KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Giang Nam Khúc (29/100)

GIANG NAM KHÚC (29/100)

Giá đắc Cù Đường cổ,
Triêu triêu ngộ thiếp kỳ.
Tảo tri triều hữu tín,
Giá dữ lộng triều nhi.
LÝ ÍCH (748-829)


Dịch thơ:

GIANG NAM KHÚC

Lấy chồng buôn bán ở Cù Đường,
Ngày ngày ngao ngán hẹn lời suông.
Biết trước thuỷ triều luôn đúng hẹn,
Đành lấy anh lái đò cho xong.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ.

Dịch nghĩa:

GIANG NAM KHÚC (1)

Lấy phải người lái buôn ở Cù Đường,
Ngày lại ngày đều lỡ hẹn với thiếp.
(Nếu) sớm biết ngọn thủy triều đúng hẹn,
(Thì) lấy người chèo thuyền cho xong. (2)

Chú thích:
(1) Giang Nam khúc: tên của một ca khúc trong Nhạc phủ.
(2) Lộng triều nhi: kẻ đùa giỡn với sóng triều, tức là người chèo thuyền.

Dịch thơ:

Lấy chồng anh lái Cù Đường,
Hẹn sai, sáng sáng thiếp mang nỗi phiền.
Ví mà biết sớm triều tin,
Thà rằng lấy quách anh quen chơi triều.
TRẦN TRỌNG KIM dịch thơ.

Làm vợ người buôn bán,
Hẹn sao chẳng nhớ lời.
Sớm hay chiều đúng buổi,
Thà lấy kẻ ra khơi.
LÊ NGUYỄN LƯU dịch thơ.

Từ độ lấy chồng anh lái buôn ,
Ngày lại ngày qua trễ hẹn luôn .
Sớm biết nước triều còn chữ tín ,
Lấy gã lộng triều đỡ khổ hơn .
PHỤNG HÀ dịch thơ.

Đem thân lấy gã lái buôn
Chả thương tiếc ngọc lại luôn hẹn liều
Sớm hay biết xuống lên đều
Chẳng thà lấy béng Thủy triều còn hơn
SONG NGUYỄN HÀN TÚ dịch thơ.

Lấy chồng lái buôn Cù Đưòng
Hẹn về buổi sáng hắn thường không y
Thủy triều lên xuống đúng kỳ
Phải chi biết sớm lấy mi cho rồi.
NGUYỄN MINH dịch thơ.

KHÚC GIANG NAM

Cù Đường, thiếp lấy lái buôn,
Sớm ra lỡ hẹn luôn luôn mỗi ngày.
Triều có giờ giấc... Nếu hay,
Thà rằng thiếp lấy ngay tay chèo thuyền...
ANH NGUYỄN dịch thơ.

Từ khi lấy gã lái buôn,
Sáng này sáng khác hẹn thường lỡ sai.
Sớm hay triều biết giữ lời,
Thà rằng làm vợ với ai chơi thuyền.
TRẦN TRỌNG SAN dịch thơ.

Lấy phải chàng buôn chuyến,
Lỗi hẹn với em nhiều.
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lấy quách kẻ lộng triều.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Cù Đường, ưng gã lái,
Sáng sáng hẹn mình sai.
Sớm biết triều y hẹn,
Lấy chàng lướt sóng rồi!
mailang dịch thơ

KHÚC GIANG NAM

Lấy lái buôn Cồ Đường
Ngày ngày lỗi ước thường,
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lướt sóng kết duyên chàng.
KD dịch thơ

Giang Biên Liễu (28/100)Ký Nhân (30/100)

Comments

RedRosethehugesky Wednesday, May 2, 2012 4:47:45 PM

Hihi em "chui" vào đây!
Em bận quá anh Thành ui, hixhix, hôm nay sợ anh và mọi người giận em phải quyết định về, nhưng mà em bận lắm! Em còn "nợ" anh nhiều thơ còm quá! Mà anh còm hay quá hihi em chưa họa lại được! Anh cho em khất nhé, từ từ em sẽ trả!
Thôi em phải đi các nhà đã ko thì các anh các chị, bạn bè giận em mất! Hixhix rolleyes rolleyes rolleyes

doanducthanh Wednesday, May 2, 2012 4:57:12 PM

Originally posted by thehugesky:

Hihi em "chui" vào đây!


