Skip navigation.

Log in | Sign up

KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Tên Làng

Tên Làng

Y Phương


Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Ba mươi tuổi từ mặt trận về
Vội vàng cưới vợ

Ba mốt tuổi tập tành nhà cửa
Rào miếng vườn trồng cây rau
Hạnh phúc xinh xinh nho nhỏ ban đầu
Như mặt trời mới nhô ra khỏi núi

Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Mang trong người cơn sốt cao nguyên
Mang trên mình vết thương
Ơn cây cỏ quê nhà
Chữa cho con lành lặn

Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Lần đầu tiên ôm tiếng khóc lên ba
Lần đầu tiên sông núi gọi ông bà
Lần đầu tiên nhóm lửa trên mặt nước
Lần đầu tiên sứ sành rạn nứt
Lần đầu tiên ý nghĩ khôn lên

Ý nghĩ khôn lên nỗi buồn thấm tháp
Bàn chân từng đạp bằng đá sắc
Trở về làng bập bẹ tiếng đầu tiên

Ơi cái làng của mẹ sinh con
Có ngôi nhà xây bằng đá hộc
Có con đường trâu bò vàng đen đi kìn kịt
Có niềm vui lúa chín tràn trề
Có tình yêu tan thành tiếng thác
Vang lên trời
Vọng xuống đất
Cái tên làng Hiếu Lễ của con.
(Trích 100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ XX)

* Nhà thơ Y Phương và KTS Đoàn Đức Thành.

Gặp mặt thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo. Cha tôi

Comments

nguyenthibe 15. November 2009, 09:11

Sau này mỗi khi dạy bài thơ "Nói với con" của Y Phương chắc chắn em sẽ có nhiều điều để nói với học trò. Xin được cảm ơn anh lần nữa!!!

doanducthanh 17. November 2009, 01:47

@Nguyenthibe
Hom qua Y Phuong da "meo" cho minh, da doc blog nay roi. Y Phuong muon biet dia chi cua ban de trao doi truc tiep. Vay ban cho bieets nhe.
Thong cam vi may vi tinh truc trac ve phong chu.

nguyenthibe 17. November 2009, 02:57

Chào anh!
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm câu nối cho bạn đọc - giáo viên giảng dạy đến với tác giả!
Nhờ anh chuyển đến nhà thơ Y Phương nhé!
- Email: nguyenthingocbe@yahoo.com.vn
- Đ/c công tác: Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Grai - Tỉnh Gia Lai.
Tạm biệt!

doanducthanh 17. November 2009, 04:17

@nguyenthibe
Mình vừa gửi Email và địa chỉ của bạn cho nhà thơ Y Phương. Khi nào bắc được cầu cho biết nhé.

nguyenthibe 17. November 2009, 11:52

Cho cháu đổi cách xưng hô chú nhé! Vì cách đây 55 năm chú đã là học trò rồi, còn cháu sinh ra sau ngày đất nước giải phóng. Có gì mong chú thứ lỗi!
À! Cháu đã liên lạc được với nhà thơ Y Phương rồi!

doanducthanh 17. November 2009, 12:41

@nguyenthibe
Cô giáo trẻ thân mến! Đã quá một nửa thế kỷ rồi, chú hay nhớ đến các thầy giáo cấp II ở Trùng Khánh, Cao Bằng và biết ơn các thầy nhiều lắm. Ngày ấy thầy Ngọc Văn, thầy Thường Thịnh mới 19 tuổi, thầy Trọng Nhậm lớn hơn cũng chỉ 21 tuổi thôi. Song là những thầy giáo hết lòng vì học trò nên đã đào tạo cho đất nước một thế hệ có ích cho xã hội. Vì vậy chú càng khâm phục cháu đã hết lòng vì các em nhỏ dân tộc thiểu số. Chú tin rằng với tấm lòng như cháu thì học trò sẽ rất giỏi và suốt đời biết ơn cô giáo.

nguyenthibe 17. November 2009, 13:12

Hạnh phúc nhiều lắm chú ạ! Nhất là những lúc về cơ sở gặp học trò đang đảm đương nhiều vị trí công tác khác nhau... Nhiều em đã trưởng thành thực sự. Mỗi lần đi công tác chỉ sợ say thôi không sơ đói và khát...

doanducthanh 17. November 2009, 15:58

@nguyenthibe
Thế là hạnh phúc đang đến với cô giáo. Chúc cô giáo có thật nhiều học sinh trưởng thành.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30