Cầu Long Biên - ký ức Hà Nội
Tuesday, November 24, 2009 8:00:49 AM
KTS Trần Huy Ánh
Một sáng nào đó, người Hà Nội thức dậy không thấy cầu Long Biên, chắc họ sẽ bàng hoàng như người Paris không thấy Eiffel in bóng trên bầu trời hay người Bắc Kinh không còn thấy Thiên An Môn trên quảng trường.
Ký ức không gian xoá trắng, lịch sử thành phố bị xé rách nhiều trang, sợi tơ duyên se hiện tại và quá khứ đứt toang, người ta đến ngày mai với tâm thế trống vắng và tẻ nhạt biết bao.
* Cầu Long Biên Hà Nội do 2 kỹ sư người Pháp Daydé & Pillé thiết kế. Khởi công năm 1898, hoàn thành năm 1902. Ảnh: ĐĐT sưu tầm.Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://tuanvietnam.net/2009-11-20-cau-long-bien-ky-uc-ha-noi-
http://thethaovanhoa.vn/174N20091111094239231T133/nha-ha-noi-hoc-nguyen-vinh-phuc-toi-tan-thanh-viec-do-duong-sat-khoi-cau-long-bien.htm








cọng rơm cuối mùa mantico # Thursday, November 26, 2009 2:40:24 AM
Nhìn thật khác bây giờ / thank
doanducthanh # Thursday, November 26, 2009 4:40:28 AM
Chiếc cầu quá đẹp. Nếu như tu bổ lại như trước chiến tranh chống Mỹ thì cầu Long Biên sẽ là danh thắng nổi tiếng của Hà Nội. Ấy vậy cũng đang có ý kiến phá nó đi. Thật là tiếc của...mình (chứ không phải của trời đâu nha!).
cọng rơm cuối mùa mantico # Thursday, November 26, 2009 4:57:04 AM
doanducthanh # Thursday, November 26, 2009 5:40:45 AM
Vậy ra cũng có nhiều người thích cây cầu này đấy nhỉ. Nhưng mà, khi buồn thì đừng có ra cầu đứng, cầu bê tông cũng vậy thui.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, November 27, 2009 1:41:02 PM
Đọc vài bài viết biết tình đằm sâu.
Trải qua mưa nắng dãi dầu
Những công trình đã nhuốm màu thời gian
Vẫn hằn thước ngọc khuôn vàng
Kiến trúc sư giỏi tay vàng nghệ nhân.
Vài câu đệ ghép thành vần
Mừng huynh trẻ mãi tinh thần Việt Nam.