Skip navigation.

Log in | Sign up

KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Canh mướp đắng

Canh mướp đắng

Tragung


@doanducthanh

Nguyenhoa chỉ huynh cách trồng rồi.
Làm sao cả giàn một trái thôi!
Đào ao nuôi cá chờ mướp đắng,
của huynh gởi vào nấu canh xơi.

# 31. October 2009, 14:02
-----------
doanducthanh

@tragung

Nếu chị em đặt thực đơn:
Canh cá mướp đắng, sẵn sàng ăn chung.
Hỏi xem có phải thêm gừng,
Thì nhịn uống trà...để gừng nấu canh.

# 31. October 2009, 14:53
------------
Canh khổ qua

Me3thangnhoc


Sài Gòn, dồn thịt vào khổ qua
Nước sôi nêm nếp cho đậm đà
Thả vô dăm trái xanh như lá
Hầm sôi vài dạo, mời cả nhà.

Cứ mùa Tết đến, nở rộ mai
Khách đến thăm nhà thì mời ngay
Tô canh khổ qua dồn thịt đó
Đĩa thịt kho tàu béo ngất ngây.

Rồi thêm dưa gía củ kiệu cay
Bánh tráng đem ra rồi cuộn ngay
Chút rau xanh ngát, rồi đem chấm
Vào nước thịt kho... ôi thèm thay...

Các Bác Hà Nội ăn thịt đông
Trời lạnh ước ao được ấm lòng
Kêu tô bún ốc.. ôi thật nóng
Chả cá Lã Vọng.. có thèm không?????

# 1. November 2009, 07:29
------------

doanducthanh
@tragung

Me3thangnhoc ra thực đơn,
Khổ qua dăm trái sắc xanh rờn.
Chỉ có dồn thịt không dồn cá,
Tragung sao chuyển nuôi cá tôm?

Cá tôm không có trong thực đơn,
Nên chăng lấp ao để làm chuồng,
Mua cám, mua rau nuôi con lợn,
Để món khổ qua được khen ngon.

# 31. October 2009, 22:18
-----------
Tragung

@doanducthanh

Mắc mớ chi đâu phải lấp ao.
Nhà em kết hợp vườn-chuồng-ao.
Cá tôm nhanh lớn,heo núc ních.
Chờ trông mướp đắng huynh gởi vào.

# 1. November 2009, 08:24
-----------





doanducthanh

@Tragung

Thế là làm tốt VAC,
Chừ trồng mướp đắng là thoả thuê.
Quên không hỏi kỹ ngày gieo hạt,
Có gặp nguyenhoa hỏi giùm nè.

# 1. November 2009, 09:01
----------

nguyenhoa

Bác ơi em trồng cứ tùm lum
Mùa này em vẫn trồng tiếp luôn
Mau ra quả lắm anh mướp đắng
Cứ cố chờ thêm hỡi tragung.

# 1. November 2009, 09:26
----------


Tragung

@cảlàng

Xóm làng mời ghé sang nhà tôi.
Dùng món khổ qua hầm thịt nhồi.
Me3thangnhoc vừa mới nấu.
Nếm tài bếp Việt ở xa xôi.

# 1. November 2009, 01:33





Trồng khổ qua"Sức chịu đựng của dân có hạn"

Comments

nguyenvanthao 6. November 2009, 01:18

@doanducthanh
Huynh trưởng nhà mình ngộ ghê ta!
Thơ của người ta, mang về nhà?
Cả làng sang đây đòi nhuận bút.
Góp lại cứu trợ bão vừa qua.

doanducthanh 6. November 2009, 02:31

@tragung
Thơ của làng là thơ một nhà
Nên huynh post hết về nhà trưởng huynh
Đệ nào giỏi, đệ nào bình
Cuối năm tổng kết làng mình liên hoan.

