My Opera is closing 3rd of March

Cuối cùng thì hắn cũng đạt được cái "thú tính" xem vàng ròng ròng chảy ra khỏi lò ở Bồng Miêu...



Một gã nhà báo già ở VNN, đã viết tới 38 bài về điểm nóng Bồng Miêu, một chú em nhà báo trẻ ở SGGP, một lái xe, cùng với Hắn, thế là "bốn thầy trò" trực chỉ mỏ vàng Bồng Miêu thời cũ (nay là một Công ty liên doanh với Tây đầy "bí ẩn"). Đây là nơi có trữ lượng vàng lớn nhất Việt Nam, các mỏ vàng nơi này cũng có quy mô khai thác từ lâu nay vẫn đứng vào hàng kỷ lục quốc gia (lớn nhất Việt Nam). Từ thời người Chăm cổ mài quặng làm vẹt các hốc đá để tìm vàng, đến thời thuộc Pháp bọn xâm lăng đem xe goòng, làm đường sắt bóc núi đào hầm làm giàu... và đến nay, hàng chục cây số đường hầm thông từ Quảng Nam sang tận đất... Quảng Ngãi, xuyên qua các quả núi đã hình thành. Đã trở thành một kỳ quan, như báo chí đăng, đã tính đến cả việc khai thác du lịch... khám phá hầm vàng. Đã có những ngày, đội quân "chuột chũi" suốt năm không biết đến ánh sáng mặt trời (sống trong hang đào vàng)... ; có cả nghĩa địa của người đào vàng.
Hắn muốn thấy những mẻ vàng đẹp rùng rợn ra đời như thế nào. Rất khó, rất bí mật. Cuối cùng Hắn đã được thấy (dù bị sờ nắn, bị bắt lột máy ảnh, giày ủng, mũ mãng ra kiểm soát an ninh vô cùng chặt chẽ). Kiểm tra an ninh kỹ gấp... 10 lần lên máy bay thời khủng bố. Ảnh nóng hổi vừa từ hầm vàng trở về:

Dòng vàng tuôn chảy dưới sự giám sát của chuyên gia trong và ngoài nước Việt Nam (trong ảnh: từ lò nung - cái lỗ sáng rực 2000 độ C ở góc trên tấm ảnh đầu tiên, là lỗ của lò nung, nơi thả quặng chứa hàm lượng vàng cực lớn "đãi" từ nhiều tấn đất đá vào; sau khi nung chảy 2 nghìn độ C, dòng vàng chảy ào ào, óng ả xuống một cái khay; tràn cái khay vuông, vàng sẽ lần lượt choán hết các nong đựng vàng khổng lồ - sau này nó khô lại như một sàng bánh đúc - bánh đúc bày sàng...):


MỖI NGÀY CÓ VÀI KYLOGAM VÀNG RA LÒ TỪ NƠI NÀY!!!





Đẹp lộng lẫy:


Vàng rười rượi, vàng loá mắt, vàng mờ mắt thế này, chả trách mình bị lục soát kỹ thế! Máu tham hễ thấy hơi vàng thì... mê smile



Chả trách, từ mỏ vàng về, gặp ai Hắn cũng hào hứng khoe chuyện, ai cũng thở dài tủm tỉm: có ăn cắp được mảnh vàng nào không? Dạ không, nó lột từng sợi lông mình ra kiểm tra, không biển thủ được đâu. Hihi, khà khà cứ thế cười. Chợt, chợt nghĩ: hoá ra không chỉ một mình Hắn và đồng bọn bị loá mắt bởi vàng. Cụ Nguyễn Du bảo: "Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê", hơi "đồng" còn thế, huống hồ là hơi... vàng smile

Nhân chuyến trở lại Bình Định và miền Trung, cuối tháng 6 năm 2009 (Bài đăng báo An ninh Thế giới)Lại ám ảnh về sự vô cảm của người tỉnh trước... người điên:

Comments

Unregistered user Thursday, July 2, 2009 3:05:55 PM

Anonymous writes: Phải chi Hoàng nhặt được vài Kg mang về thì...thích nhỉ? hìhì...

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, August 15, 2009 10:21:50 AM

mới nhặt được khoảng 1 chỉ vàng từ Bồng Miêu thôi, đó là một bài viết dài thượt được trả nhuận bút ưu tiên (so với giá sàn). smile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28