KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

TiengHatVyVy


http://my.opera.com/TiengHatVyVy/blog/





TiengHatVyVy

Đẹp sao tiếng hát Vy Vy,
Mượt mà, trong trẻo, họa my sánh bằng?
Trữ tình, êm dịu, mênh mang,
Ru hồn, say đắm, xốn xang, dạt dào.

Chúc Vy giọng mãi thanh cao,
Đậm đà, quyến rũ, ngọt ngào dài lâu.

Năm 2010 Hà Nội xây dựng khách sạn 5 sao Lotus 500 triệu USDCHƯƠNG TRÌNH HỌP BCH HỘI KIẾN TRÚC SƯ VN LẦN THỨ 7- KHÓA VII VÀ GẶP GỠ MÙA THU 2009

Comments

Khát vọngnguyenthibe Thursday, November 26, 2009 3:24:05 PM

Huynh ghê nha!

doanducthanh Thursday, November 26, 2009 5:15:00 PM

@nguyenthibe

Nhà Minh Châu đông quá, lại không có ghế, phải nằm đất nghe nhạc, sợ bị cảm nên huynh tìm nơi khác nghe nhạc cho đỡ buồn chứ muội?

.......
Ghế đơn có vẻ lung lay,
Lại như bóng đổ chẳng ai dám ngồi.
Đành cùng nằm xuống đất thôi,
Nhường cho Ngọc Bé thảnh thơi ghế bành.

Nằm nghe khúc "nhạc thất tình",
Buồn như mình với hồn mình chia ly.

Khát vọngnguyenthibe Friday, November 27, 2009 5:04:13 AM

Ha... ha...Tâm hồn huynh trẻ thật sự đó!
Mà giọng hát Vyvy nghe rất truyền cảm, huynh nhỉ!

doanducthanh Friday, November 27, 2009 5:13:33 AM

@nguyenthibe
Người hát hay thì tuổi nào nghe mà chả xướng tai hả muội? cần gì phải có tâm hồn trẻ mới thích nghe nhạc? Giọng hát của ca sĩ VyVy thì ai chẳng thích. Huynh có khen chăng nữa thì cứ như khen bò trắng răng mà thui.

Khát vọngnguyenthibe Friday, November 27, 2009 5:43:53 AM

Học trò muội mà đọc mấy câu này của huynh tưởng huynh bảo cô ấy là ... thì nguy!

doanducthanh Friday, November 27, 2009 6:05:00 AM

@nguyenthibe
Huynh nói câu quen thuộc thế mà cô giáo văn lại hiểu thế nào đấy?

doanducthanh Friday, November 27, 2009 6:10:51 AM

@nguyenthibe
Thôi huynh sửa lại là "khen phò mã tốt áo" cho văn vẻ nha! Cô giáo quen vặn hỏi học trò, làm huynh ái ngại lắm. "Khen bò trắng răng" thì dân gian, mộc mạc hơn, thế mà...

VyVyTiengHatVyVy Friday, November 27, 2009 8:56:11 AM

Originally posted by doanducthanh:

Huynh có khen chăng nữa thì cứ như khen bò trắng răng mà thui.



hèn chi mấy bữa nay Vy đi làm mà cứ bị nháy mắt và ngứa tai , thì ra là cô giáo NTB và huynh DDT đang nói về Vy , may quá hôm nay Vy có dịp ghé sang chào hỏi nên mới bắt gặp bài thơ cũng được post ở đây , thanks DDT đã khen tặng ....
Vy cũng thường hay nghe người ta nói câu trên , Vy cũng hông được hiểu rõ lắm , nhân tiện đây cô giáo NTB và huynh có thể giải thích cho Vy rõ đuợc không huh ?

Originally posted by nguyenthibe:

Học trò muội mà đọc mấy câu này của huynh tưởng huynh bảo cô ấy là ... thì nguy!<p


và cô giáo NTB ơi , tiện tay điền thêm vào chỗ ....này cho Vy hiểu được không ? chứ để Vy
Nặn óc moi tim hổng hiểu gì
Làm ơn giải thích vài câu đi
Văn chương kém cõi nên chẳng thấu
Từ ngữ cao siêu của người ta ( phải làm thơ cho đúng vần cho nên khó quá Vy ghi đại người ta nha....sorry )

doanducthanh Friday, November 27, 2009 11:07:18 AM

@nguyenthibe
Úi úi cô giáo văn ui. Ca sĩ vốn quen hát mà lúc này lên tiếng về ngôn từ rùi, bi giờ không còn là chuyện riêng giữa huynh và muội nữa rùi.
Ý của huynh nói chuyện với muội là ca sĩ Vy Vy hát quá hay rùi, nếu có khen hay thêm nữa cũng chỉ khen thừa mà thui. Ví như răng con bò vốn trắng quá rùi, khen nữa thì vẫn trắng mà thui. Lẽ ra với ca sĩ nổi danh như VyVy thì huynh ví von hình ảnh đẹp hơn, như khen phò mã tốt áo chẳng hạn, phò mã nào mà áo chẳng tốt, khen nữa thì cũng chỉ khen thừa mà thui.
À, cứ sao huynh và muội đi nghe hát ở nhà ai cũng choạnh chọe thế không bit? Hôm trước nghe hát ở nhà Minh Châu đã tranh nhau gãy ghế rùi, làm chủ nhà phiền toái mãi. Bi giờ hậu quả do muội giải quyết thui! Thâm tâm của huynh trước sau vẫn chỉ khen tốt mà thui. Muội gỡ rối đi, kẻo ca sĩ buồn thì buồn cho huynh lắm lắm.

Khát vọngnguyenthibe Friday, November 27, 2009 11:52:46 AM

VyVy hát hay còn nấu ăn rất khéo nữa huynh à!
VyVy ơi! Bé không có ý gì đâu! Vì huynh ấy nói theo cách dân gian thôi, lại làm Bé nghĩ đến những câu hỏi ngô nghê của học trò ấy mà! ( Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của học trò nên nhiều lúc các em không hiểu được).

doanducthanh Friday, November 27, 2009 12:50:09 PM

@TiengHatVyVy @ nguyenthibe
Người Việt mình ở Canada nhiều tài năng lắm. Hát rất hay mà làm thơ rất tình cảm. VyVy còn nấu ăn rất khéo, hay quá nhỉ? huynh cũng hay ăn món ăn của Me3thangnhoc cũng ở Canada đó, thơ cũng rất hay. VyVy có gặp cho huynh hỏi thăm nha.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29