My Opera is closing 3rd of March

OK



Khuya. Hốt nhiên sờ thấy cái ảnh ở xứ lạnh như Âu châu - Ngọc Chiến của Sơn La, cách đây dăm ba năm... Độ ấy hồn nhiên thế, ngẫm mà tiếc thương "mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi" smile . Thế là gã bèn õng ẹo đưa mình lên blog. Có vẻ, càng ngày càng dở hơi...

Nhớ Cao Bằng!Sao người ta có thể mỏi mòn đến thế nhỉ?

Comments

Unregistered user Friday, June 20, 2008 1:47:27 AM

Anonymous writes: Ok. Đứng ở đó một mình mà sao xài Ok ta ? Cô kia đang chụp ảnh bạn à ?

Unregistered user Monday, June 23, 2008 11:43:48 PM

nguyenthihoaithanh@yahoo.com writes: Hoa gi đay a?

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, June 27, 2008 8:43:20 AM

Thưa đồng chí!
Hoa dại. Thề có lời thề, mình biết đó là hoa gì, mình chụp ảnh đó là bởi cái hoa đó gắn bó với mình suốt tuổi thơ. Nhưng, người ơi, xin đừng hỏi tên hoa dại:)
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28