Doanh Doanh 's poems

Subscribe to RSS feed

Một năm qua...



Một năm qua, em vẫn còn đây
Vẫn còn bám víu sống nơi này
Hay "tình yêu đời" còn "le lói"
Còn mơ trăng, dõi mắt mây bay...

Một năm qua, chỉ là "chớp mắt"
Đủ chăng thời gian, mơ tương lai
Sao lòng sợ lắm, sợ ngày mai
Không đến nữa, làm sao đuổi bắt...

Một năm qua, em sống vội vàng
Tham lam, ôm trọn ...mỗi ngày sang
Tình yêu, hạnh phúc...mong manh quá
Đêm đêm mở mắt...để mơ màng...

Một năm qua, còn bao năm nữa ?
Ai cao kia có trả lời em
Ai cao kia có lòng yếu mềm
Xin cho em thêm ...vài "chớp mắt" !
DD04092011

Trả người



Trả người

Trả người đây những vần thơ
Trả người đây những giấc mơ bình thường
Trả người một chút nhớ thương
Trả người một chút vấn vương ngày nào
Cách xa ngày tháng là bao
Cớ sao nhung nhớ lao đao tháng ngày
Bên này ngồi đếm mây bay
Dõi mắt tìm mãi...mới hay.... bóng tình
Em mãi tìm trong... lặng thinh
Nhịp gõ qua lại của mình, của anh
Anh ơi tình những ngày xanh
Ước mong đừng có mong manh... xa vời....

DD july202006

Phố hôm nay



Phố hôm nay

Anh ơi, phố hôm nay
không còn ảo nữa
Em giờ đây,
thôi mơ mộng viễn vông
Khi nhìn anh,
bao lời nói... không cùng
Vì một mai,
không còn nhìn Anh nữa...

Phố ngày mai...
em sẽ đi xa
Kỷ niệm bao ngày
không lẽ quên sao
Bao thương yêu,
bao nhung nhớ...
những ngày nào
Anh ơi giữ lại,
chút tình em đó...

Phố trăng sao,
ngày xưa là...
phố ảo mộng mơ
Nhưng giờ đây
sao trăng xanh hao gầy
cho năm tháng dài
phút chốc qua mau
Để trăng kỷ niệm,
giờ đây màu tang trắng...

Phố của em,
mỗi ngày ta chung bước,
đôi chân nhịp đều,
bước trước bước sau
Qua bao nhịp cầu,
có lắm sắc màu
Để từ đây
mình ai lẽ bước...

Phố anh đi
từ nay thiếu vắng
dấu chân quen
đuổi lá vàng rơi
Anh tìm bóng hình
trong nắng chơi vơi
lung linh mờ ảo
em đâu rồi, em ơi....
DoanhDoanh 12062011
[/FONT
]
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29