Tuyên dương dẫn chứng rõ ràng
Nỏ ai théc méc công bằng hay không
Tránh bằng mặt không bằng lòng
Cả làng đoàn kết một lòng mới vui.

nguyenvanthao 7. November 2009, 11:28

@doanducthanh
Thơ của người ta, bảo của làng!
Mang hết về nhà, rồi bảo ngang.
Đệ nào théc méc, bình cho giỏi.
Lớn ăn hiếp nhỏ ới ơi làng?!

doanducthanh 7. November 2009, 12:12

@tragung
Tragung ích kỷ chỉ biết mình,
Suốt ngày "bày chuyện để ghẹo huynh".
Hết mướp, lại thơ, còn gì nữa?
Lu loa, ăn vạ, chẳng thấu tình!

nguyenvanthao 7. November 2009, 16:28

@doanducthanh
Ăn hiếp, còn bảo đệ ăn vạ,
không thấu tình, ích kỷ, lu loa!
Bày chuyện ghẹo huynh cho tươi trẻ,
ơn đâu chẳng thấy, chỉ thấy "ca"!!!

doanducthanh 7. November 2009, 21:34

@Tragung
Thích bày chuyện thì huynh xin mời,
Để huynh thêm trẻ lại thêm tươi.
Phen này huynh quyết đi mua hũ,
Để đựng ơn tình đệ tặng... chơi!!!

nguyenvanthao 8. November 2009, 01:10

@doanducthanh
Tuổi thất thập niên, còn chịu chơi!
Bảo đệ bày chuyện cho "thêm tươi"!
Ân tình chứa hũ, sao mà đủ?
Thế, còn lại bảo chỉ để chơi!!

doanducthanh 8. November 2009, 02:52

@Tragung
Huynh đây tuổi mới thất thập niên,
So với Bành Tổ mới thiếu niên.
Không chơi, không tươi, trời!...uổng quá!
Bởi thế nên huynh...chơi triền miên!

Sống không chịu chơi, làm sao tươi?
Cứ chơi, cứ tươi kiếm nụ cười.
Nghìn năm còn trẻ, còn chơi mãi.
Tragung đừng diễu, học huynh thôi!

nguyenvanthao 8. November 2009, 04:49

@doanhducthanh
Thì đệ cũng đã học huynh rồi.
"sáng chăm hoa kiểng, giọt thơ rơi"
Bão đến "lăng tăng" vào Vạn Giã.
Cơm cà, chuối chát mắm nêm xơi!

doanducthanh 8. November 2009, 06:26

@Tragung
Đã học rồi thì chịu chơi rồi,
Chơi cho đến mức "giọt thơ rơi".
Lại còn "lăng tăng" vào Vạn Giã,
Đệ nói gì đây, hiểu khó...xơi!???

nguyenvanthao 8. November 2009, 06:38

@doanducthanh
Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh.
Nơi bão mười một vừa "biểu tình".
Lăng tăng bão biển, vào Vạn Giã,
bão thì cứ bão, mắn cà ninh.

doanducthanh 8. November 2009, 09:22

@Tragung
Vậy là đệ vẫn thách đố huynh,
"Giọt thơ rơi" bỗng "mắn cà ninh",
Cà ninh thì nát ăn sao đặng?
Giải nghĩa giùm đi, hỡi chú mình!

nguyenvanthao 8. November 2009, 11:35

@doanducthanh
Món này thích hợp với người già.
Nghĩ thế nên đệ mới ninh cà.
Chứ đệ, cà pháo mắm nêm ớt.
Nhai giòn ngon ngon, cay hít hà.

Đây "mắm cà ninh" đệ mời huynh.
Kẻo không huynh bảo đệ làm thinh,
món ăn thuần Việt, ngon đặc biệt,
Đệ kính lão huynh với chân tình.

doanducthanh 8. November 2009, 13:53

@Tragung
Lần đầu thấy "mắm cà ninh",
Tragung chế biến...rùng mình, eo ơi.
Món này chắc chỉ...cún xơi.
Răng huynh chắc khoẻ, không chơi món này!

doanducthanh 9. November 2009, 05:13

@Tragung
Tragung chắc mệt lắm rồi,
Cả đêm thở dốc đứng ngồi lặng im.
Thôi đừng bày chuyện liên thuyên,
Làm "thơ con cóc", đây huynh có nghề.

