Đã có ít nhất 6 thằng Đỗ Doãn Hoàng... (thằng lớn nhất là thằng đểu):
Sunday, August 30, 2009 8:39:37 AM
Từ phải qua, chỉ tính trẻ con thôi nhá:
Đỗ Doãn Hoàng Nguyên, Đỗ Doãn Hoàng Duy (cậu ấm cả và cậu ấm hai = những quý tử của cụ ông Đỗ Doãn Hoàng); tiếp đến là Đỗ Doãn Hoàng Long, Đỗ Doãn Hoàng Miên và Đỗ Doãn Hoàng Du (các vị nối dõi của hai cụ Đỗ Doãn Tú và Đỗ Doãn Phương); bìa trái là thằng cu Tiến Tường (nó không mang họ Đỗ Doãn H..., vì nó mang họ bố nó, tức là một gã con rể nhà Đỗ Doãn)
Bức ảnh chụp bằng cái máy nhỏ, đèn yếu loà nhoà, mà thằng Đỗ Doãn Hoàng... lớn nhất (trong số các thằng Đỗ Doãn Hoàng) bấm máy cứ thấy sướng rơn. Là bởi vì lần đầu tiên các gã Đỗ Doãn Hoàng... được đứng chung trong một tấm ảnh đấy. Gớm, đa đinh thế này, ngày họp họ đóng góp tốn kém lắm, tốn nhưng mà sướng, như quê Đường Lâm của chúng ta vẫn nói: SƯỚNG VỠ ĐẦU.
Đỗ Doãn Hoàng Nguyên, Đỗ Doãn Hoàng Duy (cậu ấm cả và cậu ấm hai = những quý tử của cụ ông Đỗ Doãn Hoàng); tiếp đến là Đỗ Doãn Hoàng Long, Đỗ Doãn Hoàng Miên và Đỗ Doãn Hoàng Du (các vị nối dõi của hai cụ Đỗ Doãn Tú và Đỗ Doãn Phương); bìa trái là thằng cu Tiến Tường (nó không mang họ Đỗ Doãn H..., vì nó mang họ bố nó, tức là một gã con rể nhà Đỗ Doãn)
Bức ảnh chụp bằng cái máy nhỏ, đèn yếu loà nhoà, mà thằng Đỗ Doãn Hoàng... lớn nhất (trong số các thằng Đỗ Doãn Hoàng) bấm máy cứ thấy sướng rơn. Là bởi vì lần đầu tiên các gã Đỗ Doãn Hoàng... được đứng chung trong một tấm ảnh đấy. Gớm, đa đinh thế này, ngày họp họ đóng góp tốn kém lắm, tốn nhưng mà sướng, như quê Đường Lâm của chúng ta vẫn nói: SƯỚNG VỠ ĐẦU.













Unregistered user # Sunday, August 30, 2009 2:50:54 PM
Unregistered user # Sunday, August 30, 2009 3:26:28 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Monday, August 31, 2009 2:44:18 AM
VÔ CÙNG CẢM ƠN VCH.
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Monday, August 31, 2009 2:48:46 AM
Unregistered user # Monday, August 31, 2009 3:14:31 PM
Duong Quang Tungduongquangtung # Monday, August 31, 2009 4:04:21 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, September 1, 2009 3:05:46 AM
là bởi vì bố thằng bé bảo, con tôi, việc quái gì tôi phải đặt tên ông cho nó; mình hãi quá, bảo "thôi mày cứ đặt thế đi, nó đã thành... đường lối rồi, tao là tiểu nhân, đắc chí tiếu hihi vụ đó rồi, giờ không lẽ... Thôi, mày chịu khó đặt, tao chi cho mày vài... triệu. Nó đặt rồi, tớ bảo, tiền ấy tao nợ mày rồi trả sau.
2 năm sau nó đòi, tớ bảo, mày thích thì ra làm lại khai sinh cho con mày đi, chứ tình hình giá cả leo thang, khủng hoảng kinh tế thế này, tao không có ngần ấy triệu để chi... màu cho vụ đặt tên con mày đâu!!!!!!!!!!!!! Gớm, bố thằng điên nào dám tự dưng đi đổi tên con vì... vài triệu đồng như thế. Thôi thì, vừa ăn cướp vừa la làng cũng có cái hay.
Unregistered user # Tuesday, September 1, 2009 3:41:02 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, September 1, 2009 5:53:57 PM
tự dưng có đứa lạy tớ, đang còn sống mà lạy nghe không ổn, đợi tớ chết đã nhé.
Unregistered user # Friday, September 4, 2009 3:35:40 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, September 5, 2009 1:28:45 AM
NHIEU VIEC QUA.
YÊN KHƯƠNGyenkhuong # Tuesday, September 8, 2009 9:11:13 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, September 9, 2009 12:37:10 AM
RIÊNG CÁI GÃ TRÁN HÓI Ở SAU CÙNG CỦA TẤM ẢNH, NÓ LÀ NGƯỜI TÂY, ANH NỎ BIẾT
YÊN KHƯƠNGyenkhuong # Wednesday, September 9, 2009 6:23:44 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, September 9, 2009 7:13:02 AM
YÊN KHƯƠNGyenkhuong # Wednesday, September 9, 2009 3:43:47 PM
Unregistered user # Friday, September 11, 2009 8:33:40 PM
Unregistered user # Sunday, October 4, 2009 3:34:23 PM
YÊN KHƯƠNGyenkhuong # Sunday, October 4, 2009 4:34:51 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Monday, October 5, 2009 12:11:39 PM
TRẢ LỜI COMMENTS TRÊN CỦA ĐỖ DOÃN TUẤN. EM SẼ VIẾT THƯ CHO ANH TUẤN TRƯỚC, HẸN GẶP, VỪA VƯỢT ĐÈO PHA ĐIN, ĐANG ĂN TỐI Ở THỊ TRẤN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÒN 80KM NỮA MỚI ĐẾN CHỖ NGỦ. ĐÃ 19H15P RỒI.