Em "chui" vào đây thì chẳng ai biết. Hihi...Em bận, mọi người thông cảm thôi. Đừng trả "nợ", khi nào thích thì còm.bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile love love love love

RedRosethehugesky Thursday, May 3, 2012 4:04:42 PM

Anh Thành ui, em có được "vé mời" qua Làng Giề dự tiệc sinh nhật của anh ko vậy ta? rolleyes whistle rolleyes whistle

doanducthanh Thursday, May 3, 2012 5:06:06 PM

HHĐ ơi, vé sang LG chỉ có Hương Đài với chị CT có thôi. Anh cũng đang chết dở, chiều nay thợ mở cho anh ImageShack mới thì anh lại không vào nhà post bài mới được, bây giờ anh cũng như em, không qua LG được. Tệ nữa là chỉ còm được chứ không post bài mới được rồi. Anh cùng em lang thang ở ngoài thôi.

RedRosethehugesky Monday, May 14, 2012 4:05:08 PM

Em bận hoài bận lắm anh ơi
Câu thơ rơi ko làm sao nhặt được
Trời nắng nóng con đường xa phía trước
Giữa bộn bề thơ bỗng biến đi đâu ??

Huhuhuhu scared scared scared scared

doanducthanh Monday, May 14, 2012 4:28:40 PM

Originally posted by thehugesky:

Em bận hoài bận lắm anh ơi
Câu thơ rơi ko làm sao nhặt được
Trời nắng nóng con đường xa phía trước
Giữa bộn bề thơ bỗng biến đi đâu ??


Anh rất hiểu nên không trách em đâu
Em làm xa về nhà còn cơm nước
Người mẹ nuôi con lo toan trụ cột
Thời giờ đâu để em nhặt thơ rơi

RedRosethehugesky Thursday, May 17, 2012 5:32:24 AM

Originally posted by doanducthanh:

Nhà nàng nào có ở xa
Bao thơ gửi tặng liếc qua chẳng nhòm
Thơ bay không được đáp còm
Vườn Hồng khoe sắc liệu còn tơ vương?

Huhuhuhuhu, sao cứ trách em hoài vậy? Em khóc cho ngập nhà anh ra cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry

doanducthanh Thursday, May 17, 2012 5:52:48 AM

Originally posted by thehugesky:

Huhuhuhuhu, sao cứ trách em hoài vậy? Em khóc cho ngập nhà anh ra


Nín đi đừng khóc nữa anh thương.

RedRosethehugesky Thursday, May 17, 2012 7:10:43 AM

Originally posted by doanducthanh:

Nín đi đừng khóc nữa anh thương.


Em chưa nín được, huhu, em đã bảo em bận lắm, mà ham xóm O em vẫn cứ la cà, đọc thơ anh gửi em vui và thích vô cùng, chỉ tội tối về thì muộn quá, ban ngày ở công ty bận việc thi thoảng mới chạy lên xóm O 1 xíu, có phải em "liếc qua chẳng nhòm" đâu, huhu vẫn khóc nè!
cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry

doanducthanh Thursday, May 17, 2012 9:23:13 AM

Originally posted by thehugesky:

Em chưa nín được, huhu, em đã bảo em bận lắm, mà ham xóm O em vẫn cứ la cà, đọc thơ anh gửi em vui và thích vô cùng, chỉ tội tối về thì muộn quá, ban ngày ở công ty bận việc thi thoảng mới chạy lên xóm O 1 xíu, có phải em "liếc qua chẳng nhòm" đâu, huhu vẫn khóc nè!


