Gui co thuy phong dao tao -
Friday, June 12, 2009 3:39:50 PM
Tôi thật sự không thể chịu được cái cách quản lý đào tạo của Trường Ngân hàng mình, học theo quy chế tín chỉ mà mỗi lần đăng ký môn học cứ như ăn mày, cứ nài nỉ mà chẳng hiểu dùm cho sinh viên gì hết, thấy SV đến liên hệ thì cái mặt một đóng dù chưa biết SV cần gì mà đâu phải ai cũng có điều kiện học như nhau, đã không được đăng ký môn học mà còn nghe toàn những điều khó nghe không.
Hồi trước chị Chi có đến lớp tụi mình học trên Nguyễn Kiệm thấy được những cái khó khăn không đáng có mà đợt SV tụi mình phải gánh chịu nên chị Chi rất hiểu cho tụi mình nhưng cô Thủy này thì chẳng hiểu cho SV gì hết, cứ thẳng mực tàu mà làm, thiệt khổ ghê. Người ta nói nhìn mặt đoán được nhân cách quả là ko sai.hix
Tôi hối hận khi đã chọn trường này để dạy và theo học quá các bạn ơi. Chẳng lẽ học được một năm rồi bỏ ngang, quá chán.
Hồi trước chị Chi có đến lớp tụi mình học trên Nguyễn Kiệm thấy được những cái khó khăn không đáng có mà đợt SV tụi mình phải gánh chịu nên chị Chi rất hiểu cho tụi mình nhưng cô Thủy này thì chẳng hiểu cho SV gì hết, cứ thẳng mực tàu mà làm, thiệt khổ ghê. Người ta nói nhìn mặt đoán được nhân cách quả là ko sai.hix
Tôi hối hận khi đã chọn trường này để dạy và theo học quá các bạn ơi. Chẳng lẽ học được một năm rồi bỏ ngang, quá chán.