Chọc huynh, huynh chọc tê, mê,
Gan cóc tía đấy, hãy về đi thôi.
Kẻo huynh thêm chút nhựa đuôi,
Lại dãy đành đạch van thôi, xin chừa!

nguyenvanthao 9. November 2009, 07:24

@doanducthanh
Cứ ngỡ rằng huynh "hăn rết" rồi!
Gắng công chế món "mắm cà...", mời.
Răng huynh còn khoẻ, mời món khác,
không biết lão huynh có dám xơi?
Sáng nay vào blog, không thể vào!
Tại o-pe-ra hắn làm sao?!
Suốt đêm ngon giấc nào hay biết,
ai dạ bồn chồn, bụng nao nao?!

doanducthanh 9. November 2009, 08:46

@Tragung
Huynh cười nhe cả răng thôi,
Đệ không nhìn kỹ, hoá người "hêt răn".
Huynh đệ ta ngồi trước mâm,
Cùng đôi bát đũa ta măm đến cùng.

Món ngon vật lạ ta mừng,
Cùng nhau san sẻ uống cùng, ăn chung.
Đệ xơi thì huynh xơi cùng,
Đã là bậc lão xin đừng tách riêng.

nguyenvanthao 9. November 2009, 08:58

@doanducthanh
Mời huynh ăn bắp rang ngào đường.
Món ăn đơn sơ của quê hương.
Vừa thơm, vừa giòn, vừa ngon ngọt,
hớp ngụm trà ngon..., ý thơ vương.

doanducthanh 9. November 2009, 10:00

@Tragung
Chưa già Tragung tính đã già,
Thích đường, thích trà, lại thơ ca.
Huynh đây bắp rang nhai từng vốc,
Nuốt ực một cái rồi ngủ khà.

nguyenvanthao 9. November 2009, 12:08

@doanducthanh
Đệ nghe huynh nói, dựng chân lông!
Thực quản của huynh chắc ống đồng?
"bắp rang...từng vốc, ực một cái",
"ngủ khà" một giấc..., sáng chạy đồng!!!

doanducthanh 9. November 2009, 13:50

@Tragung
Huynh nghe thơ đệ, rụng lông chân!
Lời hay ghép, bỏ, thành biếm châm.
"Bắp rang (...) từng vốc, ực một cái",
Bỏ NHAI (...) động tác rất... ngon lành!!!

nguyenvanthao 10. November 2009, 02:48

@doanducthanh
Dầu có thêm "NHAI" cũng thế thôi.
Bắp rang "từng vốc" nhai-ực-trôi?
Dầu trôi: họng rát, bụng óc ách!
"ngủ khà"...trở giấc, bụng reo sôi?!

doanducthanh 10. November 2009, 03:00

@Tragung
Lại "opera hắn làm sao",
Làm đệ không sao viết chữ nào.
Huynh cũng opera sao trôi chảy,
Viết đêm, viết ngày, chẳng làm sao!

Phải chăng ăn bắp ngào nhiều đường,
Dính chặt tâm hồn, "thơ không vương"?
Hay trà ngây ngất say bí tỷ,
Ngủ liền một mạch ở trên giường?

doanducthanh 10. November 2009, 03:16

@Tragung
Bắp rang chín kỹ có sao đâu,
Sao doạ huynh hoài ốm với đau?
Còn bắp gửi thêm dăm ký nữa,
Ăn vài chục vốc thấm vào đâu!

nguyenvanthao 10. November 2009, 03:38

@doanducthanh
Đệ nào dọa huynh ốm với đau?
Thấy huynh ăn khỏe đệ sợ "rầu".
Bắp rang đã chín, "nhai từng vốc",
rồi "ực một cái" kỳ vị đâu??