Em nín đi, anh sẽ chiều, tặng thơ nhiều...
cheers cheers cheers cheers love love love love

RedRosethehugesky Thursday, May 17, 2012 9:43:15 AM

Originally posted by doanducthanh:

Em nín đi, anh sẽ chiều, tặng thơ nhiều...
cheers cheers cheers cheers love love love love

Ko khóc nữa. Thích quá! Em sẽ chờ, hihi smilesmilesmile

doanducthanh Thursday, May 17, 2012 9:50:45 AM

Originally posted by thehugesky:

Ko khóc nữa. Thích quá! Em sẽ chờ, hihi


p p p p bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile lol lol lol lol heart heart heart heart

RedRosethehugesky Thursday, May 17, 2012 2:04:56 PM

Thơ của em đâu? Em sang "ăn vạ" anh nè !knockout knockout

doanducthanh Thursday, May 17, 2012 2:49:14 PM

Originally posted by thehugesky:

Thơ của em đâu? Em sang "ăn vạ" anh nè !


Sẽ có ngay thôi, bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

RedRosethehugesky Friday, May 18, 2012 8:26:41 AM

Anh đi đâu suốt cả ngày?
Thơ em đáp lại gió bay mất rồi
Mau về đi nhé anh ơi
Có con chim nhỏ hót lời véo von ...

Hihihihihi pppp bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Vui một xíu nha anh Thành! yes yes yes yes

doanducthanh Friday, May 18, 2012 9:46:30 AM

Originally posted by thehugesky:

Anh đi đâu suốt cả ngày?
Thơ em đáp lại gió bay mất rồi
Mau về đi nhé anh ơi
Có con chim nhỏ hót lời véo von ...


Chiều về đọc những lời còm
Anh liền nghe tiếng "véo von" động lòng
Con chim nho nhỏ anh thương
Giờ đây em hót bên lồng anh nghe.

up coffee coffee sing sing love love yes

doanducthanh Friday, May 18, 2012 10:56:08 PM

Anh chờ chẳng thấy chim về
Muốn nghe chim hót nào nghe được nào
Bây giờ chim đậu trên cao
Anh muốn gặp chào nào có thấy đâu?
eek eek eek confused confused confused

RedRosethehugesky Friday, May 18, 2012 11:17:51 PM

Hôm qua trông ngóng biết bao
Trông anh chẳng thấy chim chao liệng cành
Bây giờ đã rọi bình minh
Chim còn sửa soạn xuất hành anh ơi
Thơ anh hứa tặng đâu rồi ....?

Hihihihi bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile
Chúc anh môt sáng cuối tuần vui vẻ, em phải đi làm đây anh ạ? coffee coffee

RedRosethehugesky Saturday, May 19, 2012 3:35:06 AM

Hôm nay nắng đẹp trời xanh
Anh đi dạo chốn Hà Thành cảnh tiên
Đắm mình giữa những nhành sen
Ngất ngây chụp ảnh Người - Tiên Tiên - Người ?

Chiều về tắt nắng sao rơi
Ngẩn ngơ xem ảnh hoa cười với ai
Dịu dàng sen sắc Hồ Tây
Có chàng nghệ sĩ cưỡi mây tiên bồng ....

Hihihihi, em biết hôm nay anh đi chụp ảnh Sen!
Anh up ảnh cho cả nhà cũng xem nhé!
bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile

RedRosethehugesky Wednesday, August 1, 2012 12:44:39 AM

Hôm nay em kiểm kê, "chui" vào đây định trốn, mới hóa ra là anh "để mặc" con chim nó hót véo von một mình từ hôm tới giờ nha! nervous nervous

doanducthanh Wednesday, August 1, 2012 12:57:23 AM

Originally posted by thehugesky:

Bây giờ đã rọi bình minh
Chim còn sửa soạn xuất hành anh ơi


Ngày nào anh cũng ngóng trời
Tìm con chim hót để cười với chim
Bao giờ chim ở trong tim
Thì anh đỡ phải đi tìm gần xa.

coffee coffee coffee coffee love love love love

doanducthanh Wednesday, August 1, 2012 1:15:50 AM


Originally posted by thehugesky:

mới hóa ra là anh "để mặc" con chim nó hót véo von một mình từ hôm tới giờ nha!


