My Opera is closing 3rd of March

Vui vẻ, nhảm nhí với quý tử thứ hai một tí nhỉ!




Sao lại chổng... đít vào gái đẹp thế, hả Em Cu (hắn vẫn tự xưng tên mình như thế)? Rồi sau này lớn, Em Cu sẽ thấy Em Cu đang sai lầm trong hành vi "chổng mông vào nghệ thuật" đấy nhé.


Có vẻ cậu này rất Sáng Dạ trong vấn đề nghệ thuật smile kể trên. Ngay lập tức, Em Cu quay lại và sờ vào hiện vật (cái này báo chí và dân gian gọi là Sàm Sỡ). Mà lại sờ thẳng tay, vừa sờ vừa nhòm xem có ai... trông thấy không:



Có lẽ vì phi vụ sờ người đẹp này, mà Em Cu bắt đầu băn khoăn: nhòm theo các chú rất là Hoành Tráng ở góc bên cạnh. "Chú ơi, sao của chú to thế?". Đã to, lại còn cao vòi tít trên, đến nhòm cũng khó thấy. Gớm, mai Em Cu lớn,... Cu em cu cũng lớn, thì các chú (kể cả bố Em Cu) phải lác mắt cho mà xem:


Hôm ấy đi siêu thị. Siêu thị này bán đắt lòi mắt.

Những cái cây rất nhớ và... !Xin chào các đồng chí !

Comments

Unregistered user Wednesday, April 29, 2009 3:36:37 PM

Anonymous writes: blog của anh trước và giờ khác nhiều nhỉ, trước thì quá nghiêm túc, giờ thì phần nhiều sao mà...hh. Sự thay đổi này rất rõ, em nhớ ko nhầm thì từ giữa 2008. Choáng!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, May 4, 2009 9:08:05 AM

OK. Vừa xóa bớt mấy dòng. Để cho ngắn gọn, anh sẽ bớt linga và joni đi nhé. Tuy nhiên, lúc nào mà thấy cái nào đẹp đẹp (cổ vật hay các biểu tượng được trưng bày khác) vẫn cứ chụp và post lên, đồng ý không? smile

nguyễn trường trungtrungbaochi Friday, September 18, 2009 4:23:59 PM

hô hô.Trong báo chí anh H viết nghiêm túc bao nhiêu thì trong blog ni lại tếu bấy nhiêu.Hồi trước tới h tiếp xúc với ạnh chị nhà báo nào cũng thấy vui tính cả.Hok bít sau này mình có vụi tính hok nhỉ.hihi
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28