KaLy

Cuộc sống là trò chơi ko có SAVE và LOAD

Subscribe to RSS feed

Thơ vui sưu tầm

Tóc em anh tưởng là mây,
Để anh ngửa cổ cả ngày ngóng trông.
Má em đẹp tựa hoa hồng,
Để anh trông ngóng cả ngày nhớ thương.
Mắt em anh tưởng là gương,
Để anh treo ở đầu giường anh soi.
Ngực em anh tưởng là đồi,
Để anh lên đỉnh anh ngồi làm thơ.

Trích Tiểu phẩm hài Thư giãn cuối tuần

Winrar Full

,

Đặt tên ổ đĩa, thư mục với các ký tự ko cho phép

Khi đặt tên ổ đĩa, thư mục trong win, các kí tự đặc biệt như /, \, @,... ko được phép. Nhưng với cách tạo file autorun.inf thì hoàn toàn có thể.

Tiến hành mở Notepad và gõ mã sau:
[autorun]
Icon=[đường dẫn][tên file icon muốn làm biểu tượng]
Open=[tên file cần thực thi, không cần thiết]
Label=[tên cho ổ đĩa, tối đa 32 kí tự Unicode]

Sau đó Save với tên Autorun.inf, Encoding là Unicode.

Bây giờ muốn sử dụng thì chỉ cần đặt file autorun.inf này vào thư mục mong muốn. Muốn quay lại bình thường thì chỉ việc xóa file này đi. Chú ý: nếu đặt icon cùng thư mục với file autorun thì ko cần khai báo đường dẫn tới icon mà chỉ cần gõ tên icon.

Phân biệt rau và quả

Đi chợ bạn nhìn thấy rất nhiều loại rau, củ, quả nhưng bạn có biết chính xác "dưa hấu" là rau hay quả ko bigsmile Để hiểu chính xác, mình dẫn khái niệm rau và quả ra đây nhé.

1. Rau: gồm lá cây, cuống lá, thân cây, gốc, củ, và quả của các loại cây bầu bí (ví dụ như cây bầu, dưa hấu, cây bí và bí ngô) và các cây thuộc chi Solanaceae (ví dụ cà chua và cây cà).

2. Quả: đương nhiên là phần còn lại mà đ/n về rau ko nhắc tới p

Như vậy thật bất ngờ khi chúng ta vẫn tưởng bầu, bí ngô, dưa hấu, cà chua,... là quả thì hóa ra chúng lại được xếp vào diện rau. Thú vị ko nào wink

Đứa bé - Tự sướng đã lâu lắm rồi mà giờ...vẫn sướng

Bài này mình thu lâu lắm rồi, may trong máy còn lưu rõ là Record 30/5/2008. Hồi đó đang làm khóa luận tốt nghiệp, buổi chiều đầu óc nặng nề quá lôi beat ra hát cho thư thái. Định là thu xong up lên sannhac (hồi đó còn đang tham gia sannhac) nhưng phát hiện ra cái trang Nhaccuatui thấy tốc độ nhanh quá nên up lun lên đó. Tối qua tìm beat thì ghé lại trang đó, sực nhớ ra và search "đứa bé", kết quả ra 1 lô xích xông thế mà bài của mình thượng lên cao tít bigsmile và lượng người truy cập vượt trội so với các đối thủ bigsmile Sướng quá hôm nay bê nó về blog của mình để...câu view lol

Một ngày đánh vật với TracerDAQ, LabView và Matlab

,

Mới sáng sớm ra đã phải xuống KG, rồi tranh thủ ra trường nộp cho Cường hồ sơ cao học nhân tiện vào phòng Sau đh làm 1 số thứ linh tinh. Quay trở lại khoa cũng gần 10h rồi. Ngồi phòng công nghệ thảo luận với a.Hà chút đến 12h vác xác về trong cái nắng chang chang.

Bắt đầu từ trưa đến gần 12h đêm đánh vật với đống DAQ. Đến là khổ. Chả hiểu sao nó ko chạy mới uất chứ. Bộ điều khiển này mà ko chạy thì luận văn của mình cũng đi toong luôn. Thế là nghĩ đủ cách đủ trò: tải 14,5G Labview (giờ vẫn tải đã xong đâu cry ), rồi cả Matlab, TracerADQ bản mới nhất mà vẫn lỗi. Cài đủ trò driver vẫn lỗi. Hỳ hục tải và cài máy ảo (biết đâu nó chỉ chạy trong XP và Vista) thế mà vẫn lỗi. Hix. Gần hết ngày mới chợt có 1 sáng kiến và cuối cùng đã thành công. Oài, oải hết cả người vì cái tôi ngồi chết dí trước máy tính.

Ôi. Đáng lẽ chiều nay được về quê mà đành lùi lại tới sáng mai vậy. Cảm ơn bé rất nhiều smile

Thiếu nữ ném đồ quá Pro

Lâu lâu giải trí bằng mấy cái clip kiểu này thấy sướng cả người. Xem người ta ném mà tưởng hack knockout