Chim hót anh vẫn hay nghe
Anh sợ lên tiếng chim chê chim hờn
Thà rằng nghe lén còn hơn
Bao giờ chim chịu bén vườn hãy hay

RedRosethehugesky Wednesday, August 1, 2012 4:03:26 AM

Originally posted by doanducthanh:

Ngày nào anh cũng ngóng trời
Tìm con chim hót để cười với chim
Bao giờ chim ở trong tim
Thì anh đỡ phải đi tìm gần xa.


Anh thì chỉ "xạo" thui nha!
Đôi lần em vẫn ghé qua chốn này
Trên trời chỉ một dải mây
Người đâu chả thấy ... nhìn cây ngóng trời...

Hự hự awww awww awww awww

RedRosethehugesky Wednesday, August 1, 2012 4:10:48 AM

Originally posted by doanducthanh:

Chim hót anh vẫn hay nghe
Anh sợ lên tiếng chim chê chim hờn
Thà rằng nghe lén còn hơn
Bao giờ chim chịu bén vườn hãy hay


Chẳng hay có thật ko đây?
Hay là để mặc chim bay phương trời?
Mặc cho ai nhắn bao lời
Gió bay chẳng nhặt mặc người buồn thiu ...

Huhu o o o o

doanducthanh Wednesday, August 1, 2012 4:34:55 PM

Originally posted by thehugesky:

Anh thì chỉ "xạo" thui nha!
Đôi lần em vẫn ghé qua chốn này
Trên trời chỉ một dải mây
Người đâu chả thấy ... nhìn cây ngóng trời...


Thấy em vừa đến nhà chơi
Anh chưa kịp mời em đã bước đi
Làm anh nuối tiếc buồn ghê
Chắc ai đã hẹn em về thật nhanh?

o o o o

doanducthanh Wednesday, August 1, 2012 4:41:06 PM

Originally posted by thehugesky:

Chẳng hay có thật ko đây?
Hay là để mặc chim bay phương trời?
Mặc cho ai nhắn bao lời
Gió bay chẳng nhặt mặc người buồn thiu ...


Con chim xinh đẹp đáng yêu
Anh mong được ngắm được chiều nhiều thôi
Thấy chim lòng anh rối bời
Muốn nghe chim hót những lời yêu thương.

love love love love

RedRosethehugesky Thursday, August 2, 2012 5:22:02 AM

Originally posted by doanducthanh:

Thấy em vừa đến nhà chơi
Anh chưa kịp mời em đã bước đi
Làm anh nuối tiếc buồn ghê
Chắc ai đã hẹn em về thật nhanh?


Trên trời có ánh sao xanh
Em xin thề trước với anh mà rằng
Nào đâu chả có gió trăng
Bên khung chỉ có chị Hằng mà thui....

Hihihihihi ppp pp

RedRosethehugesky Thursday, August 2, 2012 5:27:27 AM

Originally posted by doanducthanh:

Con chim xinh đẹp đáng yêu
Anh mong được ngắm được chiều nhiều thôi
Thấy chim lòng anh rối bời
Muốn nghe chim hót những lời yêu thương.


Bỗng dưng lòng thấy vấn vương ... pp
Em ngồi tơ tưởng con đường mộng mơ
Lá vàng rơi lẫn cùng thơ
Đưa tay hứng lấy sợi tơ mây hồng ....

