc lọ uống quanh năm,
mà chân vẫn xưng, chỉ có nằm.
Lược vàng đã cứu Huynh khỏi hẳn,
Bia tha hồ uống, chẳng kiêng ăn.

Hà Nội, 16-12-2009
Đoàn Đức Thành

Gửi: Huynh Đoàn Đức Thành


Nhà em cũng có cả Lược vàng,
Chẳng chăm tỉa tót, chẳng thấy sang.
Vì em eo hẹp thời gian lắm,
Chăm chút rau thôi cũng mệt nhoài!
Dùng tươi hay khô Huynh trưởng ơi?
Huynh sắc hay ngâm rượu uống hoài?
Mình nó hay hợp thêm thứ khác?
Bao lâu đau giảm sưng tiêu roài?
Em thấy những cây dài sức sống,
Đều kháng ung thư đó Huynh ơi!

Nguyễn Hoa

Gửi: Muội Nguyễn Hoa


Lược vàng chữa gout cũng dễ thôi
cắt những vòi dài rửa sạch, phơi
đến khi ráo nước đem vào thái
dài cỡ nửa phân cho vào chai.

Nửa chai một lít vòi Lược vàng
đổ đầy rượu trắng cứ thế ngâm
đậy kín nút để trong bóng tối
được tròn một tháng lấy dùng dần.

Một chén hạt mít chia ba lần
uống một phần ba trước bữa ăn
bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối,
mười ngày gout đã rút khỏi chân.

Ba tháng nay huynh uống thế đều,
Rượu, bia, tôm, thịt cứ xơi nhiều,
Chân vẫn dẻo dai đi xăng xái,
Như thời trai trẻ, lại mãi yêu!

Hà Nội, 16-12-2009
Đoàn Đức Thành

Cuối đông đỏ lá

Cuối đông đỏ lá

Gửi: Nangthuytinh & Tragung

...
Lộc vừng thu vẫn còn xanh nõn
Cuối đông đỏ lá thắm mãi tình.

* Cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cuối đông.
Ảnh: Đoàn Đức Thành.

"Gọi nắng ..."

"Gọi nắng ..."

Như có chút nắng giữa chiều thu
Một chút hanh hao, chút sương mù
Dường như lá vẫn màu xanh nõn
Chưa vàng cho kịp tiếng mùa ru

Ai gửi cho ai chút hạ nồng
Cho màu nắng lạc cõi mênh mông
"Gọi nắng"...lao xao chiều gió lộng
Ngập ngừng hoa nở nụ ... bâng khuâng

Nắng Thủy Tinh


@TiengHatNangThuyTinh
"Gọi nắng" đọc thơ đã hay rồi,
Mong sao phổ nhạc sớm đi thôi.
Thủy Tinh hát xong cho nghe với,
Mong ước thế thôi, nghệ sĩ ơi!

doanducthanh

Nắng cám ơn anh ghé sang chơi
Lại còn tặng Nắng một đôi lời
Nhưng thơ Nắng chỉ là ...thơ thẩn
Không dám phổ nhạc đâu anh ơi ....

Nắng Thủy Tinh

TiengHatVyVy


http://my.opera.com/TiengHatVyVy/blog/





TiengHatVyVy

Đẹp sao tiếng hát Vy Vy,
Mượt mà, trong trẻo, họa my sánh bằng?
Trữ tình, êm dịu, mênh mang,
Ru hồn, say đắm, xốn xang, dạt dào.

Chúc Vy giọng mãi thanh cao,
Đậm đà, quyến rũ, ngọt ngào dài lâu.

Bô lão

Bô lão

Me3thangnhoc


Thưa Bác cổng cửa đã mở rồi
Thư thả cháu mời Bác sang chơi
Mong lời giáo huấn làng bô lão
Kính trên nhường dưới mới được lời...
------
(Lời = lãi: (theo tiếng Hà Nội của Bác) được sự quan tâm của Bác... Đa tạ!!!!!!!!)
# 28. October 2009, 15:49















doanducthanh

@Me3thangnhoc

Móm mém hàng răng rụng hết rồi,
Chỉ thèm xôi nóng ăn miếng chơi.
Sang ăn là chính, không giáo huấn,
Thở chẳng ra hơi, khó nói lời!

# 28. October 2009, 16:22

Mừng thọ

Mừng thọ

khlaphnum


Diện kiến cao nhân khất lỗi lầm,
Mãi đến bây giờ mới ghé thăm.
Kính mừng đại thọ, dâng thi tửu,
Chúc người khỏe manh, sống trăm năm!

# 25. October 2009, 05:00









Đoàn Đức Thành

@khlaphnum

Cảm ơn người ghé chơi cùng,
Cho bao thi tửu, lời mừng thọ ta.
Ơn này tình nghĩa xâu xa,
Ân tình thêm nặng, lòng ta tạ người.
[/I]

# 25. October 2009, 17:11

Tấm lòng

Tấm lòng

Huongdai


@Bác Đoàn Đức Thành

Tiểu đệ đã quen chứng muộn rồi
Giờ xin tạ lỗi mấy khúc nôi.
Thất thập xuân xanh nay không hiếm
Chỉ hiếm tấm lòng đồng điệu thôi!

AnnChee thật khéo ngoan con mắt
"Kiến trúc... thơ văn" bác giữ ngôi!

# 29. October 2009, 03:37
-----------
Tấm lòng

Đoàn Đức Thành

@Huongdai & AnnChe

Dẫu muộn thì cũng quý rồi,
Ơn sâu hai bạn những lời ngọc châu.
E rằng tài cán chưa đâu,
Nhận thì thấy ngượng; không, rầu bạn thơ.

# 29. October 2009, 13:00
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30