Hai thế hệ cùng đi... đánh dậm?!
Saturday, July 12, 2008 5:18:18 PM
Hai bức ảnh chụp ở thượng du tỉnh Phú Thọ. Màu sắc thì tươi vui, cảnh quê mướt mát, tình quê mộc mạc, (cứ như thể họ đã nắm giữ một phần tuổi thơ của chính chúng ta - để ý kỹ, các dụng cụ ông lão đi giữa miệt mài xanh mang theo, nó rất kiện toàn, rất kinh điển cho nghề đánh dậm, rất giống cái bảo tàng đồng quê); nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chỉ thấy chòn chõn có nỗi buồn... Bởi cái nghèo của họ, tôi biết rất rất rõ (mà thôi, nói chuyện này mãi làm gì nhỉ!)...













Unregistered user # Saturday, July 19, 2008 11:20:42 AM
Unregistered user # Saturday, July 19, 2008 11:34:32 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, July 19, 2008 3:00:15 PM
"Cha ông ta đấm nát tay trước cửa cuộc đời/ Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa". Hình như thơ của ai đó, hình như đã viết thế (chứ không hoàn toàn như thế). Em thì lại thích cái câu, về cái thời "cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ" (hình như thế, chửa chắc đã đúng thế). Thấy người nghèo khổ, tự dưng mình thấy sượng sùng, dù chưa bao giờ mình là người... xỏ nhầm giày của kẻ giàu cả....
Dư Hồng Quảng có thấy như vậy không nhỉ?
BAO DANG...Journalist...BAO HOANG435hoangbaodang # Sunday, July 27, 2008 1:02:47 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, July 27, 2008 8:54:39 PM