Hihihihihi happy happy happy happy

doanducthanh Thursday, August 2, 2012 10:06:09 AM

Originally posted by thehugesky:

Trên trời có ánh sao xanh
Em xin thề trước với anh mà rằng
Nào đâu chả có gió trăng
Bên khung chỉ có chị Hằng mà thui....


Yêu em anh thử em thôi
Sao em nói mát thề bồi làm chi
Tin em anh chẳng hoài nghi
Khi nào em rảnh thì về với anh.

p p p p p p p

doanducthanh Thursday, August 2, 2012 10:15:12 AM

Originally posted by thehugesky:

Bỗng dưng lòng thấy vấn vương ...
Em ngồi tơ tưởng con đường mộng mơ
Lá vàng rơi lẫn cùng thơ
Đưa tay hứng lấy sợi tơ mây hồng ....


Tơ vương níu cánh Hoa Hồng
Để ai ngắm vuốt bõ mong sớm ngày
Hồng ơi đậu mãi trên cây
Cho anh chút gió hương bay nồng nàn.

love love love love love love love

RedRosethehugesky Saturday, August 11, 2012 2:33:01 PM

Em vừa thấy anh bên kia, em chào anh mà anh mải nhìn đi đâu ý, ko nghe thấy em chào awww awww

RedRosethehugesky Saturday, August 11, 2012 2:56:34 PM

Sang đây chào cung xko đc, hự hự, anh mải nhìn nàng Sen, chả nghe thấy em chào awww awww

doanducthanh Saturday, August 11, 2012 4:02:49 PM

Originally posted by thehugesky:

Em vừa thấy anh bên kia, em chào anh mà anh mải nhìn đi đâu ý, ko nghe thấy em chào


Originally posted by thehugesky:

Sang đây chào cung xko đc, hự hự, anh mải nhìn nàng Sen, chả nghe thấy em chào


Chán quá, sang bên FB anh muốn đưa ảnh vào bài mà không biết làm thế nào cho nó hiện ảnh. Anh cư loay hoay mãi nên có nhìn đi đâu đâu. Đang ở bên này quen lại sang bên kia, có vẻ tâm sự cũng không thoải maí lắm. HĐ cũng đã chào và làm bạn với anh ở bên FB em gặp chưa? Sao anh dốt vi tính thế không biết.Huhu.

RedRosethehugesky Saturday, August 11, 2012 4:43:01 PM

Em cũng ko rành bên FB lắm! Em thấy anh HĐ nhắn kết bạn với em, em chào anh ý rồi nhưng anh ý chưa biết, hihi thấy cũng vui anh ạ.

Originally posted by doanducthanh:

nên có nhìn đi đâu đâu.


Em hok bít, anh mải nhìn đi đâu ý! o o
Vi tính khi mình chưa biết thì rắc rối, nhưng biết rồi lại đơn giản mà anh!
Sao anh ko hỏi các em hoặc các cháu nhà anh ý, chắc chắn là sẽ biết mà an!

doanducthanh Saturday, August 11, 2012 5:51:00 PM

Originally posted by thehugesky:

Vi tính khi mình chưa biết thì rắc rối, nhưng biết rồi lại đơn giản mà anh!


Anh cứ thấy càng này càng rắc rối thôi. Em thức khuya thế?

RedRosethehugesky Sunday, August 12, 2012 2:12:27 AM

Em thấy anh đăng đc ảnh kèm theo bài lên FB rồi đúng ko anh?

doanducthanh Sunday, August 12, 2012 4:24:52 AM

Originally posted by thehugesky:

Em thấy anh đăng đc ảnh kèm theo bài lên FB rồi đúng ko anh?


Không phải đâu, anh đưa đường linh sang nó tự thế đấy. Mình không chủ động được. Còn chưa biết đưa ánh sang bằng cách nào đâu. Em ăn cơm chưa.