doanducthanh 10. November 2009, 04:24

@Tragung
Sức huynh ăn thế thấm vào đâu,
Ăn no, mới khoẻ, sống được lâu.
Ăn nhiều lấy sức mà lao động
Cớ sao ăn khoẻ "đệ sợ rầu"?

nguyenvanthao 10. November 2009, 06:34

@doanducthanh
Ôi, sức lão huynh tuổi thanh niên!
Ăn nhiều, ngủ khỏe, "chơi triền miên"(*)
"viết đêm, viết ngày"(*), trông vẫn khỏe.
Thật là kỳ tích đáng lưu niên.
__________
(*)lời thơ của huynh.

doanducthanh 10. November 2009, 07:21

@Tragung
Nếu cứ khen huynh khen cả ngày,
Huynh trẻ cái gì mà chẳng hay.
Đệ có "kỳ vị" xin một mớ,(*)
Lời nói...sâu xa khó hiểu thay!
-------------
(*) Huynh tra Từ điển tiếng Việt không thấy từ này.

nguyenvanthao 10. November 2009, 07:50

@doanducthanh
Dzụ này...cho đệ khất nghe huynh.
Nói ra đệ sợ huynh giật mình!
Và bảo rằng đệ hay tếu táo,
mượn cớ "bắp rang" nói linh tinh.

doanducthanh 10. November 2009, 08:40

@Tragung
Chắc đệ quen dùng tiếng địa phương,
Lạ tai nên huynh chẳng tỏ tường.
Nếu sợ "giật mình" thì thôi nhé,
Hết "bắp rang" rồi, chắc đến "...ương"???

nguyenvanthao 10. November 2009, 09:40

@doanducthanh
Đến lượt huynh dùng tiếng địa phương.
"hết bắp rang rồi, chắc đến...ương???"
Cố hiểu mà sao không thể hiểu!
Đệ hỏi goo-gle cũng vô phương!

doanducthanh 10. November 2009, 10:03

@Tragung
Đệ nhìn chưa kỹ cái chữ "...ương"
Có ba dấu chấm (...) đệ cứ...tương
Mấy chục phụ âm tha hồ nhé
Thông minh như đệ mà vô phương???

nguyenvanthao 10. November 2009, 11:41

@doanducthanh
Thử ghép chữ "x" vào chữ "ương".
Hóa ra là "xương", không phải "tương".
Huynh ngầm bảo đệ:_răng khỏe nhé,
xương cứng cỡ nào cũng vô phương?!

doanducthanh 10. November 2009, 12:08

@Tragung
Đệ sao tai quái thích chữ xương,
Làm huynh liên hệ thấy thương thương.
Nên chăng thay thế bằng chữ khác,
Ví như thêm h thành chữ hương?

nguyenvanthao 10. November 2009, 12:22

@doanducthanh
"Ví như chữ h thành chữ hương".
"hết bắp rang rồi, chắc đến HƯƠNG"(!)
Hiểu nghĩa câu nầy ra sao nhỉ?
Hợp từ, hợp nghĩa chỉ chữ xương(?)

doanducthanh 10. November 2009, 13:56

@Tragung
Ương, xương, hương cùng một vần,
Thử đệ tý chút đã băn khoăn.
Hôm nào thư thả ta lại tiếp,
Thơ "cóc nhảy ra" đứng dăng hàng.

doanducthanh 10. November 2009, 19:04

@Cảlàng
Mấy ngày huynh bận, đệ nào thay?
Làm cho tragung hết độ cay?
Năm mươi lên lão hăng lắm đấy,
Xem ra dai dẳng mấy chục ngày!

doanducthanh 11. November 2009, 05:15

@Cả làng!
Huynh bảo thơ huynh: "thơ con cóc",
Nhiều đệ ngại ngùng chẳng muốn giây.
Xấu mình, xấu cả trang blog,
Nên chẳng thấy ai tiếp bài này?

doanducthanh 11. November 2009, 06:16

@Cả làng!
Xem ra chẳng đệ nào lộ mặt mày,
Càng không dám nhận thơ mình chưa hay,
Thơ hay hoạ vần với "thơ con cóc",
Cùng với huynh đây có gì là hay?

