KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

BUỒN ĐAU LÀ BIỂN CẢ

BUỒN ĐAU LÀ BIỂN CẢ

Buồn đau là biển cả
Vui sướng là ngọc châu
Khi mò được ngọc châu đáy biển
E giữa vời tan nát biết đâu.
PÊ TÔ PHI

VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANGGặp gỡ Mùa Thu 2009 - Nhận diện thực trạng kiến trúc nông thôn Việt Nam ngày nay

Comments

Khát vọngnguyenthibe Friday, December 11, 2009 12:30:24 PM

Cuối tuần vui vẻ huynh nhé!

Khát vọngnguyenthibe Friday, December 11, 2009 12:30:49 PM

Huynh thật ...

ooninhgiang2000 Saturday, December 12, 2009 12:54:15 PM

Trong cơn đau ta vẫn là hạt muối
Để mặn lòng những kẻ muốn ưu tư?

doanducthanh Monday, December 14, 2009 4:24:19 PM

@DLG

Muối mặn đã se nỗi lòng đau lại
Ơn người mặn lòng sẻ nỗi ưu tư.

tigon-ca Tuesday, December 15, 2009 8:42:37 PM

Xmas 3

Lê Phát Hiệnlephathien Saturday, December 19, 2009 4:16:16 AM

ko biết đáp thơ , đành chúc chú vậy : Giáng sinh vui vẻ ! smile

tigon-ca Saturday, December 19, 2009 11:17:59 AM

hạt muối cắn đôi,
nỗi ưu tư chia nửa
chạnh lòng người xa xứ
như hạt muối chở nỗi ưu tư

doanducthanh Saturday, December 19, 2009 1:04:13 PM

DLG & tigon-ca
Những câu thơ nghĩa sâu, tình rộng,
Ơn tấm lòng nặng trĩu ưu tư.

Thuy ThanhThanhthu09 Sunday, December 20, 2009 2:46:10 AM

Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả
"Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa"
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu.

doanducthanh Sunday, December 20, 2009 3:22:31 PM

DLG&tigon-ca&Thuy Thanh

"Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa"
Những câu thơ đậm sâu
Lòng rộng như biển cả.

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, December 21, 2009 1:05:13 AM

"Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu".

Tình như phép nhiệm màu
Nối kết ta gần lại
Thời gian dù trôi mãi
Lòng ta vẫn có nhau.

tigon-ca Monday, December 21, 2009 3:02:23 AM

Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu".

Tình như phép nhiệm màu
Nối kết ta gần lại
Thời gian dù trôi mãi
Lòng ta vẫn có nhau.

Màu thời gian có nhạt
Và nắng hạt có phai
Đường đời dù hai lối
Khách vãng lai nhớ hoài

ooninhgiang2000 Monday, December 21, 2009 7:29:29 AM

Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu".

Tình như phép nhiệm màu
Nối kết ta gần lại
Thời gian dù trôi mãi
Lòng ta vẫn có nhau.

Màu thời gian có nhạt
Và nắng hạt có phai
Đường đời dù hai lối
Khách vãng lai nhớ hoài

Ngày mai dù rất xa...
Vẫn mặn mòi tình biển

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Monday, December 21, 2009 8:37:50 AM

"Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu".

Tình như phép nhiệm màu
Nối kết ta gần lại
Thời gian dù trôi mãi
Lòng ta vẫn có nhau.

Màu thời gian có nhạt
Và nắng hạt có phai
Đường đời dù hai lối
Khách vãng lai nhớ hoài

Ngày mai dù rất xa...
Vẫn mặn mòi tình biển
Biển tình dâng xao xuyến
Sóng bạc đầu ngợi ca.

doanducthanh Monday, December 21, 2009 8:39:23 AM

VỊ MẶN TÌNH YÊU

DLG&tigon-ca&Thuy Thanh&Hương Đài

"Muối mặn tình sâu
Đời là biển cả.
Hạt muối cắn đôi
Nỗi ưu tư chia nửa
Góp cho đời hạt muối
cho nghĩa tình biển sâu".

Tình như phép nhiệm màu
Nối kết ta gần lại
Thời gian dù trôi mãi
Lòng ta vẫn có nhau.

Màu thời gian có nhạt
Và nắng hạt có phai
Đường đời dù hai lối
Khách vãng lai nhớ hoài

Ngày mai dù rất xa...
Vẫn mặn mòi tình biển
Biển tình dâng xao xuyến
Sóng bạc đầu ngợi ca.

Biển Đông dù có cạn
Tình vẫn đượm phù sa.
Bầu trời dù thiếu nắng
Tình ta vẫn nở hoa.

ooninhgiang2000 Monday, December 21, 2009 9:41:08 AM

tiêu đề là " vị mặn tình yêu " có được ko ạ?

doanducthanh Monday, December 21, 2009 10:14:50 AM

Hay đấy

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29