RedRosethehugesky Sunday, August 12, 2012 4:33:06 AM

Dạ em chưa anh ạ, vậy tối nay nếu rảnh em sẽ chỉ cho anh nhé, lúc đó em và anh chát trực tiếp với nhau em sẽ chỉ, em cũng chỉ biết cách làm nôm na thôi anh ạ. smile

RedRosethehugesky Sunday, August 12, 2012 4:40:43 AM

Hoặc nếu ko anh cứ thử như thế này nha :
Khi anh viết nội dung trong cái ô trống trên đầu của FB đó, anh cứ viết thoải mái nội dung.
Anh nhìn ngay lên trên ô trống đó, có cái biểu tượng nhỏ có chữ "Hình ảnh" đó, anh click vào đó, rồi click vào "Tải ảnh/Video", click tiếp vào "Browse", sau đó anh chọn tệp tin, rồi chọn ảnh trong máy của mình. Anh phải lưu ảnh vào máy để lấy ra nha! Video anh cũng tải như thế này nhé!
Anh muốn đặt ảnh ở vị trí nào thì đặt con chuột ở đó trước khi chọn file ảnh.
Em có bài vừa đăng có ảnh kèm theo đó.
Chúc anh thành công và ăn trưa ngon miệng nha, hihi bigsmilebigsmile

doanducthanh Sunday, August 12, 2012 5:31:49 AM

Originally posted by thehugesky:

Chúc anh thành công và ăn trưa ngon miệng nha, hihi


Anh vừa ăn xong. Cảm ơn em, anh sẽ nghiên cứu. Ảnh lưu vào ổ rồi cóp vào bài thu nhỏ bao nhiêu không thấy, anh thấy họ cho ảnh bé xíu, cả ô 9 ảnh vuông. Có phải bài ảnh em đưa về bà cụ có con đi tù không? Trường hợp ấy em chỉ cần copy đường linh thôi.

RedRosethehugesky Sunday, August 12, 2012 5:43:08 AM

Originally posted by doanducthanh:

Có phải bài ảnh em đưa về bà cụ có con đi tù không?


Ko phải bài đó đâu anh, bài thơ với tiêu đề "CÓ NHỮNG KHI", nó nhảy sang bên phải rồi đó, có cái bàn đầy hoa hồng phấn đó anh,
Còn thu nhỏ thì em chưa biết, em sẽ xem sau. bigsmilebigsmile

doanducthanh Sunday, August 12, 2012 9:42:55 AM

Bây giờ anh mới lại ngồi vào bàn phím. Chắc phải một thời gian mới quen. Ở Opera bao năm anh còn chưa biết copy bài hát, đĩa, hình động, đặt tên vào ảnh...hihi.

RedRosethehugesky Monday, August 13, 2012 5:53:12 AM

Anh đã làm thử được chưa ? confused

doanducthanh Monday, August 13, 2012 8:45:27 AM

Originally posted by thehugesky:

Anh đã làm thử được chưa ?


Bận quá anh cũng chưa làm gì được. Trước mất anh tìm hiểu để đưa ảnh vào FB, hình như thế nào ý

RedRosethehugesky Thursday, August 23, 2012 10:25:59 AM

Anh Thành ui, anh cứ tập trung mà làm cái bản thảo đó đi nhé!
Khi nào xong anh vào xóm O cũng được mà, mọi người sẽ chờ anh, hihi bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Mời anh vang đỏ nè, và bia hơi HN nữa cho mát nha anh :
up wine wine beer beer

RedRosethehugesky Thursday, August 23, 2012 10:26:44 AM

Anh thích nhạc gì ? Em gửi nhạc cho anh, nghe thư giãn cho đỡ mệt ?

doanducthanh Thursday, August 23, 2012 2:29:52 PM

Anh vừa về nhà. thích Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao. Em khỏe chứ?

RedRosethehugesky Saturday, August 25, 2012 1:55:24 AM

Anh Thành, Bài phỏng vấn của anh đăng trên báo "Khoa học và đời sống" ạ? Tiêu đề là gì anh, em tìm cho.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31