HƯƠNG ĐÀI 11. November 2009, 14:13

*Huynh trưởng:
Hôm xưa huynh trưởng có ghé qua
Dừng chân ngoài ngõ chẳng vào nhà
Thoáng cái quay đi không tiếng nói
Bỏ lại Hương Đài ta với ta!

Nay vừa tạm dứt chuyện thế gian
Vội vội về đây với xóm làng
Lần theo chân Gấu thăm huynh trưởng
Thấy thơ nhảy múa cứ ngỡ ngàng!

Ghê thiệt, hết "răng" còn "hăng" rết
"Chơi" cả "bắp rang" lẫn "cà ninh"
Từ "giọt thơ rơi" thành mưa lũ
Trà chát gừng cay hắn ghẹo huynh!

Tuổi cao chí khí càng cao chứ
Phải chơi tới bến tới... hết mình
Chẳng nên kiếm cớ mà đùn đẩy
Đã "làm ông táo" phải hy sinh! (ha ha!!!) :lol: :lol: :lol: :lol: :yes:

nguyenvanthao 12. November 2009, 07:04

@HĐ,
Vắng lâu, nay về ghé thăm làng.
Ngỡ là tay bỡ, hóa anh gàn.
Dám bảo trưởng huynh "làm ông táo"(*).
Hương Đài ơi hỡi, mấy lá gan???
________
(*)lời thơ của HĐ.

nguyenhoa2007 12. November 2009, 08:19

:no:
Khiếp khiếp hai người khéo cãi nhau
Bữa trước em vô có gì đâu
Thấy huynh ki cóp còm nên nghĩ :confused:
Huynh tẩn mẩn thui chẳng nói gì :D
Giờ thấy TG đòi nhuận bút
Ý kiến hay hay cũng đáng ghi
Dưng mà tính nhuận từ đâu nhỉ?
"Xuất bản" lần 1? tái bản khi?
Bão nha TG nhiều còm lắm
TG đã tính tiền dự chi :lol:

nguyenhoa2007 12. November 2009, 08:20

Chết rùi sao phông chữ náo loạn lên thế kia
Em ko biết đâu huynh trưởng ơi :insane:

nguyenhoa2007 12. November 2009, 08:21

Oài may rùi ko sao cả, đọc được rùi :D

nguyenvanthao 12. November 2009, 08:50

@NH
Là bão 11 vừa xảy ra,
Nam, Ngãi, Bình, Phú, Khánh đó mà.
Bão nhà tragung nào có đáng,
sang đây "ăn vạ" với "lu loa".

nguyenhoa2007 12. November 2009, 09:52

Aí dà,
Đờn ông mà miệng khiếp quá ta
Thôi chẳng nói gì chuồn mau ha
Huynh trưởng ơi em nhường huynh nhá
Miệng lưỡi TG cay xè à :wink:

HƯƠNG ĐÀI 13. November 2009, 01:11

Gừng không cay là gừng quá "đát"
Trà không chát là trà mốc thiu
Gừng cay Trà chát miệng iu
Rau mầm mướp đắng sớm chiều dạ thương.
Hoa ơi xin chớ có nhường
Kẻo cháu Bành Tổ hết phương "ninh cà"!

nguyenvanthao 13. November 2009, 02:21

@HĐ&NH
Chời đất qủi thần ơi!
Tớ hiền như đá cuội.
Lời sao,thuật lại vậy.
Sao hai người hiếp tôi?!

nguyenhoa2007 13. November 2009, 03:55

Thui tui cái thân con gà
Mảnh mai yếu ớt nên là chuôn thôi
Tránh voi chẳng xấu mặt rồi
Ko voi cũng gấu dang cười ha ha :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31